Vừa ra tù, giả danh quản giáo lừa gia đình bạn tù

Có số điện thoại của vợ bạn tù, Tuấn đã gọi điện tự xưng mình là quản giáo trại giam, đồng thời cho biết, chồng của chị này gây thương tích trong tù, muốn không bị tăng án thì đưa tiền cho Tuấn 'chạy'.

Chiều 19.12, tin từ Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thanh Tuấn (SN 1989, trú xã Nam Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận). Tuấn vừa ra tù hồi cuối tháng 8.2017 và bị bắt để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, đối tượng này chấp hành án tại trại giam Gia Trung (Gia Lai) với hai tội danh "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Cố ý gây thương tích". Tại đây, Tuấn quen với Lý Hữu Trung (SN 1986, ở xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk).

Đối tượng Đặng Thanh Tuấn tại Cơ quan điều tra.

Cuối tháng 8 vừa qua, Tuấn chấp hành án xong. Trước khi về, Trung đã cho Tuấn số điện thoại của vợ mình để sau này ra tù liên lạc với nhau. Sau khi ra trại, Tuấn vào Sài Gòn phụ hồ. Tuy nhiên do cuộc sống túng quẫn, Tuấn đã nảy sinh ý định lừa tiền vợ Trung.

Ngay sau đó, Tuấn đã gọi điện cho vợ Trung tự xưng mình là Phạm Ngọc Hiệp, cán bộ quản giáo ở trại giam Gia Trung. Đồng thời, Tuấn nói với chị này, Trung vừa đánh người gây thương tích. Nếu muốn "chạy" án cho chồng thì phải "chung" 20 triệu đồng. Vì lo cho chồng, vợ Trung đưa cho Tuấn 13 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó trong một lần thăm chồng, vợ Trung phát hiện chồng mình không đánh người, cán bộ tại trại giam Gia Trung cũng không có ai tên Hiệp. Vì thế, vợ Trung đã làm đơn tố cáo Tuấn với cơ quan công an.

Duy Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vua-ra-tu-gia-danh-quan-giao-lua-gia-dinh-ban-tu-832653.html