Vững vàng nơi đầu sóng

Giải thích về tên gọi đảo Sinh Tồn, Chuẩn Ðô đốc Ðặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân cho biết, cái tên này đã có từ bao đời nay bởi sức sống mãnh liệt vượt qua những bão táp, phong ba giữa trùng khơi của đảo. Sức sống ấy không chỉ ở riêng đảo Sinh Tồn mà còn ở khắp quần đảo Trường Sa. Ở nơi đầu sóng này, công tác Ðảng, công tác chính trị cũng như việc chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ luôn được chú trọng hàng đầu.

Phút nghỉ ngơi giao lưu văn nghệ của chiến sĩ trên đảo Phan Vinh.

Xây dựng lực lượng vững mạnh

Trên con tàu 571 (tàu Trường Sa) chở đoàn công tác số 7 mang chủ đề "Khát vọng hòa bình" thăm quần đảo Trường Sa, đại tá Ngô Duy Ðỗ, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 146 (Ðoàn Trường Sa), Hải quân Vùng 4, vừa tròn 30 năm gắn bó vùng biển nơi đây khẳng định: Ðến với Trường Sa, điều dễ nhận thấy là ở mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức rất tốt. Ðó là kết quả của cả quá trình tuyển chọn và nhất là công tác Ðảng, công tác chính trị ở từng đảng bộ, chi bộ được thực hiện nghiêm túc để xây dựng đơn vị vững mạnh.

Vượt qua sóng gió biển khơi, tàu Trường Sa đến đảo Sinh Tồn (cách đất liền khoảng 320 hải lý). Nơi đây trải dài một mầu xanh của cây, cỏ và hoa. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công việc của mình nhưng cũng không giấu được sự gần gũi, thân thiện thể hiện qua ánh mắt, nụ cười đặc trưng của người lính đảo. Trung tá Vũ Thế Long, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn cho biết, các cán bộ, chiến sĩ của đảo luôn duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra canh gác suốt 24 giờ; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu được đảm nhiệm, thường xuyên kết hợp huấn luyện với rèn luyện, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Ở đảo Sinh Tồn, công tác Ðảng, công tác chính trị luôn được thực hiện tốt với việc quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp và giáo dục, rèn luyện đảng viên, phát triển đảng viên mới hiệu quả. Năm 2017, đơn vị có gần 95% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời đã kết nạp được bảy đảng viên mới.

Ngoài công tác huấn luyện, từ đầu năm 2017 đến hết tháng 3-2018, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã phối hợp hiệp đồng với Trung tâm Dịch vụ âu tàu Sinh Tồn đưa tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú bão với 1.636 lượt người; kịp thời sửa chữa hư hỏng về máy 24 lượt, cấp 160 m3 nước ngọt miễn phí cho ngư dân và bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt cho 76 ngư dân vào tránh trú bão… tạo chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển vươn khơi. Ðể có được những kết quả đáng khích lệ, mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn nêu cao trách nhiệm, phấn đấu vì nhiệm vụ thiêng liêng nơi biển đảo. Chiến sĩ Võ Trọng Phi, người vừa được công nhận Ðảng viên chính thức trên đảo Sinh Tồn vui vẻ cho biết: Ngày được chuyển Ðảng chính thức, tôi rất vui mừng, bởi đó không chỉ là vinh dự của bản thân mà còn là vinh dự của cả gia đình. Là đảng viên, tôi sẽ luôn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và gương mẫu, nỗ lực trong huấn luyện, lao động sản xuất…

Không chỉ ở đảo Sinh Tồn, đến với đảo chìm Núi Le A, chúng tôi cũng nhận thấy những nỗ lực trong công tác Ðảng, công tác chính trị của đơn vị. Theo đại úy Lương Tú Ða, Chính trị viên đảo Núi Le A, do toàn bộ cán bộ, chiến sĩ công tác nơi tuyến đầu, xa gia đình trong thời gian dài, nên cũng có những tác động, chi phối về tư tưởng. Vì vậy, toàn đảo tích cực các hoạt động nâng cao tính trách nhiệm của mỗi người quan tâm tới đồng chí, đồng đội; nêu gương đi đầu trong huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ. Kết quả năm 2017, chi bộ đảo Núi Le A đạt trong sạch, vững mạnh; toàn bộ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 84,2% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Toàn đảo đã giúp đỡ, hướng dẫn và hỗ trợ 4.000 lít nước ngọt cho 220 lượt tàu cá của ngư dân. Tại đảo Phan Vinh, công tác Ðảng, công tác chính trị lại nổi bật bởi tính dân chủ trong mọi hoạt động. Theo trung tá Tiên Quang Sự, Chính trị viên đảo Phan Vinh, việc tự phê bình và phê bình ở đây được triển khai dân chủ. Nhiều cuộc họp, chính trị viên hay chỉ huy của đảo có những việc làm chưa tốt thì anh em chiến sĩ đều góp ý. "Không ai làm tròn từ đầu đến cuối được, cho nên làm chưa tốt mà được anh em góp ý thì chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu" - trung tá Sự cho biết. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh còn tích cực thực hiện mô hình "đơn vị ba tiêu biểu", "đảng viên dìu dắt quần chúng"; phong trào thanh niên "ba chuyên cần", "năm mẫu mực"… từ đó giúp đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Theo đại tá Ngô Duy Ðỗ, tiêu chí và mục đích chung trong các hoạt động thì không thay đổi nhưng điều mừng là đảng viên, cán bộ, chiến sĩ hiện nay năng động hơn trước đây. Tính dân chủ trong sinh hoạt Ðảng, công tác chính trị tại các đảo luôn được triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Ðiều đó góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh trong từng đơn vị và xây dựng những điển hình đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Hằng năm, Ðảng bộ Lữ đoàn 146 kết nạp khoảng 50 đến 70 đảng viên mới trên các đảo của quần đảo Trường Sa. Công tác chính trị được triển khai hiệu quả, xây dựng đơn vị vững mạnh, tạo niềm tin cho các chiến sĩ và ngư dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Chăm lo cuộc sống cho chiến sĩ

