Vùi dập Tunisia với tỷ số 5-2, Bỉ phải trả giá đắt

Tỉ số chung cuộc Bỉ thắng 5-2 trước Tunisia. Với chiến thắng này, 'Quỷ đỏ' gần như chắc chắn có mặt ở vòng 1/8 sau khi giành được 6 điểm tuyệt đối.

Trận đấu khuôn khổ bảng G giữa Bỉ và Tunisia đã kết thúc với tỷ số 5-2. Bỉ tiếp tục cho thấy phong độ hủy diệt của mình, trong khi đây là trận thua thứ 2 của Tunisia. Điều này đồng nghĩa họ sẽ sớm phải chia tay World Cup.

Bỉ không mất nhiều thời gian để tìm được mành lưới đối thủ. Công nghệ VAR một lần nữa phát huy tác dụng khi giúp trọng tài Jair Marrufo xác định pha phạm lỗi của Syam Ben Youssef với Eden Hazard xảy ra trong cấm địa. Trên chấm phạt đền, thủ quân tuyển Bỉ đánh lừa thủ môn Farouk Ben Mustapha để giúp đội nhà mở tỷ số.

Những phút đầu, Tunisia đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ nhưng chưa gây được khó khăn cho hàng phòng ngự tuyển Bỉ.

Phút 16, xuất phát từ pha mất bóng của hậu vệ Tunisia, Dries Mertens đoạt bóng đi thêm vài nhịp rồi thực hiện đường chuyền cho Lukaku băng lên tung cú dứt điểm chéo góc bằng chân phải hạ thủ môn Mustapha, nâng tỉ số lên 2-0 cho Bỉ.

Đại diện châu Phi đáp trả với bàn gỡ của Dylan Bronn. Hậu vệ này bật cao đánh đầu, tận dụng quả đá phạt của Wahbi Khazri để thắp lại hy vọng cho đội nhà. Tuy nhiên, khi vừa tìm được sự hưng phấn, Tunisia liên tiếp phải chịu thiệt hại về lực lượng. Hai hậu vệ Bronn và Ben Youssef lần lượt rời sân do chấn thương. Dù mới qua hai trận, đã có ba cầu thủ Tunisia phải bỏ dở trận đấu do bị đau. Nếu tính cả thủ môn Mouez Hassen, người dính chấn thương vai ở trận đấu với Anh, ba cầu thủ Tunisia có thể chia tay World Cup chỉ sau hai trận.

Phút 45+2, xuất phát từ sai lầm để mất bóng của hậu vệ Tunisia bên cánh trái, De Bruyne phối hợp với Meunier giúp Meunier có bóng ở rìa vòng cấm. Tiền vệ số 15 khéo léo hãm bóng một nhịp rồi chọc khe khéo léo để Lukaku thoát xuống, dùng chân phải bấm bóng qua người thủ môn Tunisia, ấn định tỷ số 3-1 hiệp 1.

Lukaku đã phải nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

Hiệp 2 mới được bắt đầu, phút 52, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, De Bruyne tung đường chuyền dài loại hết hàng phòng ngự Tunisia cho Hazard phá bẫy việt vị thoát xuống.

Sau một động tác hãm ngực điệu nghệ, Hazard dùng kỹ thuật vượt qua thủ thành Mustapha, rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 4-1 cho Bỉ.

Khi đội nhà tạo ra cách biệt an toàn với đối thủ, Roberto Martinez lần lượt rút Lukaku và Hazard ra nghỉ khi trận đấu còn nửa tiếng. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm sức mạnh của tuyển Bỉ. Marouane Fellaini và Michy Batshuayi, những cầu thủ được cho vào sân, đều khao khát ghi dấu ấn của bản thân. Batshuayi có liên tiếp ba cơ hội để ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ. Anh lừa qua thủ môn nhưng cú dứt điểm bị hậu vệ đối phương phá trên vạch vôi. Ít phút sau, Batshuayi sút dội xà khi trước mặt là khung thành trống. Tiếp đến là một cú vô-lê đi trúng vị trí của thủ môn Mustapha ở cự ly gần.

Phải đợi đến phút cuối cùng của hiệp hai, Batshuayi mới tìm được bàn thắng. Lần này, anh kết thúc gọn gàng quả tạt bổng của một cầu thủ vào thay người khác - Youri Tielemans. Hai phút sau, Tunisia có thêm một bàn gỡ. Wahbi Khazri, cầu thủ đá tốt nhất bên phía đội bóng châu Phi, cuối cùng cũng ghi được bàn với một pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền sệt từ cánh của Hamdi Nagguez.

Phút 93, đại diện Bắc Phi có thêm bàn danh dự, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Naim Sliti xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của đồng đội rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Khazri tung cú đá nồi bằng chân phải đưa bóng vào góc xa.

Bóng đi không quá căng nhưng đủ hiểm trong khi thủ môn Courtois lại đổ người quá chậm nên không thể cản phá. Tỉ số chung cuộc Bỉ thắng 5-2 trước Tunisia.

"Quỷ đỏ" gần như chắc chắn có mặt ở vòng 1/8 sau khi giành được 6 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên họ phải đánh đổi bằng chấn thương của bộ ba trên hàng tấn công.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Roberto Martinez cho biết Lukaku đã "dính một chấn thương dây chằng bên chân trái" trước khi bị thay ra để nhường chỗ cho Marouane Fellaini.

Mặc dù vậy, tiền đạo này đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề. "Lúc dính chấn thương, tôi đã có thể ra ngoài ngay lập tức nhưng tôi muốn cố thêm chút nữa. Chúng tôi sẽ làm việc với các bác sĩ vào ngày mai", Lukaku cho biết.

Tính từ đầu giải đến nay, cầu thủ 25 tuổi đã ghi được 4 bàn thắng, ngang bằng với siêu sao Cristiano Ronaldo người Bồ Đào Nha và hứa hẹn sẽ là ứng cử viên nặng kí cho danh hiệu "Chiếc giày vàng" World Cup 2018 nếu như tiếp tục thi đấu bùng nổ.

Ngoài Lukaku, tiền vệ đang khoác áo Chelsea, Eden Hazard, đồng thời là người ghi một cú đúp vào lưới Tunisia cũng gặp vấn đề về bắp chân và bị thay ra ở phút 68. Trong khi đó, Dries Mertens, người có một siêu phẩm vào lưới Panama "cảm thấy hơi đau ở mắt cá chân".

Vũ Văn (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/truc-tiep/vui-dap-tunisia-voi-ty-so-5-2-bi-phai-tra-gia-dat