Vùi dập Dortmund, Tottenham rộng cửa đi tiếp

HLV Mauricio Pochettino đã tiến đến gần cơ hội lần đầu tiên cầm quân ở vòng tứ kết Champions League, sau khi Tottenham của ông xuất sắc đánh bại Borussia Dortmund 3-0 ở lượt đi vòng 1/8.

Tottenham đã gần như đặt 1 chân vào tứ kết. Ảnh: Getty Images

Tottenham đã gần như đặt 1 chân vào tứ kết. Ảnh: Getty Images

Dortmund đã khởi đầu tốt hơn tại Wembley, nhưng chủ nhà Tottenham đã thay đổi diện mạo trong hiệp 2 và bàn thắng từ rất sớm sau giờ nghỉ của Heung-Min Son đã khởi đầu cho một màn quật khởi ấn tượng. Trung vệ Jan Vertonghen và tiền đạo Fernando Llorente đã ghi bàn trong vòng 7 phút cuối để giúp chủ nhà ấn định chiến thắng 3-0. Với kết quả này, Tottenham rõ ràng đang tạo được ưu thế rất lớn trước trận lượt về trên đất Đức vào ngày 5-3.

Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Tottenham trên mọi đấu trường, và càng đặc biệt hơn khi họ đạt được nó trong bối cảnh thiếu 2 ngôi sao tấn công hàng đầu Harry Kane và Dele Alli vì chấn thương. HLV Pochettino đánh giá: “Tôi cảm thấy tự hào khi đội bóng của mình được kỳ vọng cao, nhưng đôi khi mọi người lại đánh giá thấp chúng tôi. Thật ra chúng tôi chơi tốt hơn nhiều so với những gì mọi người đôi khi đánh giá về chúng tôi. Tôi thật sự hài lòng với phong độ và cách chúng tôi vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn. Các cầu thủ của tôi là những anh hùng, dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng xứng đáng được khen ngợi. Những gì họ đang làm trong mùa giải này thật tuyệt vời”.

Nhà cầm quân người Argentina cũng nói thêm về ưu thế lớn đã tạo được: “Đối với tôi, đây chỉ là trận lượt đi. Tất nhiên 3-0 là một kết quả rất tốt, nhưng Borussia Dortmund là một đối thủ mà bạn cần phải tôn trọng. Chúng tôi cần sẵn sàng tâm lý đến Dortmund để giành chiến thắng. Chúng tôi rất vui vì kết quả, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.

Niềm vui của cầu thủ Real Madrid sau chiến thắng nhọc nhằn. Ảnh: Getty Images

Ở một kết quả quan trọng khác, nhà vô địch Real Madrid dù chật vật trên sân Ajax nhưng vẫn tạo được lợi thế với chiến thắng 2-1. Karim Benzema mở tỷ số cho đội khách sau đúng 1 giờ thi đấu, Hakim Ziyech gỡ hòa cho chủ nhà ở phút 75. Tuy nhiên,đến phút 87 Marco Asensio đã kịp ghi bàn thắng quan trọng mang về chiến thắng cho đại diện Tây Ban Nha.

Lẽ ra, diễn biến có thể khác đi nếu Ajax may mắn hơn trong nửa đầu xuất sắc của mình. Trong đó, họ chứng kiến nỗ lực của Dusan Tadic bị cột dọc từ chối và một bàn thắng của Nicolas Tagliafico bị công nghệ VAR bác bỏ. HLV Santi Solari cũng sự dụng từ “chịu đựng” để nói về diễn biến mà đội bóng của ông phải đối mặt: “Chúng tôi đã dự báo về một trận đấu rất khó khăn, các cầu thủ đã rất nỗ lực, họ chịu đựng rất tốt và sau đó đáp trả bằng những bàn thắng khi có cơ hội. Ajax đã dự trữ năng lượng cho trò chơi này và họ đã tung ra hết trong hôm nay. Tôi rất hài lòng với cách tất cả cầu thủ đã thể hiện, chúng tôi không thể giành chiến thắng nếu tất cả họ không nỗ lực tối đa”.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/vui-dap-dortmund-tottenham-rong-cua-di-tiep-575608.html