'Vườn sao băng' (2018) – kì tích mới của dòng phim thanh xuân hay chỉ là câu chuyện 'bình mới rượu cũ'?

Nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, liệu 'Vườn sao băng' (2018) có thể vượt qua cái bóng quá lớn của những phiên bản trước để lập nên thành tích mới cho dòng phim thần tượng thanh xuân?

Là một trong những bộ truyện tranh bán chạy nhất mọi thời đại tại Nhật, chính vì thế các bộ phim chuyển thể từ “Con nhà giàu” (Hana Yori Dango) luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình. Đã có đến 4 phiên bản do Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc sản xuất thế nhưng khi thông tin “Vườn sao băng” 2018 (Tân vườn sao băng) làm lại bản mới, dự án này vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít người hâm mộ lo lắng liệu bộ phim có thể vượt qua được những tác phẩm đã thành công vang dội trước đó để tạo nên kỳ tích mới hay chỉ đơn giản là câu chuyện “cũ mèm” ăn theo trào lưu remake.

“Ăn điểm” nhờ dàn diễn viên thanh xuân

Nhắc đến các phiên bản trước của “Vườn sao băng”, người hâm mộ không thể không kể đến phiên bản thành công vang dội năm 2001 của cặp đôi Từ Hy Viên – Ngôn Thừa Húc. Sau 17 năm, “bà bầu” Sài Trí Bình – người đã tạo nên phiên bản đầu tiên này – đã trở lại và tiếp tục giữ vai trò sản xuất khiến công chúng càng thêm tin tưởng vào sự thành công của “Vườn sao băng” 2018.

Tuyên bố tiêu chí tuyển chọn diễn viên cho bộ phim là dàn trai xinh gái đẹp “tươi mới”, loạt hình ảnh về dàn F4 thế hệ mới gồm Vương Hạc Đệ, Quan Hồng, Ngô Hy Trạch, Lương Tĩnh Khang ngay lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ bởi vẻ điển trai chỉ có thể hơn chứ không hề kém các phiên bản trước. Đặc biệt nam chính Ngô Hạc Đệ khiến khán giả không khỏi trầm trồ bởi ngoại hình quá sức điển trai, thần thái ngang tàng ngạo nghễ pha chút lạnh lùng cao ngạo đúng chất “chàng xoăn” Đạo Minh Tự.

Nhan sắc của bốn gương mặt mới được nhận xét là không hề kém cạnh bản Đài Loan (2001), bản Hàn Quốc (2009) và “ăn đứt” bản Trung Quốc (2009).

Trong từng cử chỉ hơi thở của Vương Hạc Đệ đều mang dáng dấp của nhân vật Đạo Minh Tự.

Về phía nữ chính, được đánh giá là “nữ thần thanh xuân” thế hệ mới có thể thay thế Trịnh Sảng, với đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào cùng vóc dáng “nấm lùn” nhỏ nhắn, Thẩm Nguyệt hội đủ vẻ đẹp đúng chuẩn nữ sinh trung học. Bên cạnh ngoại hình phù hợp, với diễn xuất linh hoạt đáng yêu nhận được nhiều nhận xét tích cực kể từ bộ phim “Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta”, Thẩm Nguyệt được kỳ vọng sẽ tạo nên một phiên bản “nàng cỏ dại” Sam Thái khác biệt.

Thẩm Nguyệt được đánh giá là nữ chính đẹp nhất lịch sử làm phim Vườn Sao Băng.

Phim chưa phát sóng nhưng Thẩm Nguyệt – Vương Hạc Đệ đã khiến dân mạng “phát cuồng” vì quá đẹp đôi.

Chỉ cần ngắm dàn diễn viên đẹp từ chính đến phụ của “Vườn sao băng” 2018 cũng đủ khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

Bên cạnh yếu tố về ngoại hình, Sài Trí Bình rất biết “tận dụng” những thành công của phiên bản trước. Trong trailer được công bố gần đây, nhiều khán giả ngay lập tức nhận ra đoạn nhạc trong phim chính là “Mưa sao băng” – ca khúc chủ đề của bản phim năm 2001 do F4 trình bày. Khi kí ức tuổi thơ tràn về, người hâm mộ vô cùng xúc động và công khai ủng hộ quyết định của nhà sản xuất cũng như thêm tin tưởng vào thành công của “Vườn sao băng” 2018.

Và “ăn gạch” vì diễn xuất…

Với tiêu chí chọn diễn viên dựa vào nhan sắc và không quan trọng khả năng diễn xuất, ngay từ khâu casting đầu tiên, quyết định của Sài Trí Bình đã dẫn đến nhiều tranh cãi. Và khi trailer chính thức của “Vườn sao băng” 2018 được lan truyền rộng rãi, diễn xuất ngay lập tức trở thành yếu tố bị “soi mói” đầu tiên của nhóm diễn viên. Dù đẹp tựa như hoa thế nhưng do chưa có nhiều kinh nghiệm nên hầu hết dàn diễn viên chính đều vấp phải nhiều chỉ trích của cư dân mạng.