Không chỉ chú trọng công tác Ðảng, công tác chính trị, việc chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa cũng phát triển không ngừng. Nhìn những luống rau xanh, những cây trái lúc lỉu trên đảo với nhiều chủng loại khác nhau, ai cũng phải ngạc nhiên. Theo tâm sự của cán bộ Lữ đoàn 146, trước đây việc trồng rau trên các đảo chìm là chuyện trong mơ. Nhưng đến nay, điều trong mơ đấy đã trở thành hiện thực. Trên các đảo nổi, đảo chìm, những nơi tưởng chừng như chỉ có sỏi đá cùng sóng gió với nước biển mặn chát đã hình thành nên những luống rau xanh tốt, những chuồng trại chăn nuôi hiệu quả. Mùa biển lặng, các đảo đều có thể bảo đảm đủ được lượng rau xanh và một phần thực phẩm thịt trong sinh hoạt. Kỹ thuật trồng cây, chăn nuôi ngoài đảo khác xa đất liền bởi sự khắc nghiệt của thời tiết. Mọi người phải tỉ mỉ, cần mẫn, lựa hướng gió, chăm chút từng cây, từng lá, từng con vật nuôi. Các chiến sĩ thường ví trồng rau xanh trên đảo cũng công phu như trồng cây cảnh trên đất liền. Trung úy Nguyễn Huy Trường ở đảo Ðá Thị khi kể về những kỷ niệm trên đảo, không thể quên những lần dông bão, vườn rau bị ảnh hưởng, cán bộ, chiến sĩ phải chạy chuyển rau từ nhà này sang nhà khác hoặc từ bên ngoài vào trong nhà. Trung tá Tiên Quang Sự, Chính trị viên đảo Phan Vinh thì cho biết, đời sống cán bộ, chiến sĩ hiện nay được bảo đảm khá tốt. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động tăng gia sản xuất, chăn nuôi lợn, gà và gia súc, gia cầm, đánh cá, trồng rau nâng cao chất lượng cuộc sống. Năm 2017 và ba tháng đầu năm 2018, toàn đảo tăng gia được 10.225 kg rau xanh, 2.138 kg thịt các loại, 2.260 kg cá... Riêng rau xanh trên đảo tự bảo đảm gần như đầy đủ cho bữa ăn cán bộ, chiến sĩ. Dù là đảo chìm, quanh năm nắng gió khắc nghiệt nhưng cán bộ, chiến sĩ đảo Núi Le A vẫn tận dụng từng khoảng trống, từng viên đất để tăng gia sản xuất, năm 2017 và ba tháng đầu năm 2018 thu hoạch được khoảng 1.200 kg rau xanh, 215 kg thịt, 1.034 kg cá...

Cùng với tăng gia sản xuất nâng cao chất lượng đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ trên các đảo cũng được chú trọng. Chính trị viên đảo Ðá Lớn B Lê Hồng Phương cho biết, tâm lý nhớ nhà thì ai cũng có, nhưng không cá nhân nào để việc đó ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Có những buổi cao điểm trực khá vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ trên đảo người đi trước động viên người đi sau; người lớn tuổi động viên chiến sĩ trẻ, quan tâm hỏi han sức khỏe, thay ca, đổi trực, trợ giúp lẫn nhau, tạo sức mạnh đoàn kết, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ðại úy Nguyễn Văn Thụy ở đảo Sơn Ca chia sẻ, ngoài huấn luyện, bảo vệ biển đảo, trợ giúp ngư dân, các cán bộ, chiến sĩ còn có các giờ giải lao, tham gia các buổi sinh hoạt, sinh nhật đồng đội. Quá trình giao lưu đã giúp chỉ huy nắm được tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ để giúp đỡ, động viên kịp thời. "Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi ra đảo chính là quý I-2018 vừa qua, tôi bất ngờ được đơn vị tổ chức sinh nhật cùng các đồng đội có ngày sinh trong quý. Mọi người vui vẻ hát, giao lưu, chúc mừng sinh nhật khiến ai cũng thấy tình cảm ấm áp như một gia đình" - Ðại úy Thụy kể. Trong khi đó, đại úy Ðinh Trọng Hiển, đảo Cô Lin thì không thể quên những dịp kỷ niệm giải phóng Trường Sa (29-4) và giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4), chỉ huy đảo tổ chức tọa đàm, trò chuyện cùng anh em cán bộ, chiến sĩ và liên hoan giao lưu văn nghệ, thể thao vừa tạo không khí vui tươi, vừa tạo niềm tin bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ðến với Trường Sa, nơi biển đảo thiêng liêng xa xôi không chỉ thấy sóng, thấy gió mà còn thấy được sức sống ngày càng mãnh liệt và phát triển không ngừng. Ðó là kết quả sự chăm lo của Ðảng, Nhà nước và cũng là nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thách thức vươn lên. Ðó còn là nơi ấm tình người, tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân, tạo niềm tin trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài và ảnh: XUÂN KỲ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36305902-vung-vang-noi-dau-song.html