Vừa vô địch, Hà Nội hòa hú vía trên sân Khánh Hòa

Hành quân đến sân khách sau khi giành chức vô địch sớm, đội bóng thủ đô phải 'toát mồ hôi' mới giành được 1 điểm.

Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm không thể có sự phục vụ của Thành Lương do thẻ phạt cũng như không tung ra sân tiền đạo chủ lực Oseni tuy nhiên họ vẫn có sự phục vụ của "nhạc trưởng" Quang Hải.

Các vị khách sớm chịu bất lợi khi Đại Đồng phạm lỗi với cầu thủ bên phía Khánh Hòa trong vòng cấm, Zarour sau đó không phạm một sai lầm nào để đưa Khánh Hòa vươn lên dẫn trước. Sau bàn thắng dẫn trước, Khánh Hòa tiếp tục tấn công và suýt chút nữa đã nâng tỷ số sau đó 6 phút.

Quang Hải thi đấu không mấy nổi bật trong trận đấu này. Ảnh: Thethao24/7.

Hà Nội không thể đẩy nhịp độ trận đấu lên cao dù đã cố gắng tìm kiếm bàn gỡ, tiền vệ Quang Hải chỉ có một pha bóng nguy hiểm trong hiệp 1 với cú sút xa hiểm hóc nhưng không thể thắng được thủ môn chủ nhà.

Hiệp 2 cả hai đội đều chơi tấn công và đều có cơ hội ghi bàn. Chỉ ít phút Văn Thành cứa lòng nhưng bóng đi chệch khung thành, đội chủ nhà có câu trả lời bằng pha phản công suýt chút nữa đem về bàn thắng thứ 2.

Không chấp nhận bị thua ngay sau khi giành chức vô địch, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định chơi tất tay khi tung Oseni vào sân. Thế trận tấn công nhạt nhòa của Hà Nội lập tức biến mất và sau nhiều nỗ lực đội bóng thủ đô cũng có bàn gỡ hòa. Từ quả tạt bóng của Văn Dũng, Samson chọn vị trí thuận lợi đánh đầu tung lưới thủ thành Tuấn Mạnh.

Khánh Hòa có câu trả lời sau đó khi đội chủ nhà đã khiến lưới của thủ thành Minh Long rung lên lần thứ 2 nhưng không được trọng tài công nhận bàn thắng.

Hòa 1-1, Khánh Hòa vẫn giữ được vị trí số 2 trên bảng xếp hạng với 39 điểm hơn đội xếp thứ 3 Sông Lam Nghệ An tới 4 điểm dù đội bóng xứ Nghệ vừa có chiến thắng 3-1 trước Đà Nẵng.

B.N

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/vua-vo-dich-ha-noi-hoa-hu-via-tren-san-khanh-hoa-510583/