Vui không tưởng ở cuộc thi hoa hậu biên giới Việt-Campuchia

Cuộc thi mang tên 'Nét đẹp biên giới' do huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) phối hợp với huyện Chanh T'Ria (tỉnh Svay Riêng-Campuchia) tổ chức. Cuộc thi được bà con cổ vũ nhiệt tình, diễn ra kịch tính và thắm tình hữu nghị.

Cuộc thi lần này diễn ra trong hai đêm 1-4 và 2-4 tại xã biên giới Mỹ Quý Tây. Đây là một xã khá thưa thớt dân cư. Chiều tối 1-4, các con đường của xã đều khá vắng vẻ, tịch mịch. Chỉ duy nhất đường dẫn vào Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng của xã là tấp nập, sáng đèn. Bà con đổ về để chờ đợi sự kiện "đình đám" nhất ở đây: các người đẹp hai bên vùng biên cùng thi tài, khoe sắc.

Đây là cuộc thi thứ 6 do hai huyện Đức Huệ và Chanh T'Ria phối hợp tổ chức. Cuộc thi được tổ chức hai năm một lần. Một thành viên BTC cho biết, từ năm 2018 trở đi, cuộc thi được tổ chức hàng năm để đáp ứng sự mong đợi và yêu mến cuộc thi từ khán giả địa phương.

Chúng tôi xin gửi đến quý độc giả diễn biến của đêm thi đầu tiên.

1. Nhộn nhịp hậu trường

Đây là các thí sinh đến từ Campuchia. Họ đến từ sớm để chuẩn bị trang phục và trang điểm trong hậu trường. Tuy nhiên, các cô gái này chưa trình diễn trong đêm đầu tiên.

Đây là các thí sinh đến từ Campuchia. Họ đến từ sớm để chuẩn bị trang phục và trang điểm trong hậu trường. Tuy nhiên, các cô gái này chưa trình diễn trong đêm đầu tiên.

Cô gái mang số báo danh 16 tên Chhuk Savy (19 tuổi) là học sinh trung học. Cô cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc khi tham gia cuộc thi này. Bạn bè và bố mẹ của cô đều đến để cổ vũ cho cô.

Thí sinh Võ Y Quỳnh, 18 tuổi, học sinh trường THPT Đức Huệ, đại diện cho xã Mỹ Thạnh Tây. Vì là người đẹp của xã nhà nên cô có lượng fan đi theo cổ vũ khá đông đảo.

Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Hảo đến khá cận giờ, váy áo mang theo của cô bị nhăn. Không sao, chị Gái- một người bán vé số đã ủi giúp cô. Chị Gái cho biết, chị đã tham gia nhiều cuộc thi nấu ăn hàng năm do Hội phụ nữ xã tổ chức. Nhưng cuộc thi "hoa hậu" này là cuộc thi chị mong đợi nhất, chị đã đến sớm để giúp đỡ các "gà nhà". Các xã khác thí sinh cũng được fan đội nhà quan tâm y như thế.

Thí sinh số 07- Mỹ Hảo, 25 tuổi, là một cô giáo mầm non. Cô cho biết cô rất hạnh phúc khi tham gia cuộc thi này vì được giao lưu với các người đẹp hai bên vùng biên. Cô đã học nhiều câu tiếng Campuchia để trình diễn và giao lưu.

Cặp đôi thí sinh này đều 18 tuổi, đến từ xã Mỹ Bình, bạn nam tên Vũ và bạn gái tên Thư. Hai bạn cho biết họ tự luyện tập catwalk và được người quen hỗ trợ trang điểm, trang phục.

2. Khán giả cuồng nhiệt

Nhiều khán giả đến sớm để "xí chỗ" đẹp gần sân khấu.

Nhóm thí sinh đầu tiên trình diễn trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Căng thẳng hồi hộp theo dõi phần trình diễn của "gà nhà" và "đối thủ".

Nhiều khán giả đến trễ không tìm được chỗ ngồi tốt phía dưới sân khấu, đã ngồi hai bên canh gà để theo dõi.

"Hoa hậu của xã mình ra diễn kìa".

Đêm diễn đầu tiên kết thúc lúc gần 11 giờ.

Đêm chung kết sẽ diễn ra vào đêm nay, 2-4.

Dù là cuộc thi hoa hậu cấp huyện, được tổ chức ở xã, nhưng cuộc thi này rất đáng theo dõi bởi sự duyên dáng và ý nghĩa đoàn kết của nó.

Chúng tôi sẽ thông tin đến các bạn về kết quả cuộc thi khi đêm chung kết khép lại.

HỒNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/van-hoa/vui-khong-tuong-o-cuoc-thi-hoa-hau-bien-gioi-vietcampuchia-825130.html