Vườn dâu da quả chi chít, đỏ rực trở nên hút khách nơi phố núi

Được biết, thị xã An Khê (Gia Lai) được xem là một trong những vùng trồng nhiều dâu da trên khắp cả nước. Gần đây, vườn dâu da với những cây ra quả chi chít đỏ rực đã thu hút hàng ngàn khách du lịch tới đây biến vùng đất cằn trở thành điểm đến hấp dẫn

Theo người dân nơi đây, quả dâu da này đã có từ rất lâu khoảng 50-60 năm về trước, được lấy giống từ rừng về trồng.

Việc chăm sóc cây dâu da khá đơn giản và không phun bất kỳ một loại thuốc nào từ lúc đậu quả cho đến khi thu hoạch. Đặc biệt, vị của dâu da sẽ thay đổi sau khi đem từ rừng về nhà.

Cây dâu da năng suất duy nhất mỗi năm cho thu về 1 tấn quả

Trò chuyện với PV, chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt (32 tuổi, trú tại xã Cửu An, thị xã An Khê) cho biết: “Cũng không biết cây dâu da này có từ bao giờ vì thời đó ông bà mình lấy từ rừng về trồng. Lúc nhỏ mình theo ông bà ra vườn hái chỉ nghe ông bà nói tuổi thọ của những cây dâu da này gấp đôi tuổi mình. Sau khi bố mẹ có tuổi thì giao lại vườn dâu da này cho mình. Loại cây này rất dễ chăm sóc, hàng năm chỉ cần cắt những nhánh khô, cho phân, nước đầy đủ và trước khi ra quả mình làm sạch các loại rong trên cây thì quả sẽ ra rất nhiều…”.

Từng chùm quả chen chúc trong thân cây, tuyệt đối không thấy quả mọc ở ngọn và cành phụ

Vừa hái những cành dâu da đỏ rực bán cho khách hàng, cô Nguyễn Thị Lài (trú tại xã Cửu An) cho hay: “Từ lúc trồng cho đến khi thu hái rất dễ, vì quả dâu da mọc thành từng chuỗi quả trên một cành nên chỉ cần bẻ sát gốc cành đó ra khỏi thân là đã thu hoạch được hàng chục quả. Tuy nhiên, khi bẻ những chùm dâu da này phải cẩn thận để không bị va chạm với quả khác sẽ bị rụng. Quả dâu da chỉ thơm, dòn và ngon hơn khi vừa hái trên cây xuống nên khi du khách muốn thưởng thức loại quả này phải đến tận vườn”.

Dâu da mọc thành từng chuỗi quả gần giống với quả mây rừng

Hơn 1 tháng kể từ khi dâu da chín, xã Cửu An lại náo nhiệt đông vui bởi những vị khách du lịch ghé thăm, chụp hình và thưởng thức loại quả đặc biệt này. Những đoàn khách du lịch ở đây đến từ khá nhiều nơi xa xôi như Sài Gòn, Quảng Ngãi, Nghệ An, Bình Dương…

Hàng trăm khách đổ về mỗi ngày để ngắm nhìn loài cây đặc biệt này

Chị Đỗ Thị Uyến Ly (trú tại Quảng Ngãi) cho biết: “Hôm vừa rồi mình có nghe nhóm bạn khoe hình chụp với từng chùm quả đỏ rực nên mình cũng tò mò. Và hôm nay mình đã được tận mắt chứng kiến, đúng vậy quả dâu da rất đẹp, độc và lạ nữa, đây là lần đầu tiên mình thấy. Khi thưởng thức vị quả này rất hay, lúc mới bóc ra cho vào miệng thì chua nhưng khi bắt đầu ăn thì có vị ngọt. Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy một loại quả chỉ ra ở thân…”.

Vị dâu da rất chua khi mọc ở rừng nhưng lại có vị ngọt sau khi được chăm sóc ở vườn nhà

Cây thường ra hoa vào tháng Giêng và bắt đầu cho thu hoạch vào tháng 7 đến tháng 9 Âm lịch. Để đảm bảo vị ngọt, tươi, người dân thường chờ đến lúc dâu rừng chín hẳn mới thu hoạch.

Nhiều vị khách mua trực tiếp tại vườn, khi dâu da mới hái xuống ăn sẽ ngon và thơm hơn

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Vĩnh Tấn – Phó phòng kinh tế thị xã An Khê đánh giá: “Những ngày vừa qua, rất là đông khách du lịch đến chụp hình. Đây cũng là loại cây có giá trị về kinh tế, vừa có giá trị về du lịch nên sắp tới thị xã cũng có dự định sẽ đề xuất đưa vào chiến lược tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tại xã Cửu An cũng đang phát triển những đồi sim nên kết hợp luôn. Tuy nhiên, giống cây này rất ít nên chúng tôi cũng có trao đổi với xã để chiết cành nhân rộng ra vì bên ngoài thị trường cũng chưa có bán. Để thực hiện phương pháp chiết càng hiệu quả, chúng tôi sẽ đề xuất với các ngành như khuyến nông, bảo vệ thực vật áp dụng biện pháp chiết cành tốt nhất để mang lại hiểu quả cao…”

Màu đỏ rực của quả dâu da xen lẫn với màu nắng trên vùng đất cằn

Trần Hiền

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/vuon-dau-da-qua-chi-chit-do-ruc-tro-nen-hut-khach-noi-pho-nui-910375.html