Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ

Xuân Canh Tý 2020 vừa sang, trên các sân bóng, khu vui chơi tập trung của Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) tiếng hò reo cổ vũ các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao của cán bộ, chiến sĩ làm cho không khí ngày Tết thêm vui tươi, phấn khởi.

 Tổ chức thi đấu kéo co ngày đầu năm mới.

Tổ chức thi đấu kéo co ngày đầu năm mới.

Buổi lễ chào cờ đầu xuân 2020 của Trung đoàn 141 kết thúc, chỉ huy trung đoàn tổ chức cho các đơn vị thi đấu kéo co thể hiện khí thế đầu năm. Mặc dù thời tiết đầu xuân trời mưa làm mặt sân bóng trơn trượt nhưng các chiến sĩ trẻ vẫn thi đấu quyết liệt. Những đôi tay rắn rỏi bám chặt dây chão, cùng những khuôn mặt vui tươi của bộ đội làm chúng tôi cảm thấy ngày xuân ở đơn vị thật ấp áp, vui vẻ.

Thiếu tá Trịnh Phan Ngọc Đức, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 141 cho biết: “Xuân Canh Tý 2020 năm nay, đơn vị của chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động để bộ đội đón Tết nhưng vẫn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Hầu hết các chiến sĩ trẻ lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, nên đơn vị rất quan tâm và thường xuyên động viên bộ đội yên tâm công tác. Bên cạnh đó, đơn vị bảo đảm dầu đủ chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội trong những ngày Tết”. Theo Thiếu tá Trịnh Phan Ngọc Đức, với phương châm “vui xuân mới, không quên nhiệm vụ”, trung đoàn duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực chỉ huy, trực phòng không, trực thông tin liên lạc, trực ban các cấp, tổ chức luyện tập thành thục các phương án chiến đấu tại chỗ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 thi đấu bóng chuyền.

Thượng úy Doãn Thái Hưng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 tâm sự: “Là đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu cho Trung đoàn và Sư đoàn, nên 100% cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn ở lại đón Tết tại đơn vị, do đó chúng tôi đều xác định tốt nhiệm vụ trực Tết. Từ thời khắc giao thừa đến nay, Tiểu đoàn chúng tôi liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để bộ đội vui chơi, giải trí. Nhưng không vì vui Tết mà xem nhẹ công tác trực sẵn sàng chiến đấu, hằng ngày chỉ huy các đơn vị trong Tiểu đoàn tổ chức các vọng gác, tổ kiểm soát quân sự trong và ngoài đơn vị để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì nghiêm kỷ luật, giữ ổn định đơn vị”.

Được biết, trước và trong những ngày đầu xuân mới cấp ủy, chỉ huy các đơn vị ở Trung đoàn 141 đã xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Trò chơi hái hoa dân chủ trong đêm giao thừa, tổ chức các trò chơi đẩy gậy, ném còn, cờ người, kéo co, bóng chuyền... qua đó đã giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn về truyền thống của dân tộc, ý nghĩa của Tết cổ truyền, vun đắp tình yêu quê hương đất nước. Cũng trong dịp Tết, các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2020, theo đó trung đoàn đã làm mới được gần 5.000 bia bảng, vật chất huấn luyện các loại, cải tiến mô hình học cụ, củng cố hệ thống sổ sách, giáo án huấn luyện...

Binh nhất Trần Quốc Hiếu, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, quê ở phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định bộc bạch: “Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà, ban đầu tôi cũng có chút xao xuyến, nhưng phút giao thừa tôi được quây quần bên đồng đội, chơi các trò chơi dân gian... nên tôi cảm thấy rất vui. Sang năm mới tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...”.

Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vui-xuan-moi-khong-quen-nhiem-vu-608658