Vui mừng nhận lại xe máy sau 2 năm bị mất trộm

Ngày 23-9, thông tin từ Đội CSGT số 3 - Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị đã phát hiện chiếc xe máy của người dân bị mất 2 năm trước và đã liên hệ, trao trả tài sản cho chủ nhân...

Trước đó, khoảng 10g00 ngày 21-9, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 3 gồm: Đại úy Phạm Việt Dũng – tổ trưởng, Thượng úy Đỗ Hữu Đức và Trung úy Vũ Thành Long đang làm nhiệm vụ trên tuyến Huỳnh Thúc Kháng – Thái Hà phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Yamaha BKS 30M6 – 1017 có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra.

Lái xe là Ngô Hoàng Dũng, trú tại Thái Nguyên đã không xuất trình được đăng ký xe. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện BKS của chiếc xe có dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành xác minh và cho ra kết quả BKS trên là của chiếc xe máy Honda Click.

Đại úy Phạm Việt Dũng trao trả tài sản cho người dân

Đại úy Phạm Việt Dũng trao trả tài sản cho người dân

Tiếp tục xác minh từ số khung, số máy của chiếc xe cho ra kết quả BKS thật là 22F1-199.92, chủ xe là anh Dìu Duy Phương, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tổ công tác đã tìm cách liên lạc với chủ xe và mời anh Phương về trụ sở Công an phường Láng Thượng để nhận lại tài sản đã mất.

Tại CQCA, anh Phương không giấu được sự vui mừng khi nhận lại tài sản từ các chiến sỹ CSGT. Theo anh Phương, khoảng tháng 4 năm 2018 do sơ xuất không để ý anh đã bị kẻ gian đột nhập lấy mất chiếc xe. Sau đó, vì xót của nên anh Phương đã nhiều lần tìm kiếm nhưng vô vọng, nghĩ rằng xe không bao giờ tìm lại được thì bất ngờ nhận được tin vui từ Đại úy Phạm Việt Dũng.

Sau khi nhận lại chiếc xe, anh Phương đã viết thư cảm ơn và chúc sức khỏe tới tổ công tác nói riêng và toàn bộ lực lượng CSGT Thủ đô nói chung đã nêu cao tinh thần trách nhiệm giúp đỡ người dân tìm lại tài sản bị mất cắp.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vui-mung-nhan-lai-xe-may-sau-2-nam-bi-mat-trom-211072.html