Vừa xuất viện đã lén 'mây mưa' với gái trẻ, cụ ông 72 tuổi tử vong và hành động phẫn nộ của gia đình

Vừa xuất viện được 4 ngày, cụ ông 72 tuổi đã lén lút tới phòng trọ của gái trẻ để 'mây mưa' và không ngờ tử vong ngay sau khi 'ân ái'.

Ông Trương Tam (72 tuổi, ở Trung Quốc) đã góa vợ từ lâu, ông có 3 cô con gái và 1 cậu con trai.

Vào năm 2020, ông Trương Tam phải nhập viện vì bị bệnh động mạch vành và nhồi máu cơ tim cấp tính. Ông Trương được phẫu thuật ghép tim và xuất viện 7 ngày sau đó, nhưng vẫn phải tiếp tục dùng thuốc và theo dõi bệnh tình.

Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau khi xuất viện, ông Trương lại lén lút tới phòng trọ của Tiểu Lệ - một cô gái hành nghề mại dâm ở làng bên. Trước khi cả hai “ân ái”, Tiểu Lệ đã hỏi khách rằng liệu ông có đủ sức khỏe hay không và ông Trương khẳng định chắc chắn là được.

Sau 4 ngày xuất viện, ông Trương đã tới phòng trọ của Tiểu Lệ để "mây mưa".

Sau 4 ngày xuất viện, ông Trương đã tới phòng trọ của Tiểu Lệ để "mây mưa".

Thế nhưng, sau khi “mây mưa”, trong lúc Tiểu Lệ đang mặc lại quần áo, cô bỗng phát hiện ông Trương liên tục lắc đầu. Thấy có gì đó không ổn nên cô gái mại dâm liền đỡ người đàn ông nằm xuống giường và lúc này ông bắt đầu lên cơn co giật.

Quá hoảng sợ, Tiểu Lệ vội vàng gọi cho chồng mình là Lý Tự. Anh chồng nhanh chóng nhờ hàng xóm gọi cấp cứu và hô hấp nhân tạo cho ông Trương.

Vài phút sau, xe cứu thương và xe cảnh sát đến. Các nhân viên y tế xác nhận ông Trương đã tử vong sau khi kiểm tra và thực hiện các biện pháp sơ cứu cho ông. Giấy chứng tử của ông Trương ghi rõ, nguyên nhân cái chết là nhồi máu cơ tim.

Khi vào cuộc điều tra, cảnh sát quyết định giam giữ hành chính Tiểu Lệ 10 ngày và phạt tiền 1.000 tệ (hơn 3,5 triệu đồng) vì tội hành nghề mại dâm. Chủ nhà của Tiểu Lệ là Tiểu Lan cũng bị tạm giam 5 ngày cùng khoản tiền phạt 500 tệ (khoảng 1,8 triệu đồng).

Tiểu Lệ bị giam giữ hành chính 10 ngày và phạt tiền 1.000 tệ (hơn 3,5 triệu đồng) vì tội hành nghề mại dâm. Ảnh minh họa

Về phía ông Trương, các con của ông đã từ chối khám nghiệm pháp y để hiểu rõ hơn về nguyên nhân cái chết của bố mình. Họ trực tiếp đưa thi thể bố đi hỏa táng và tổ chức tang lễ.

Sau khi tang lễ kết thúc, các con của ông Trương lại cáo buộc Tiểu Lệ dụ dỗ bố của họ thực hiện hành vi mua dâm, dẫn đến cái chết của ông. Tiểu Lan cũng bị cáo buộc lơi lỏng trong việc quản lý, cho Tiểu Lệ thuê nhà để thực hiện hoạt động bất hợp pháp. Tiểu Lệ và Tiểu Lan bị các con của ông Trương kiện ra tòa, đòi bồi thưởng hơn 200.000 tệ (khoảng 713 triệu đồng).

Sau khi tiếp nhận đơn kiện, tòa án đã xem xét mọi khía cạnh và phán quyết Tiểu Lệ và Tiểu Lan không cần phải bồi thường bất kỳ khoản nào. Ngược lại, các con của ông Trương buộc phải đóng phí thụ lý vụ án cho tòa với mức phí được giảm còn một nửa là 2334 tệ (khoảng 8,3 triệu đồng).

Bên cạnh đó, các con của ông Trương còn nhận vô số “gạch đá” từ dư luận vì hầu hết mọi người đều cho rằng họ đang cố kiếm tiền trên cái chết của bố. Một số người bình luận:

“Nếu muốn điều tra, tại sao ban đầu họ không phối hợp với cảnh sát để khám nghiệm tử thi mà lại vội vàng đưa thi thể của bố đi hỏa táng. Đến người bố đã chết còn muốn kiếm tiền”,

“Thật là vô liêm sỉ, kiếm tiền trên cái chết của bố”.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/cu-ong-72-tuoi-tu-vong-sau-khi-may-mua-voi-gai-tre-20210115111717135.html