Nếu như trong các phiên bản trước, nhân vật Yoon Ji Hoo (Kim Hyun Joong) và Hoa Trạch Loại (Châu Du Dân) thậm chí còn được yêu thích hơn cả nam chính nhờ hình tượng đẹp đẽ cùng diễn xuất ấn tượng đi sâu vào lòng người thì phiên bản do Quan Hồng thể hiện bị đánh giá là “bay mất” khí chất cô đơn lạnh lùng của một công tử nhà giàu và thay vào đó là sự ủy khuất của một chàng trai thất tình.

Gây hụt hẫng nhiều nhất cho khán giả chính là Quan Hồng – người đảm nhận vai Hoa Trạch Loại. Trong phiên bản gốc, Hanazawa Rui (Hoa Trạch Loại) là một thiếu niên trầm lặng, luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh thế nhưng qua diễn xuất của Quan Hồng bỗng chốc biến thành “anh hàng xóm nhà bên” hài hước, khi thì lại trưng ra bộ mặt đau khổ, ánh mắt xa xăm. Không chỉ thiếu sự sâu sắc khi diễn tả nội tâm nhân vật, cả khí chất và tạo hình của nam diễn viên cũng bị đánh giá là “sai quá sai”, nếu không xem giới thiệu từ trước chắc chắn khán giả sẽ không thể nhận ra anh đang diễn Hoa Trạch Loại.

Trong các phiên bản, Thẩm Nguyệt được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với “nàng cỏ” Go Hye Sun. Thế nhưng khi so sánh với “tường thành” Sam Thái của Từ Hy Viên, nữ diễn viên cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể chinh phục khán giả.

Vốn được đánh giá cao về diễn xuất thế nhưng trong các phân đoạn được trình chiếu, nhiều người nhận xét rằng Sam Thái của Thẩm Nguyệt quá hiền lành và thiếu đi sự mạnh mẽ so với nguyên mẫu Makino Tsukushi. Bên cạnh đó, nét đẹp mong manh của nữ diễn viên khiến khán giả lo lắng Thẩm Nguyệt khó có thể lột tả hết mọi khía cạnh tính cách từ căm ghét đến khi rơi vào tình yêu cùng Đạo Minh Tự.

Bên cạnh những lời chê về diễn xuất, “Vườn sao băng” 2018 cũng vấp phải chỉ trích của khâu tạo hình trang phục. Xuất thân “hào môn thế gia”, con trai của các gia đình giàu có bậc nhất thế nhưng trang phục của F4 lại không thực sự hào nhoáng. Trong nhiều phân cảnh, các diễn viên trong phim thậm chí còn “lên đồ” một cách vô cùng “lạc mốt, kém sang” và thua xa khi so sánh với trang phục và bối cảnh của “Vườn sao băng” bản Hàn ra mắt tận 9 năm về trước.

Dường như nhà sản xuất chưa thực sự chú trọng khâu lựa chọn trang phục cho dàn diễn viên “Vườn sao băng” 2018.

Một yếu tố quan trọng khiến khán giả lo lắng về độ thành công của “Vườn sao băng” 2018 chính là kịch bản và những tình tiết trong phim. Khi công khai thực hiện phiên bản mới, nhà sản xuất Sài Trí Bình hứa hẹn sẽ xây dựng phim sát với truyện nhất có thể, điều này khiến cộng đồng fan nguyên tác rất hài lòng, thế nhưng với những khán giả yêu thích phim ảnh thì lại là một “nỗi lo”. Vốn là một tác phẩm quá đỗi quen thuộc thế nên nhiều người hi vọng rằng nhà sản xuất sẽ sáng tạo thêm sự mới lạ cho phim bằng những chi tiết thú vị, bởi lẽ từ lâu khán giả đã “thuộc nằm lòng” tình tiết “Con nhà giàu”, nếu không có sự đột phá e rằng bộ phim sẽ không thể níu chân người xem.

Dự án nhận được nhiều nhận xét, khen có chê có, thế nhưng cho đến hiện tại những gì khán giả xem được cũng chỉ là hình ảnh phía đơn vị sản xuất tung ra cùng đoạn trailer ngắn vỏn vẹn 30 giây, không đủ để đánh giá toàn bộ tác phẩm. Tin rằng với kinh nghiệm sản xuất lâu năm của Sài Trí Bình, sự đầu tư kĩ lưỡng trong khâu sản xuất cùng dàn diễn viên trẻ tiềm năng, “Vườn sao băng” 2018 sẽ tạo nên một “làn gió mới” cho loại hình phim thanh xuân vườn trường đang được yêu thích thời gian gần đây.

Bài Bích Phương Ảnh TL

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/vuon-sao-bang-2018-ki-tich-moi-cua-dong-phim-thanh-xuan-hay-chi-la-cau-chuyen-binh-moi-ruou-cu/