Vun đắp tình bạn đẹp

Một lần đọc sách, tôi vô cùng tâm đắc, thích thú đoạn viết rất hay về tình bạn của Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986).

Tổng Bí thư Lê Duẩn viết: “Trong thanh niên, ai cũng có bạn bè. Tình bạn là sự kết thân hoàn toàn tự nguyện dựa trên sự hiểu biết về tình cảm, về sở thích của nhau trong quá trình công tác và học tập, nhưng cơ sở của tình bạn đúng đắn và trong sáng phải là sự nhất trí về nhân sinh quan cách mạng. Trong quan hệ bạn bè, phải lấy tình thân ái đoàn kết thật sự để đối xử với nhau. Phải thật thà, thẳng thắn, cởi mở, không mánh khóe, lừa dối, đố kị nhau. Phải có sự thông cảm và thương mến lẫn nhau để không ngừng tiến bộ. Trong học tập, người khá cần bày vẽ cho người kém, không được làm cao, ích kỷ; người kém phải cố vươn lên, không được ỷ lại nhưng không nên giấu dốt. Trong lao động, phải trao đổi kinh nghiệm cho nhau, khuyến khích nhau thi đua, giúp đỡ nhau thi đua, giúp đỡ nhau trau dồi nghề nghiệp. Trong chiến đấu, phải hiệp đồng chặt chẽ với nhau để hoàn thành nhiệm vụ, phải đồng cam cộng khổ, gian nguy có nhau, sống chết có nhau. Trong rèn luyện tư tưởng, phải học tập cái hay của nhau, động viên nhau làm việc tốt, nhắc nhở nhau tránh điều xấu; không nên vì quen thân nhau mà dung túng lỗi lầm của bạn; trái lại, phải tìm cách đấu tranh phân rõ phải trái để giúp bạn sửa chữa khuyết điểm”.

Bằng những lời lẽ chân thật, giản dị, gần gũi, Tổng Bí thư Lê Duẩn viết về mối quan hệ bạn bè rất sinh động, sâu sắc. Tình bạn đó không phải là sự cộng hưởng giản đơn giữa những người có cùng một thói quen nào đấy hay là sự giao kết nhất thời, hời hợt, lỏng lẻo, mà đó là những người tự nguyện đến với nhau bằng tình cảm, bằng sự hiểu biết về nhau và hơn thế, họ phải có chung một lý tưởng sống cao cả, một lẽ sống tốt đẹp, một lập trường cách mạng đúng đắn và một nhân sinh quan khoa học, lành mạnh.

Tổng Bí thư Lê Duẩn chỉ rõ: “Trong quan hệ bạn bè, phải lấy tình thân ái đoàn kết thật sự để đối xử với nhau”. Thực tế đã chứng minh, tình bạn được xây dựng trên cơ sở lòng tin, sự quý trọng, yêu mến lẫn nhau thì tình bạn đó mới duy trì được vững bền. Còn nếu tình bạn chỉ đơn thuần dựa vào sự đánh giá cảm tính bề ngoài, thiếu hiểu biết sâu sắc về sở trường, tính cách, tình cảm chân thành của nhau thì tình bạn ấy khó giữ gìn được sự thủy chung lâu dài. Đặc biệt, mối quan hệ bạn bè trong học tập, lao động, công tác, chiến đấu và rèn luyện tư tưởng được Tổng Bí thư Lê Duẩn đưa ra những lời chỉ bảo rất cụ thể, sát thực tế và có tính giáo dục sâu sắc. Người học giỏi, học khá biết giúp đỡ người học kém hơn mà không tự cao, tự đại là giữ được sự khiêm tốn và mực thước trong quan hệ bạn bè. Người học kém không tự ti, ỷ lại và giấu dốt mà thành tâm tiếp thu sự hướng dẫn, giúp đỡ của bạn bè sẽ có cơ hội vươn lên ngày càng học tập tiến bộ.

Trong khó khăn, lúc nguy hiểm, khi hoạn nạn là thời cơ thử thách và cũng là thời điểm khẳng định trong mối quan hệ bạn bè ai là người bạn chân chính, đích thực, còn ai là kẻ giả tạo, ích kỷ. Trong cuộc sống, nếu là những người bạn tốt thì luôn biết bảo ban nhau học tập những điều hay, lẽ phải, tránh xa mọi thói hư tật xấu và khi người này có lỗi lầm thì người kia phải thành thực đóng góp ý kiến phê bình, không a dua hay bao che, dung túng những khuyết điểm của nhau. Tình bạn chân chính khác với những người chơi với nhau để tạo thành “cánh hẩu”, cục bộ, phe nhóm nhằm làm những việc không đàng hoàng hay thực hiện một ý đồ thiếu lành mạnh.

Có thể nói, để có được tình bạn đẹp như lời chỉ dẫn của Tổng Bí thư Lê Duẩn không dễ dàng, nhưng không có nghĩa là không làm được. Vì thực tế cho thấy, trong cuộc sống có rất nhiều tình bạn đẹp đẽ, cao cả, thủy chung. Nhưng ở nơi này, nơi khác, chỗ nọ, chỗ kia vẫn còn có những người kết bạn với nhau không phải vì mục đích giúp đỡ nhau học tập, rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu tiến bộ hay đơn thuần chỉ là những người bạn “mến nhau vì rượu”, “quý nhau vì thuốc lá”, “thích nhau do ham mê chơi bời, lêu lổng”! Những kiểu giao kết đó vẫn có thể tồn tại, nhưng không thể gọi là tình bạn chân chính.

Nhắc lại những lời huấn thị của Tổng Bí thư Lê Duẩn để chúng ta hiểu sâu sắc hơn về một tình bạn đẹp. Ngạn ngữ nước Nga có câu nổi tiếng: “Hãy cho tôi một người bạn tốt, chứ không phải là một trăm rúp” để nói lên ý nghĩa có một bạn hiền quý giá hơn cả tiền bạc. Người Việt cũng có câu: “Giàu vì bạn, sang vì vợ” cũng hàm ý sâu xa là đề cao giá trị tình bạn của con người trong cuộc sống. Để xây dựng, vun đắp được tình bạn đẹp đòi hỏi mỗi chúng ta, nhất là đảng viên trẻ cần tự giác tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, lý tưởng, phong cách, nếp sống, lẽ sống cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng; biết học hỏi những cái hay, cái tốt, cái đẹp của đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp; đồng thời biết kiểm soát, kiềm chế, điều chỉnh được thái độ, cử chỉ, hành vi chưa phù hợp với những chuẩn mực đạo đức xã hội và những quy định của tập thể để không ngừng hoàn thiện nhân cách bản thân. Người xưa có câu “Hữu xạ tự nhiên hương”. Nếu bạn có nhân cách điềm đạm, phong cách chững chạc, đàng hoàng, nếp sống thanh khiết, lối sống lành mạnh, biết yêu mến, quý trọng và giúp đỡ mọi người, nhất định bạn sẽ có nhiều người bạn tốt trong cuộc sống, công tác.

PHÚC NỘI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/vun-dap-tinh-ban-dep-650638