Vương Nguyên chính thức đáp trả những nghi ngờ của dân mạng khi cho rằng cậu đi 'cửa sau' để đậu đại học

Vương Nguyên lần đầu lên tiếng trả lời xoay quanh những việc bị mọi người nói rằng mình đi cửa sau mới có thể trúng tuyển vào trường học viện âm nhạc Berklee Hoa Kỳ.

TFBoys là một trong những nhóm nhạc thiếu niên vô cùng được yêu thích ở Trung Quốc và nhiều nước khác nhau. Nhóm gồm có ba thành viên là Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên. Cả ba đều trở thành thực tập sinh của gia tộc TF từ cuối năm 2011 và chính thức debut, bước chân vào ngành giải trí từ năm 2013. Đến nay, tổ hợp này đã cho ra đời nhiều ca khúc, album nổi tiếng với đông đảo mọi tầng lớp người hâm mộ như Heart - Start to Love, Our Time (Thời gian của chúng ta).

Thời gian trôi qua chớp mắt một cái cả ba giờ đây đều đã là thiếu niên anh tuấn. Về mặt sự nghiệp Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Dịch Dương Thiên Tỉ phát triển rất tốt, mỗi người đều có những bộ phim truyền hình lên sóng cho riêng mình, trở thành diễn viên được mọi người yêu thích.

Chúng ta có thể thấy ba thành viên của TFBOYS mỗi người có một cách chọn lựa độc lập. Vương Tuấn Khải chọn thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh với chuyên ngành biểu diễn nên những ngày về sau có lẽ sẽ chủ động đi trên con đường làm diễn viên hơn. Trong khi đó Dịch Dương Thiên Tỉ thi vào học viên hý kịch Trung ương đồng thời cũng chọn lựa con đường diễn xuất. Riêng chỉ có Vương Nguyên thi vào học viện âm nhạc Berklee Hoa Kỳ.

Thế nhưng, sau khi tin tức Vương Nguyên được trường đại học này thông báo trúng tuyển được truyền ra ngoài, rất nhiều cư dân mạng lên tiếng chê cười. Cụ thể, có một số người cho rằng việc Vương Nguyên trúng tuyển là do đi cửa sau mà thôi, thậm chí còn cho rằng trường học này cơ bản chỉ cần nộp học phí là có thể được trúng tuyển.

Đối với những lời bàn tán về mình, Vương Nguyên chính thức lên tiếng trả lời cho việc mọi người nói mình “đi cửa sau” lần này. Trong một chương trình, cậu thổ lộ: “Cư dân mạng nói em tìm quan hệ.. Quan hệ của em thật sự lợi hại đến thế sao? Em có thể thông thiên rồi?

Dựa theo quá trình mà Vương Nguyên làm thủ tục đăng ký, cậu hoàn toàn không hề tìm hiểu qua cơ cấu du học, tất cả toàn dựa vào bản thân. Nếu như tiếng Anh không tốt thì tìm phần mềm phiên dịch, kết quả tư liệu còn bị cung cấp sai. Vương Nguyên nói bên đó có thể thu sơ yếu lý lịch không, muốn đối phương cảm thấy bản thân mình ở trong nước phát triển rất tốt nhưng kết quả bên đó không cần, muốn cậu đi phỏng vấn và Vương Nguyên cũng chính là người cuối cùng đăng ký báo danh toàn Bắc Kinh.

Lúc phỏng vấn, đối phương cũng không biết cậu là ai, chỉ muốn thành viên TFBoys hát một bài sau đó nói: “Được rồi, người tiếp theo”. Có thể nhìn ra được cả quá trình phỏng vấn vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt cả, Vương Nguyên cũng giống như những thí sinh bình thường khác mà thôi. Đối với Vương Nguyên về việc bản thân lần này chỉ đăng ký mỗi một trường Berklee, trường hý kịch Trung ương hay điện ảnh Bắc Kinh đều không có đăng ký.

Nghe đến đây, có rất nhiều cảm thấy đau lòng thay cho Vương Nguyên khi rõ ràng cậu nhờ vào thực lực mà có được thành quả như ngày hôm nay nhưng kết quả lại bị người khác nói là “đi cửa sau” mà có, tin chắc rằng trong lòng cũng có không ít ủy khuất.

Có điều, từ việc lần này chúng ta cũng có thể thấy được sự quyết tâm của Vương Nguyên là lớn đến cỡ nào khi trước đó từng biểu thị: “Đi có thể hối hận bốn năm nhưng nếu không đi em có thể hối hận cả đời”.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận: “Trên con đường thành danh thật sự rất nhiều cực khổ”, “Anh ấy rất ngầu, thật sự rất khâm phục dũng khí này của anh ấy”...

Mơ ước và cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị, tin chắc rằng con đường về sau cũng Vương Nguyên sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vuong-nguyen-chinh-thuc-dap-tra-nhung-nghi-ngo-cua-dan-mang-khi-cho-rang-cau-di-cua-sau-de-dau-dai-hoc-4862771.html