Vùng rốn lũ xứ Thanh ngập chìm trong biển nước

Trận lũ lịch sử tàn phá tan hoang làng mạc cách đây 10 năm nay lại tái hiện trên mảnh đất Thạch Thành, Thanh Hóa còn quá nghèo khó. Nhà cửa, đồ đạc, lúa gạo… tài sản tích góp bỗng chốc bị nhấn chìm trong dòng nước hung dữ, nguy cơ mất trắng, thiếu ăn đang hiện hữu.

Nước ngập sát mái nhà tại vùng rốn lũ Thạch Định, huyện Thạch Thành. ảnh: N.H

Trắng đêm di dân khẩn cấp

Mưa lớn cùng với xả lũ phía thượng nguồn khiến mực nước sông Bưởi chảy qua huyện Thạch Thành dâng cao. Khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày 11/10, đê sông Bưởi đoạn qua xã Thạch Định, đã vượt qua mức báo động 3, nước đã tràn qua mặt đê vào phía trong với chiều dài khoảng 2 km, lệnh di dân được ban bố, hàng nghìn hộ dân được đưa tới nơi an toàn ngay trong đêm. Hiện toàn bộ các xã như: Thành Kim, Thành Tiến, Thành An, Thành Thọ, Thành Mỹ… đã bị nước lũ cô lập, không thể di chuyển sang các xã bên được.

Tại hai xã Thạch Bình và Thạch Định là nơi có mặt đê thấp, dễ tràn, lực lượng chức năng đã ưu tiên di dời gần 1.000 hộ và tài sản đến vị trí an toàn. “Cả nhà sống nhờ vào mấy sào ruộng, gặp khó quanh năm vậy mà ông trời lại bắt tội. Nhà bị ngập đến mái, khi có lệnh tức tốc chạy lũ trong đêm, lúc đi chỉ kéo vội được con trâu đi cùng, còn đồ đạc, lúa ngô cuốn trôi theo dòng nước lũ, mất hết cả rồi. Lũ qua không biết lấy gì mà sống”, bà Đặng Thị Dương, đội 4, xã Thạch Định than thở.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, xã Thạch Định nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc chạy lũ: “Cách đây 10 năm chúng tôi đã hoảng loạn chạy lũ vào ban đêm, trận lũ lịch sử năm ấy đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Giờ cảnh tượng ấy lại tái diễn, nước lên rất nhanh và dữ dội, khi loa xã phát đi thông báo, nước đã tràn qua mặt đê sông Bưởi có nguy cơ vỡ đê. Các lực lượng cứu hộ tỏa đi các ngõ xóm giúp dân di tản. Cả nhà dắt díu nhau chạy, không mang theo được thứ gì, ngập như thế này, giờ trắng tay rồi”.

Nguy cơ vỡ đê sông Bưởi

Tại xã Thạch Định, vùng rốn lũ của huyện Thạch Thành, 3.600 nhân khẩu đã được di tản đến các vị trí cao để tránh lũ dữ ngay trong đêm 11/10. Trong đó có gần 1.000 người dân được di chuyển lên các đồi cao, trường học khu vực trung tâm xã, số người dân này hoàn toàn cô lập với bên ngoài bởi bốn bề bao quanh là nước.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Thạch Định cho biết: “ Mực nước ngập trung bình khoảng 3m. Trưa ngày 13/10 nước bắt đầu rút nhẹ, tuy nhiên các nhà dân vẫn ngập chìm trong biển nước, những người khỏe mạnh đã đi thuyền về nhà xem thiệt hại thế nào, các cụ già, trẻ nhỏ và phụ nữ vẫn ở những nơi di dời đến. Hiện vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại cụ thể. Lúc đi chỉ mang được những nhu yếu phẩm cần thiết, còn lúa gạo, đồ dùng kê lên cao. Tuy nhiên, rất nhiều hộ dân nước ngập đến mái nhà nên thiệt hại chắc chắn là rất lớn”.

Trước nguy cơ vỡ đê sông Bưởi đe dọa trực tiếp tới sinh mạng và tài sản của người dân, Huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị tiến hành thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để chống lũ, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, thuốc men, lương thực, không để cho nhân dân đói, bị rét trong lũ. Bên cạnh đó, huyện Thạch Thành điều động 8 trung đội dân quân, với 400 người ở các xã tham gia phòng chống lụt. Tổng số hộ vùng trũng thấp và có nguy cơ sạt lở đã tiến hành sơ tán đến nơi an toàn 3.389 hộ, với 15.846 nhân khẩu. Nhằm đề phòng nước sông Bưởi tràn qua đê, Bệnh viện Đa khoa huyện di chuyển 218 bệnh nhân đến nơi điều trị an toàn.

“Huyện Thạch Thành đã tổ chức cứu trợ khẩn cấp hơn 1.000 thùng mỳ tôm, 1.500 lít nước uống và các loại nhu yếu phẩm thiết yếu như lương khô, bột giặt, muối ăn… trực tiếp đi thăm hỏi, động viên và trao đến tận tay người dân xã Thạch Định, Thành Kim (thuộc vùng xả lũ) và các xã nằm trong vùng không có đê bao như Thành Trực, Thành Tân, Thành Vinh, Thành Mỹ, Thạch Sơn, Thạch Cẩm, Thạch Bình, Thạch Lâm, Thành Tiến…Chúng tôi đã huy động tổng thể các lực lượng công an, bộ đội, dân quân bám chốt các tuyến đang xảy ra tràn đê, nhằm ứng phó khẩn cấp sự cố có thể xảy ra”, ông Bùi Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành chia sẻ.

Ông Bùi Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết: “Chiều 12/10, nước lũ sông Bưởi lên cao vượt đỉnh trận lụt lịch sử cách đây 10 năm đã làm 15 xã, thị trấn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bị cô lập với trung tâm huyện. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch qua địa bàn huyện bị ngập và chia cắt. Hiện nước trên sông Bưởi bắt đầu rút nhẹ”.

Lũ trên các sông ở Thanh Hóa là sông Mã, sông Bưởi, sông Chu vẫn trên mức báo động 3, trong khi nhiều huyện ở Thanh Hóa vẫn tiếp tục bị chia cắt bởi nước lũ. Các lực lượng quân đội, công an, dân quân được huy động lên đến gần 10.000 chiến sĩ tổ chức sơ tán gần 20.000 hộ dân ở nhiều huyện là Hà Trung, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Thạch Thành, Hoàng Hóa, Quan Hóa, Hậu Lộc, TP Thanh Hóa, Thạch Thành.

Hôm nay (13/10), lũ đạt đỉnh có dấu hiệu xuống song những thiệt hại về người và tài sản lại tiếp tục tăng lên. Theo Trung tâm phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa cho biết đến sáng 13/10 mưa lũ đã khiến 14 người bị thiệt mạng, 5 người mất tích, 5 người bị thương. Mưa lũ làm 17.604 ngôi nhà bị ngập hoàn toàn, đặc biệt tại rốn lũ Thạch Định, Thạch Lâm (Thạch Thành) nhiều ngôi nhà bị ngập hoàn toàn, buộc phải đi dân khẩn cấp đến nơi an toàn.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vung-ron-lu-xu-thanh-ngap-chim-trong-bien-nuoc-20171013215247111.htm