Vui buồn hậu trường ảnh cưới

Cô dâu chú rể bơ phờ vì những buổi chụp ảnh cưới ngoài trời nắng gắt. Nhiều cặp đôi cãi nhau, hoặc tranh cãi với chính thợ chụp vì quá mệt mỏi… Và hậu trường ảnh cưới có lắm chuyện vui buồn.

Để có một nụ cười trong bộ ảnh cưới, các cặp đôi và thợ ảnh phải đổ rất nhiều mồ hôi - Ảnh: Thúy Hằng

Cãi nhau với thợ chụp ảnh vì quá mệt

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM, một trưa chủ nhật tháng 9, chúng tôi nhìn quanh thấy xung quanh mình có đến 4 cặp đôi đang miệt mài tạo dáng để thợ ảnh chụp. “Tay anh phải để thế này. Còn tay chị không thể thờ ơ thế được, phải ôm vào đây, ôm chặt vào như thế này này”, tiếng anh nhiếp ảnh la ó. Cuối cùng thấy chú rể vẫn chưa làm đúng, anh chạy lại vòng tay ôm eo cô dâu để chú rể làm theo.

Mặt ai cũng đỏ tưng bừng vì nắng gắt. Lớp phấn son trên mặt cô dâu loang ra dưới những giọt mồ hôi nhỏ tong tong. “Mệt quá. Suốt từ 7 giờ sáng tới giờ. Anh nói chụp trong studio thì không nghe, ra ngoài nắng thế này đã thấy chưa”, chú rể làu bàu. Cô dâu dùng dằng, mặt buồn thiu.

“Cười lên, nào cười lên, cười, 1… 2… 3. Đổi cảnh khác”, anh thợ ảnh hô lớn. Lại những nụ cười gượng ép được cả cô dâu và chú rể cố gắng diễn sâu trước ống kính.

Mới đây, chúng tôi có việc phải gửi xe gần Bưu điện TP.HCM, quận 1, thấy một cô gái trong chiếc váy cưới trắng tinh ngồi thất thần dưới vỉa hè. Bên cạnh, chú rể cầm chai nước mát động viên “Ráng lên em! Sắp xong rồi”. Cả một ê kíp gồm nhiếp ảnh, thợ trang điểm, người xách đồ… cũng uể oải vì phải diễn quá lâu ngoài trời.

Anh Phan Hoàng Dũng, 32 tuổi, nhân viên kế toán, làm việc trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 5, TP.HCM ngao ngán: “Tôi sợ chụp ảnh cưới tới già, nên chắc chỉ cưới một lần và chụp ảnh cưới một lần trong đời thôi. Cả đoàn tới nơi chụp ở quận 7 lúc 8 giờ sáng, thế mà tới 20 giờ tối mới xong. Thế rồi cả mấy trăm cái ảnh cũng có nhìn lại mấy đâu, mỗi một cái phóng to treo ở phòng ngủ”.

Vật vã chụp ảnh dưới trời nắng gắt trong một vườn hoa ở Hà Nội - Ảnh: Thúy Hằng

Anh Trần Tuấn Kiệt, 22 tuổi, nhiếp ảnh tự do, làm việc tại TP.HCM kể có lần gặp những khách hàng khó tính, họ thấy người chụp bắt họ phải tạo dáng quá khó đã lớn tiếng quát lại. “Chụp gì chụp lắm thế. Tôi không cần mấy cái tư thế tay chân kiểu này. Tôi phải giải thích là muốn bộ ảnh đẹp thì anh chị phải đầu tư, cố gắng…”.

Chị Nguyễn Thùy Linh, 27 tuổi, nhân viên trang điểm, trú xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc kể: “Nhiều cặp đôi ở Vĩnh Phúc muốn chụp ảnh ở các vườn hoa ở Hà Nội, nhân viên trang điểm cũng phải đi cùng. Chụp mùa thu mát mẻ thì đỡ, đôi nào chụp mùa hè nắng từ 7 giờ tới chiều thì rất sợ. Phải chụp thật nhanh rồi tìm chỗ ăn hộp cơm, uống chai nước. Chiều lại chụp tiếp. Những tấm đầu ai cũng hào hứng, đến giữa buổi là xuống tinh thần hết cả”.

Chụp ảnh cưới xong thì hủy hôn

4 năm trước, T.T.H, 32 tuổi, trú đường Nguyễn Thị Tần, quận 8, TP.HCM và bạn trai chi hơn 40 triệu đồng để cùng nhóm bạn thân tới Đà Lạt chụp ảnh cưới để vừa có ảnh đẹp, lại có thêm kỷ niệm với bạn bè. Tuy nhiên bộ ảnh cưới vừa chụp xong, thiệp mời cũng gửi đi khắp họ hàng, người thân hai bên thì đôi trẻ quyết định hủy bỏ hôn lễ. Mâu thuẫn chỉ từ việc cô dâu không chấp nhận nhà trai dùng giường cũ, nệm cũ, cả chiếc bàn trang điểm trong phòng cưới cũng là đồ cũ. “Anh ta và gia đình anh ta không tôn trọng cô dâu, thì cưới cũng chỉ là sự sai lầm. Tôi vẫn trả đủ tiền cho bên chụp ảnh cưới nhưng nói họ hủy bỏ toàn bộ file gốc của ảnh chụp”, chị T.T.H nói.

Một thợ chụp ảnh cưới vất vả lấy góc đẹp trong một phim trường - Ảnh: Thiên Hà

Anh Nguyễn Văn Hùng, 23 tuổi, chụp ảnh sự kiện và ảnh cưới, trú đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho hay thông thường các cặp đôi sẽ mất khoảng 12 tiếng ngoài trời để hoàn thiện một album ảnh cưới. Nếu phải di chuyển tỉnh thành này tới tỉnh thành khác có khi phải mất 2-3 ngày mới xong bộ ảnh. Nếu chụp trong studio thì thời gian còn khoảng 3 tiếng, tuy nhiên nhiều người không thích vì cảnh sắc đơn điệu.

“Tôi chứng kiến nhiều cô dâu chú rể cãi cọ nhau trong lúc chụp ảnh vì họ không lường trước được việc chụp ngoài trời mất thời gian, mất sức. Trước đó họ đã tranh cãi, người muốn chụp ngoài trời, người muốn chụp trong studio. Do đó, 'thuận vợ thuận chồng' sẽ tốt hơn cả, trong mọi việc”, anh Hùng nói... (Còn tiếp)

Đón đọc kỳ sau: Ảnh cưới chụp xong thì… bỏ xó

Nhiều bạn trẻ chi hàng chục triệu đồng cho một album ảnh cưới, tuy nhiên sau đám cưới, số ảnh này được bỏ xó trong tủ, ngăn kéo hoặc mang ra làm… đồ chơi cho các con.

Thúy Hằng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/vui-buon-hau-truong-anh-cuoi-1007644.html