Vùng trũng Đức Phổ ngập sâu đến 1,5m

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, nước sông Trà Câu đã dâng cao trên mức báo động 3 hơn 1m vào rạng sáng 6.11. Hiện hàng trăm hộ dân ở thị xã Đức Phổ bị ngập sâu, chia cắt.

Tổ dân phố An Trường, phường Phổ Ninh trong sáng 6.11, nhiều khu vực bị ngập sâu tới 1,5m. Gần 80 hộ dân bị cô lập trong nước lũ. Nước dâng cao rất nhanh từ rạng sáng 6.11, khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng có nhà ở vùng bị ngập sâu nhất, đành phải di dời đến nhà người thân ở nơi cao ráo hơn ngay trong đêm.

Bà Phượng kể lại: Lúc 2 giờ rưỡi sáng nước lên rất nhanh, trở tay không kịp luôn. Hồi đó ra rọi thử có nước không, không thấy gì thì vô ngủ nhưng nghe nước ở đâu xổ xổ, chạy vô rất nhanh. Hồi đó cúp điện nữa, không kịp gì hết. Tôi lo chạy đi chỗ khác, đồ đạc trong nhà cứ kệ thôi.

Nhiều nhà bị ngập sâu, người dân phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng

Còn gia đình ông Nguyễn Bốn cũng bị nước lũ tấn công ồ ạt vào nhà giữa đêm. Vừa tranh thủ kê dọn đồ đạc, vừa lo cho mẹ già, ông Bốn đã quen với cảnh sống chung với lũ nhưng vẫn ngạc nhiên trước tốc độ nước lớn quá nhanh trong lần này.

“Tầm 2 giờ nước mới ở sau vườn, sau 15 phút đã vào trong nhà đến 5 tấc. Tôi phải kê giường của mẹ lên đển nước không chạm giường. Đồ điện thì tôi lo dọn trước tiên. Còn mấy đồ kia thì chịu, vì dọn không kịp”- ông Bốn chia sẻ.

Theo chính quyền thị xã Đức Phổ, đến sáng 6.11, có khoảng 800 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu ở các phường Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Minh bị ngập, chia cắt. Từ rạng sáng, UBND thị xã Đức Phổ đã huy động hơn 100 người gồm lực lượng gồm công an, quân đội và lực lượng xung kích tại chỗ của các xã, phường khẩn trương hỗ trợ người dân vùng bị ngập sâu di dời đến nơi an toàn.

Người dân tranh thủ kê dọn đồ lên cao

Trước mắt, ưu tiên người già và trẻ nhỏ. Đồng thời, bố trí lực lượng chốt chặn ở những điểm giao thông bị ngập, để người dân qua lại được an toàn.

Tổ đội trưởng tổ dân phố An Trường Nguyễn Văn Công cho biết: Anh em đi đến các khu ngập của tổ An Trường từ lúc 2- 3 giờ sáng để hỗ trợ bà con. Giúp kê dọn đồ đạc lên cao. Người già, trẻ em thì được chúng tôi đưa ghe giúp di chuyển đến khu vực cao ráo.

Phó chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Võ Minh Vương cho biết: Trước tình hình mưa lũ, nước sông Trà Câu dâng cao trên mức báo động 3, UBND cũng chỉ đạo các lực lượng xung kích, quân đội hỗ trợ người dân tiến hành kê dọn đồ đạc. Trước mắt di dời một số người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức các chốt chặn ở những điểm giao thông, nước tràn cầu, tràn đường để người dân đi lại an toàn.

Với diễn biến thời tiết tiếp tục có mưa lớn, mực nước sông Trà Câu dâng cao, công tác phòng chống mưa lũ được chính quyền thị xã Đức Phổ tập trung khẩn trương với quyết tâm không để thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Nước lũ lên quá nhanh, các lực lượng xung kích được huy động đưa ghe thuyền di dời dân từ 3 giờ sáng 6.11

Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng ở tổ dân phố An Trường, phường Phổ Ninh sụt sùi vì phải bỏ nhà cửa, đồ đạc lại để di dời ra khỏi vùng trũng

Lực lượng dân quân phường giúp người dân kê dọn đồ đạc, chạy đua với nước lũ

Nhiều nhà ở khu vực vùng trũng bị nước lũ chảy siết, tấn công

Nhiều ngôi nhà chưa kịp khắc phục thiệt hại sau bão, nay lại phải gồng mình vì lũ

Lực lượng dân quân tự vệ đưa thuyền vào vùng ngập sâu nhất để hỗ trợ người dân

Hiện nước lũ vẫn ở mức khá cao, gần 800 hộ dân ở thị xã Đức Phổ bị ngập

Bài, ảnh: Thanh Phương

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202011/vung-trung-duc-pho-ngap-sau-den-15m-3029531/