Vùng lũ Hà Nội ngập rác sau gần nửa tháng bị nước bủa vây

Đến nay, người dân vùng Chương Mỹ, Hà Nội vẫn sống giữa biển nước chứa đầy rác thải sau đợt mưa lớn gây ngập hơn 10 ngày trước.

Gần nửa tháng trước, đợt mưa lớn kéo dài khiến một khu vực của huyện Chương Mỹ, Hà Nội ngập lụt. Đến nay, sau gần nửa tháng, nước vẫn chưa rút. Ảnh trên được chụp chiều 30/7 tại xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ.

Thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến) nằm ngoài đê sông Bùi là một trong những nơi ngập nặng nhất. Nước dâng lên đến mái nhà.

Cuộc sống, sinh hoạt nơi đây bị đảo lộn, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Người dân phải sử dụng các loại thuyền tự chế.

Ngoài ra, dân nơi đây còn đối diện với nguy cơ ô nhiễm vì rác thải. Để ngăn rác tràn vào nhà, gia đình ông Nguyễn Tự Thụy, xã Nam Phương Tiến, phải dùng cây gỗ buộc chắn ngăn từ cổng.

“Rác thải vào ô nhiễm rất nặng, mùi hôi thối, không thể ngủ được, tắm phải xát muối vào cho đỡ ngứa, nước sinh hoạt thì không đầy đủ, chúng tôi ở vùng lũ quá là vất vả” - ông Thụy nói.

“842 hộ ở Nam Phương Tiến cô lập, toàn bộ các hộ này đều thiếu nước sinh hoạt. Gần đây có hai điểm tập kết rác, vì vậy do ảnh hưởng mưa lũ nước dâng cao nên bãi rác tràn vào khu dân cư” – ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ Tịch UBND Huyện Nam Phương Tiến cho biết.

Rác thải ở Chương Mỹ

Dự kiến, phải mất cả tháng nữa, nước mới có thể rút hết.

Tôi Đầu Xoăn

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/photo/nhip-song/vung-lu-ha-noi-ngap-rac-sau-gan-nua-thang-bi-nuoc-bua-vay-3785555.html