Vui quá đà tại lễ hội âm nhạc, nữ dược sĩ ngoan hiền tử vong do sốc thuốc

Trong ánh sáng nhấp nháy từ những chiếc đèn công suất lớn không nhìn rõ mặt người, trong tiếng nhạc như muốn nổ tung lồng ngực, hàng chục nghìn người lắc lư theo những âm thanh sôi động, bỗng cô gái trẻ loạng choạng rồi từ từ ngã xuống ngất lịm.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này.

Cái chết của Sylvia Choi do sốc thuốc khiến nhiều người thương tiếc

Đại tiệc âm nhạc bằng ma túy

Chiều tối ngày 28/11/2015, sau khi nhận được cuộc gọi của một người bạn, Sylvia Choi (25 tuổi) vội vào phòng chọn cho mình một bộ trang phục khá trẻ trung. Với móng tay sơn màu bóng loáng, mái tóc được thắt lại gọn gàng, cô nhanh chóng chào mẹ và điều khiển chiếc xe của mình tới điểm hẹn với các bạn - khu vực tổ chức lễ hội âm nhạc Stereosonic tại thành phố Sydney (bang New South Wales, Australia). Tạm biệt con gái mình, người mẹ không thể ngờ rằng đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng bà được nhìn thấy con còn sống.

Khi Sylvia đến nơi cũng là lúc hàng chục nghìn người đã đổ về đây, không khí vô cùng nhộn nhịp. Cô nhanh chóng hòa vào dòng người, cùng thưởng thức đêm nhạc sôi động. Trong tiếng nhạc chát chúa, nhóm bạn của Sylvia thận trọng truyền tay nhau những viên thuốc nhỏ mà theo lời họ, chúng sẽ giúp cô “sung” hơn, sẽ mang lại cho cô sự vui vẻ, phấn khích tột độ.

Không lâu sau, những người xung quanh bắt đầu nhận thấy Sylvia có triệu chứng bất thường rồi bắt đầu lả đi. Các nhân viên y tế và xe cấp cứu nhanh chóng được huy động. Tuy nhiên mọi việc đã quá muộn. Khi tới bệnh viện vào lúc 21h30, bác sĩ xác nhận tim cô ngừng đập do sốc thuốc khoảng 30 phút trước đó.

Khám nghiệm tử thi, các chuyên gia cho biết lượng ma túy tổng hợp (MDMA) mà Sylvia tiêu thụ vượt quá ngưỡng cho phép. Ngoài ra, nó còn được trộn lẫn với rượu – tác nhân thúc đẩy quá trình phản ứng diễn ra nhanh và nguy hiểm hơn.

Quang cảnh lễ hội âm nhạc trước thời điểm bắt đầu

Cái chết gây sốc

Nạn nhân Sylvia Choi là một dược sĩ của công ty dược phẩm có tiếng tại địa phương. Trước khi bắt đầu công việc này, cô từng tốt nghiệp trường Trung học Công nghệ Gymea và Đại học Sydney.

Cái chết đột ngột của Sylvia đã khiến gia đình, bạn bè cô vô cùng đau lòng và thương tiếc. Từ nhỏ, Sylvia vẫn được biết đến là một cô gái thông minh, vui vẻ, hay cười và rất thích hát. Theo người thân của Sylvia, chịu cú sốc mất con quá lớn khiến mẹ cô suy sụp. Vừa thấy thi thể con, người mẹ chạy đến ôm chặt, òa khóc nức nở khiến ai cũng xót xa.

“Con bé rất ngoan ngoãn và giỏi giang. Không thể tin được những gì đã xảy ra với con bé”, một người hàng xóm cho biết. Trong khi đó, theo quản lý của Sylvia: “Cô ấy rất thông minh, có chuyên môn cao và được kỳ vọng sẽ là một dược sĩ thành công trong tương lai”.

Sau khi nạn nhân Sylvia tử vong, cảnh sát đã điều tra nguồn gốc chất kích thích mà cô và nhóm bạn sử dụng. Theo đó, một người trong nhóm đã mua số ma túy trên của một kẻ đang nằm trong danh sách đen mà cảnh sát theo dõi.

Phát biểu trước báo giới, cảnh sát thành phố Sydney cho biết Sylvia không phải là nạn nhân duy nhất thương vong do sử dụng thuốc lắc vào ngày đầu tiên của lễ hội âm nhạc Stereosonic diễn ra hôm 28/11.

“Trong số gần 50.000 người có mặt hôm đó, một phụ nữ Anh 22 tuổi cũng bị hôn mê do sử dụng ma túy. Ngoài ra, 120 người khác cũng bị bắt giữ vì sở hữu hoặc sử dụng thuốc lắc cũng như các loại chất kích thích khác”, người phát ngôn của cảnh sát cho hay.

--------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc vào 4h ngày 19/9/2018.

Đàm Anh (Theo Dailymail, Ibtimes)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vui-qua-da-tai-le-hoi-am-nhac-nu-duoc-si-ngoan-hien-tu-vong-do-soc-thuoc-913703.html