Vui Giáng sinh cùng những 'chiến binh' Khoa Gan mật, Bệnh viện Nhi Trung ương

Trong đêm Giáng sinh, nếu như các em bé khỏe mạnh ấp ủ những ước mong lớn lao trở thành bác sỹ, nhà khoa học… thì hầu hết các bệnh nhi ở Khoa Gan mật, Bệnh viện Nhi Trung ương đều mơ về một ngày nào đó sẽ khỏi bệnh…

Đêm Giáng sinh với những đứa trẻ bình thường là những cây thông ánh đèn xanh đỏ, những ông già Noel cùng những món quà hấp dẫn… nhưng với các bé mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh đang điều trị tại Khoa Gan mật – Bệnh viện Nhi Trung ương thì quanh quẩn chỉ là những đau đớn của bệnh tật cùng dây truyền, những mũi tiêm và những viên thuốc đặc trị.

Theo các bác sỹ, đây là căn bệnh hiếm với tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh là 1/8.000 - 1/18.000. Nếu trẻ teo mật bẩm sinh không được chẩn đoán và phẫu thuật Kasai, 50 - 80% bệnh nhân sẽ tử vong vì xơ gan mật khi 1 tuổi. Tỷ lệ này tăng 90 - 100% lúc 3 tuổi.

Trung bình hàng năm khoa Gan mật - Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận và điều trị cho khoảng 40-60 bệnh nhi teo mật bẩm sinh. Cho tới nay, số trẻ đang theo dõi và điều trị ngoại trú tại khoa lên tới con số gần 300.

Trung bình hàng năm khoa Gan mật - Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận và điều trị cho khoảng 40-60 bệnh nhi teo mật bẩm sinh. Cho tới nay, số trẻ đang theo dõi và điều trị ngoại trú tại khoa lên tới con số gần 300.

Thấu hiểu những điều kém may mắn đó, Hội Teo mật Bẩm sinh và Khoa Gan mật, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức đêm Giáng sinh yêu thương cùng hàng chục suất quà ý nghĩa đến với các "chiến binh" đang nằm viện.

Nhận những món quà được gói kỹ càng, đẹp mắt từ ông già Noel, khuôn mặt các em nhỏ ánh lên niềm hân hoan, phấn khởi. Nếu như các em bé khỏe mạnh ấp ủ những ước mong lớn lao trở thành bác sỹ, thành nhà khoa học… thì hầu hết các bệnh nhi ở đây đều có chung một giấc mơ sẽ khỏi bệnh, có làn da trắng và được đi học như bạn bè cùng trang lứa…

Những ông bố trẻ hào hứng tham dự chương trình đêm Giáng sinh.

Theo chia sẻ của phụ huynh các bệnh nhi, ở Khoa Gan mật các bác sĩ, điều dưỡng quan tâm, đối xử với họ như một gia đình. Chính nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ y tế cùng sự quan tâm của Hội Teo mật bẩm sinh khiến mọi người cảm thấy được động viên, chia sẻ rất nhiều.

Tuy nhiên, để tiếp thêm niềm tin và động lực với các "chiến binh" đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật, cần lắm sự chung tay góp sức của cộng đồng, đặc biệt từ các tổ chức hảo tâm trên mọi miền đất nước.

Gần 40 suất quà được chuẩn bị để tặng cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Gan mật, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nhiều em bé đang phải truyền dịch, đôi mắt còn ngấn nước vì vừa trải qua cơn đau nhưng vẫn ánh lên niềm vui sướng, háo hức khi được ông già Noel phát quà.

Các hoạt động thiện nguyện góp phần giúp gia đình các bệnh nhi vơi đi những khó khăn bệnh tật.

"Chiến binh" 20 ngày tuổi, con của vợ chồng trẻ quê Thanh Hóa vừa mới phẫu thuật Kasai và đang bình phục sức khỏe.

Chương trình đêm Giáng sinh đã mang đến những ý nghĩa to lớn, giúp cho các bệnh nhân nhi teo mật có thêm niềm vui, động lực để chiến thắng bạo bệnh...

Cao Tuân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vui-giang-sinh-cung-nhung-chien-binh-khoa-gan-mat-benh-vien-nhi-trung-uong-20201224095353984.htm