'Vương quốc xe hơi 3': Sâu sắc hơn về mặt nội dung

So với phần hai, 'Cars 3' không còn nhiều những cuộc đua xe kịch tính. Nhưng tác phẩm hoạt hình mới nhất của xưởng Pixar lại chứa đựng nhiều ý nghĩa về mặt cảm xúc.

Trailer bộ phim 'Vương quốc xe hơi 3' Phần ba của loạt phim hoạt hình nổi tiếng "Cars" đến từ xưởng Pixar và hãng Walt Disney.

Thể loại: Hoạt hình
Đạo diễn: Brian Fee
Diễn viên lồng tiếng: Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper, Nathan Fillion
Zing.vn đánh giá: 6/10

Ra đời năm 2011, Cars 2 mang về cho Pixar và Disney hơn nửa tỷ USD doanh thu, nhưng lại là tác phẩm hứng chịu không ít chỉ trích về mặt nội dung từ giới phê bình khó tính, nhất là khi bộ phim xa rời phong cách thể thao, đua xe từng giúp tập đầu tiên gặt hái thành công trước đó sáu năm.

Ý thức được điều này, các nhà sản xuất mang đến nhiều sự điều chỉnh cho Cars 3, đặc biệt về mặt nội dung và yếu tố tâm lý. Họ hoàn toàn hiểu rằng các khán giả của Cars, hay thậm chí là Cars 2, nay đã trưởng thành và cần một “món ăn tinh thần” giàu sức nặng hơn.

Cars 3 ra đời sau phần hai khoảng sáu năm, tiếp tục theo chân nhân vật Lightning McQueen quen thuộc.

Cars 3 ra đời sau phần hai khoảng sáu năm, tiếp tục theo chân nhân vật Lightning McQueen quen thuộc.

Chuyện phim tiếp tục theo chân Lighting McQueen (Owen Wilson) - tay đua bất khả chiến bại của Piston Cup trong nhiều năm liền. Một ngày nọ, anh bị Jackson Storm (Armie Hammer), một siêu xe thuộc thế hệ mới, đánh bại.

Dần dà, những người bạn cũ của nhà cựu vô địch đều bị thay thế bởi hàng loạt chiếc xe hiện đại, sở hữu tốc độ vượt trội. Trong vòng đua cuối cùng của mùa giải, McQueen cố gắng đuổi theo Storm, nhưng rồi gặp phải tai nạn nghiêm trọng.

Sau nhiều tháng tĩnh dưỡng, chàng trai "số 95" màu đỏ thắm quyết tâm tập luyện theo phương pháp mới, nhằm giành lại ngôi vị quán quân mà mình từng nắm trong tay.

Bộ phim đánh mạnh vào mặt tâm lý

Trên thực tế, Cars 3 không chỉ là hành trình trở lại đường đua của Lightning McQueen, mà còn kể về sự trưởng thành của nhân vật. Từ một tay đua “trẻ trâu”, McQueen dần nhận thức được vị thế của bản thân, cũng như con đường mà anh nên lựa chọn.

McQueen tỏ ra cứng đầu xuyên suốt tác phẩm, có thể khiến nhiều khán giả cảm thấy sốt ruột. Nhiều lúc tưởng như nhà cựu vô địch đã nhận ra chân lý sống thì anh chàng lại quay ngoắt 180 độ.

Đến phút chót, tâm lý nhân vật đột ngột thay đổi đầy khó hiểu. Có lẽ Pixar hơi lấn cấn trong việc hướng Cars 3 đến đối tượng khán giả nào. Nếu là trẻ em, các nhóc sẽ dễ dàng chấp nhận lối xây dựng ấy. Còn với người xem lớn tuổi hơn, sự thay đổi của McQueen là chưa thực sự thuyết phục.

Cars 3 có nhiều tiến bộ hơn về mặt nội dung so với phần hai gây thất vọng cách đây sáu năm.

Nhưng nội dung của Cars 3 rõ ràng sâu sắc hơn phần trước chính là nhờ yếu tố tri ân sâu sắc dành cho nhân vật Doc Hudson của Paul Newman. Sau khi lồng tiếng cho Cars (2006), nam diễn viên gạo cội qua đời năm 2008. Dù nhân vật của ông cũng đã mất trên màn ảnh, Hudson vẫn đóng vai trò quan trọng xuyên suốt thời lượng Cars 3.

Những kỷ niệm về người thầy đã dẫn dắt McQueen đi đúng hướng và giúp anh hiểu rõ bản thân liên tục được khơi gợi. Anh chàng dần nhận ra cuộc đời luôn có những ngả rẽ khác nhau và con người ta buộc phải chấp nhận chúng.

Nhà cựu vô địch không còn trẻ, không còn có thể bắt kịp đám tay đua thế hệ mới. Đó là lúc Lightning McQueen quyết định bước tiếp và tìm thấy niềm vui trong công việc huấn luyện như chính Hudson từng làm với anh.

Thiếu vắng những đường đua nghẹt thở

Có lẽ do quá chú trọng vào yếu tố tâm lý mà Cars 3 lại thiếu đi những cuộc đua xe nghẹt thở. Nếu tính riêng yếu tố tốc độ - hành động, bộ phim không có được sự gay cấn như hai phần trước. Cuộc ganh đua giữa McQueen và Cruz với Jackson Storm khá đơn điệu, và thiếu đi sự kịch tính cần thiết.

Bù lại, Cars 3 có chất lượng đồ họa vượt trội. So với hai phần trước, màu sắc và hình ảnh của bộ phim mới tốt hơn hẳn. Điển hình là tạo hình của Jackson Storm được lấy cảm hứng từ siêu xe Lamborghini ngoài đời thực. Nhân vật có thiết kế góc cạnh, hầm hố, cùng tông màu tối cực kỳ nổi bật.

Không còn nhiều những đường đua nghẹt thở, nhưng Cars 3 sở hữu phần hình ảnh vượt trội hơn hẳn so với hai tập trước.

Sự trái ngược đến từ chính Lightning McQueen bo tròn, dễ thương, cùng màu sắc rực rỡ, có phần hơi “quê”. Biểu cảm của các nhân vật trong Cars 3 cũng đa dạng và chân thực hơn, dù chúng chủ yếu chỉ được thể hiện qua mắt và miệng.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, Cars 3 còn có thêm nhiều ngôi sao mới góp giọng như Cristela Alonzo, Nathan Fillion hay Kerry Washington. Song, nổi bật hơn cả là Lea DeLaria trong vai chiếc xe buýt trường học “hổ báo” Fritter. Tuy xuất hiện với thời lượng ngắn ngủi, nhưng nhân vật khiến người xem thích thú bởi sự đáng yêu và duyên dáng.

Nhìn chung, Cars 3 là bước tiến bộ rõ rệt so với phần hai, cả về nội dung lẫn hình ảnh. Tuy nhiên, nếu có thực hiện tiếp tập bốn, Pixar chắc chắn cần mạnh tay và triệt để hơn nữa trong việc thay đổi, để có thể tạo ra một tác phẩm thỏa mãn cả người lớn lẫn trẻ em.

Cars 3 đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Vương quốc xe hơi 3.

Hạ Tuyết
Ảnh: Disney

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vuong-quoc-xe-hoi-3-sau-sac-hon-ve-mat-noi-dung-post770934.html