Vườn hướng dương lớn nhất TP.HCM hoang tàn sau 3 tuần mở cửa

Khung cảnh cánh đồng hoa hướng dương hoang tàn trong clip mới chia sẻ của blogger Lê Hà Trúc khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

Cánh đồng hoa hướng dương Ánh Dương (TP.HCM) với hàng trăm nghìn cây xuất hiện ở TP.HCM vào cuối tháng 4 đã nhanh chóng trở thành điểm check-in quen thuộc của giới trẻ Sài thành. Nhiều gia đình, hội nhóm rủ nhau đến sống ảo và tham quan vườn hoa rộng lớn này.

Cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn sắc vàng được travel blogger check in cách đây 3 tuần. Ảnh: Lê Hà Trúc

Cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn sắc vàng được travel blogger check in cách đây 3 tuần. Ảnh: Lê Hà Trúc

Tuy nhiên mới đây, trong clip chia sẻ trên trang cá nhân, travel blogger Lê Hà Trúc khiến nhiều cư dân mạng hoảng hốt khi không còn nhận ra cánh đồng hoa tuyệt đẹp trước đó.

Cô viết: "Mọi người có còn nhớ cánh đồng hoa hướng dương mà mình đăng lên cách đây 3 tuần hay không? Sau khi mình trở lại đây thì thấy cảnh tượng như thế này. Lúc mình đi thì rất đông, mọi người phải xếp hàng và mua vé để vào.

Bây giờ thì không một bóng người và rất ngổn ngang. Mình không biết lý do tại sao, tuy nhiên mình rất đau lòng khi chứng kiến những hình ảnh thế này". Bên cạnh đó, blogger cũng cho biết nhiều trái hồ lô tại đây cũng bị khắc tên chi chít.

Trong suốt lễ hội, vườn hoa luôn trong tình trạng đông khách. Ảnh:

Ngay khi mở cửa dịp 30/4-1/5, nơi đây đã trở thành tụ điểm thu hút giới trẻ Sài thành. Tuy nhiên, điều đáng nói là dịp lễ, nơi này xuất hiện nhiều loại vỏ chai, giấy, rác thải khắp lối đi vào vườn.

Chia sẻ với Zing.vn, ông Phạm Văn Đạt, chủ nhân nông trại Ánh Dương, cho biết khá nhiều bạn trẻ chưa có ý thức khi đến tham quan vườn hoa. Dù đã được lực lượng bảo vệ nhắc nhở, nhiều người vẫn mang dù thẳng vào vườn.
"Để có những bức ảnh đẹp, họ sẵn sàng ngắt hoa, đạp luống", ông nói. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoang tàn của vườn hoa chỉ sau ít ngày đưa vào sử dụng.

Nhiều khách tham quan không có ý thức bảo vệ cảnh quan chung, dẫn đến tình trạng xấu xí tại khu du lịch. Ảnh: Nông trại Ánh Dương.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối trước thông tin trên. Tài khoản Mai Bích chia sẻ: "Nhìn ảnh buồn ghê, cánh đồng hoa ngã quằn vì khách vào dẫm đạp. Hôm mình đi nhẹ nhàng luồn lách qua từng luống, nâng như trứng hứng như hoa. Không biết do có người thiếu ý thức hay do đông quá bon chen thành ra như vậy".

Đồng quan điểm, tài khoản Quang Hong nói: "Người ta đã tạo khu vui chơi rồi mà còn không có ý thức, phá hoại nữa đúng là hết lời".

Ông Đạt thông tin thêm với Zing.vn: "Vì vụ mùa hoa kết thúc, vườn đã đóng cửa từ ngày 16/5 để chuẩn bị các loại cây mới phục vụ cho du khách trong các đợt lễ lớn tiếp theo, hy vọng rằng du khách sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường và cư xử văn minh hơn".

Cánh đồng hoa hướng dương trở nên hoang tàn sau 3 tuần mở cửa travel blogger Lê Hà Trúc chia sẻ đoạn story chia sẻ trên trang cá nhân, thể hiện sự tiếc nuối trước khung cảnh cánh đồng hướng dương rất đẹp trở nên hoang sơ.

Thảo Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vuon-huong-duong-lon-nhat-tp-hcm-hoang-tan-sau-3-tuan-mo-cua-post949037.html