Vun đắp cây hòa bình

'Đi trồng cây hòa bình' là cách những người thuộc tổ chức Peace Trees Vietnam (Cây hòa bình Việt Nam - PTVN) nói về những cuộc hành trình của họ tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom, mìn ở nước ta, PTVN đã và đang lan tỏa thông điệp hòa bình, yêu thương giữa người dân Việt Nam và Mỹ. Chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn các nhà tài trợ của PTVN cũng không nằm ngoài mục đích đó.

Trong không khí thân tình tại buổi tiếp đoàn các nhà tài trợ của PTVN, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga bày tỏ cảm ơn PTVN đã có những đóng góp tích cực vào việc giải quyết hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn lại sau chiến tranh ở Việt Nam, thực hiện các dự án phục hồi môi trường và cộng đồng, hỗ trợ các nạn nhân bom mìn và gia đình họ. Bà nhấn mạnh, những nỗ lực và các hoạt động có ý nghĩa của PTVN đã góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, tạo dựng niềm tin và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ; đồng thời mong muốn, hoạt động của PTVN sẽ tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm của bạn bè quốc tế.

Tại buổi tiếp, hình ảnh những vị khách đến từ nước Mỹ xa xôi không mang lại cảm giác xa lạ mà hết sức gần gũi và thân thiện. Trong đoàn đại biểu, có những người từng đến Việt Nam, cũng có người lần đầu đặt chân lên “dải đất hình chữ S”, nhưng tất cả đều có một điểm chung là tình yêu và mong muốn làm những điều tốt đẹp cho đất nước Việt Nam. Trong đoàn các nhà tài trợ của PTVN lần này có hai cha con ông Jerry Lampier và Jarrod Lampier. Từng đến Việt Nam một lần, lần thứ hai, ông Jerry Lampier đến cùng người cha của mình, một cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam. Ông Jerry Lampier chia sẻ, khi còn là một binh sĩ Mỹ tại Việt Nam, ông có cơ hội gặp những trẻ em mồ côi do chiến tranh. Trong suốt những năm tháng sau chiến tranh, ông vẫn luôn đau đáu nghĩ về cuộc sống của những đứa trẻ đó. Vì vậy, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, người cựu chiến binh Mỹ mong có thể góp công sức giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Với ông Jerry Lampier, được tham gia các hoạt động từ thiện tại Việt Nam là món quà lớn.

Ông R.Stoke, nguyên Giám đốc điều hành, Cố vấn cấp cao của PTVN chia sẻ: Peace Trees Vietnam với ý nghĩa “cây hòa bình” nhằm thể hiện sứ mệnh hòa bình và nhân ái. Chúng tôi hy vọng góp phần cải thiện tốt hơn cuộc sống và an toàn cho trẻ em và các gia đình tại các tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Ông R.Stoke kể lại, năm 1995, Peace Trees Vietnam chính thức được thành lập và bắt đầu những hoạt động đầu tiên tại Quảng Trị, nơi vẫn còn sót lại số lượng lớn bom mìn và số người chết cũng như thương tật tăng lên hằng năm. Đến nay, PTVN đã có sáu đội hoạt động với nhiệm vụ thu gom lưu động và rà hiện trường cố định tại tỉnh Quảng Trị. Tổng diện tích rà phá là hơn 480 héc-ta, trong khi hơn 112.000 vật liệu chưa nổ các loại đã được phá hủy. Điều đặc biệt là, PTVN luôn trồng cây xanh trên những mảnh đất đã được rà phá bom mìn.

Bên cạnh đó, PTVN cũng tập trung vào các hoạt động phát triển cộng đồng, bao gồm chương trình hỗ trợ y tế khẩn cấp, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây giếng nước sạch… Ngoài ra, từ năm 2005 đến nay, để tạo điều kiện cho các em học sinh bị tai nạn bom mìn và người thân của nạn nhân bom mìn được tiếp tục đến trường, PTVN đã hỗ trợ hơn 2.000 suất học bổng cho các em. Với ông R.Stoke, tiếng trẻ thơ nô đùa với nụ cười trên môi đã lan tỏa niềm tin về một thế giới hòa bình, không phân biệt, không thù hận.

Là tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Mỹ được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm và phá hủy bom mìn, vật liệu nổ tại Việt Nam, hơn 20 năm qua, thông qua các dự án, chương trình nhân đạo, PTVN đã góp phần giảm bớt những nguy cơ liên quan tai nạn bom mìn, tạo ra vùng đất an toàn cho người dân địa phương sinh sống và canh tác, các công trình phúc lợi xã hội được xây dựng. Ông R.Stoke khẳng định, PTVN sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam - Mỹ và hỗ trợ hàn gắn vết thương thời hậu chiến tranh ở Việt Nam.

MINH HIẾU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39436802-vun-dap-cay-hoa-binh.html