Vui với chiến thắng 6-0, người hâm mộ Hà Tĩnh kỳ vọng U22 Việt Nam giành 'vàng' ở SEA Games

U22 Việt Nam đã có trận ra quân tại SEA Games 30 thành công khi giành chiến thắng đậm đà 6-0 trước U22 Brunei. Người hâm mộ Hà Tĩnh vui mừng và tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành 'vàng' tại SEA Games lần này.

Bàn thắng: Đức Chinh (10", 23", 47"), Thành Chung (67"), Việt Hưng (60"), Trọng Hùng (82").

Các tụ điểm xem bóng đá tại Hà Tĩnh hôm nay khá vắng khách vì trận đấu diễn ra vào giờ hành chính. Trong ảnh: Người hâm mộ xem trận đấu tại một quán cafe ở TP Hà Tĩnh

U22 Việt Nam vừa có chiến thắng đậm trong trận mở màn bảng B SEA Games khi đối đầu với đối thủ U22 Brunei. Do trận đấu này diễn ra vào giờ hành chính, rất nhiều người bận đi học, đi làm nên dường như các tụ điểm xem bóng đá như ở các quán cà phê khá vắng khách.

Nhiều người tranh thủ xem trên điện thoại cá nhân hay dùng máy tính để theo dõi màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo. Với chiến thắng đậm trong ngày mở màn, người hâm mộ Hà Tĩnh đặt kỳ vọng U22 Việt Nam sẽ giải được cơn khát HCV bóng đá nam ở kỳ SEA Games này.

Nhiều người tranh thủ xem trên điện thoại như thế này.

Chia sẻ với PV, anh Bùi Đức Thắng (trú tại Kim Lộc, Can Lộc) bộc bạch: “Vốn là người yêu bóng đá và thường xuyên theo dõi các cấp độ đội tuyển bóng đá Việt Nam, mình khá háo hức khi một mùa SEA Games nữa lại đến. Mình khá vui khi U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 6-0 trong trận mở màn. Hi vọng với lực lượng đang có trong tay, thầy Park sẽ dẫn dắt các học trò dành được HCV SEA Games đầu tiên.”

U22 Việt Nam hãm thành đối phương. Ảnh: Đức Cường/Bongda+

Còn anh Đào Anh Dũng (trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) tự tin: "U22 Việt Nam bước vào Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này với tâm thế của đội bóng đã có những thành công nhất định ở đấu trường khu vực lẫn châu lục thời gian gần đây.

Trước thềm giải đấu, U22 Việt Nam đã tập trung nhiều lần và sàng lọc ra những cái tên chất lượng nhất. Với sự chuẩn bị chu đáo này, rất mong đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ đi đến trận chung kết và giành huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho Việt Nam."

Anh Đào Anh Dũng cho rằng với sự chuẩn bị kĩ càng, U22 Việt Nam sẽ giành "vàng" SEA Games. (Ảnh chụp tại trận đấu Việt Nam gặp Thái Lan ngày 19/11 trên sân Mỹ Đình)

Là người thường xuyên theo dõi các cấp độ đội tuyển bóng đá Việt Nam nhiều năm nay, bạn Ngọc Ánh (trú tại Thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn) nhận định: "Năm nay, U22 Việt Nam tham dự SEA Games với lực lượng khá mạnh với sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Bạn Ngọc Ánh cho rằng chỉ nên xem SEA Games là một lần tập dượt cho VCK U23 Châu Á vào đầu năm sau, không nên tạo áp lực cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở giải đấu này. (Ảnh chụp tại trận đấu Việt Nam gặp Thái Lan ngày 19/11 trên sân Mỹ Đình)

Thế nhưng, theo cá nhân mình, chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều, hay nhìn nhận một cách tiêu cực hơn là tạo áp lực cho đoàn quân áo đỏ mà hãy coi sân chơi SEA Games là một lần tập dượt cho Vòng chung kết U23 Châu Á.

Nếu đặt lên bàn cân thì rõ ràng SEA Games chỉ là một giải đấu “ao làng”. Trong khi, Vòng chung kết U23 Châu Á đã là một giải đấu mang tầm cỡ châu lục và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu có thành tích tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể giành vé dự Olympic".

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/vui-voi-chien-thang-6-0-nguoi-ham-mo-ha-tinh-ky-vong-u22-viet-nam-gianh-vang-o-sea-games/182850.htm