Vui hội trăng rằm cùng trẻ em mồ côi

Tết Trung Thu luôn là lễ hội đặc biệt dành riêng cho tất cả các em thiếu nhi trên khắp cả nước. Thế nhưng, với những em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn có được niềm vui giản dị ấy không hề đơn giản.

Chương trình “Vui hội Trăng rằm 2019” tại Tịnh thất Bồng Lai.

Thấu hiểu hoàn cảnh của những trẻ em nghèo, vào lúc 17h ngày 11/9, Công ty Cổ phần Thứ liệu và Vật tư Vũng Tàu kết hợp với Cơ quan phía Nam Báo Nhân đạo và Đời sống đã tổ chức chương trình “Vui hội Trăng rằm 2019” tại Tịnh thất Bồng Lai(Phước Tấn, Tân Hòa, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) với hơn 100 phần quà gồm: bánh trung thu, lồng đèn, sữa, tập vở, gạo…

Ông Nguyễn Văn Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thứ liệu và Vật tư Vũng Tàu chia sẻ: “Với hy vọng hiện thực hóa ước mơ của trẻ em nghèo về một đêm hội trăng rằm ngập tràn tiếng cười, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em nghèo mồ côi, cơ nhỡ. Tôi luôn suy nghĩ rằng yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi, chính vì điều đó ngày hôm nay, chúng tôi muốn mang đến cho các cháu thiếu nhi tại tịnh thất Bồng Lai một mùa Trung Thu ấm áp.

Chương trình được tổ chức cho các em không chỉ là hoạt động thiết thực mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng xã hội. Đồng thời qua chương trình này, tôi muốn nhắn nhủ và kêu gọi những các hảo tâm ủng hộ về vật chất và tinh thần, mở rộng vòng tay, kết nối những trái tim yêu thương chung tay chung sức giúp đỡ các em, để các em có thêm động, thắp sáng trong các em niềm tin và hi vọng vào cuộc sống.”

Ông Nguyễn Văn Phúc chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Phúc chia sẻ.

Xúc động trước tình cảm của đoàn dành tặng cho các em, Sư thầy Thích Thiện Minh, người đã nuôi dưỡng và cưu mang 96 em bị bỏ rơi tại Tịnh thất, gửi lời cảm tạ và tri ân những tấm lòng hảo tâm đã mang đến niềm vui và hơi ấm tình thương cho các cháu nơi đây trong mùa trung thu.

Sư thầy Thích Thiện Minh - trụ trì Tịnh thất Bồng Lai

Sư Thầy rưng rưng nước mắt nói: “Tuổi thơ của tôi là những nỗi cực nhọc, ở đợ, trông trẻ, giặt đồ thuê, tất cả chỉ để có ba bữa cơm mỗi ngày. Năm 1983, khi 21 tuổi, tôi xuất gia tu hành, quy y cửa Phật và xuống vùng đất Tân Thành lập tịnh thất. Đồng cảm với cảnh ngộ của mình, thầy đã dang tay đón nhận những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, trẻ mồ côi không nơi nương tựa đưa về nuôi dưỡng".Và cho đến nay, Tịnh thất Bồng Lai đã trở thành mái ấm của 96 mảnh đời bất hạnh. Không chỉ được nuôi nấng, dạy dỗ, những đứa trẻ sống ở đây còn được sư thầy cho đến trường từ tuổi mẫu giáo, có em nay đã tốt nghiệp đại học. Kinh phí để nuôi các trẻ phần lớn đều nhờ sự hỗ trợ của phật tử khắp nơi.

Thúy Vân

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/nhan-ai/vui-hoi-trang-ram-cung-tre-em-mo-coi-23503