Vừa ra đời đã gặp cảnh giết chóc - hiện thực tàn nhẫn ở Afghanistan

Vụ tấn công bệnh viện phụ sản vẫn là hiện thực tàn nhẫn không thể tưởng tượng dù cho bạo lực vốn đã trở thành chuyện bình thường ở một đất nước như Afghanistan.

 Đây là những đứa trẻ sơ sinh được cứu sống sau vụ tấn công tại một bệnh viện phụ sản ở Kabul, thủ đô Afghanistan, hôm 12/5. 18 em bé, nhiều em dính đầy máu và hầu hết đều mất mẹ, đã được chuyển đến một bệnh viện khác sau vụ tấn công, theo New York Times.

Đây là những đứa trẻ sơ sinh được cứu sống sau vụ tấn công tại một bệnh viện phụ sản ở Kabul, thủ đô Afghanistan, hôm 12/5. 18 em bé, nhiều em dính đầy máu và hầu hết đều mất mẹ, đã được chuyển đến một bệnh viện khác sau vụ tấn công, theo New York Times.

Em lớn nhất ra đời 5 ngày trước, còn em nhỏ nhất được sinh ra trong một căn phòng an toàn sau khi cuộc tấn công bắt đầu. Các em được xem là những đứa trẻ may mắn vì mẹ các em vẫn còn sống.

Nhiều em trong số những đứa trẻ còn lại chỉ vừa mới trải qua 24 giờ đầu tiên trong đời và mẹ của các em thiệt mạng ngay bên cạnh.

Ít nhất 3 tay súng đã xông vào bệnh viện không lâu sau 10h sáng, bắn chết những người vừa trở thành mẹ trước khi những đứa con đang được bế trên tay họ nhìn thấy ánh sáng bên ngoài bệnh viện. Trong ảnh, lực lượng an ninh chính phủ sơ tán trẻ sơ sinh từ bệnh viện.

Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, bao gồm những người mẹ, trẻ sơ sinh, nhân viên y tế và một cảnh sát.

Dù vậy, sự vụ mang dấu ấn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), vốn từng tấn công các mục tiêu dân sự "mềm" tại khu dân cư phần lớn là người Hồi giáo Shiite nơi bệnh viện tọa lạc.

Song trên khắp Afghanistan, sự giận dữ sôi sục đang hướng về phía Taliban, nhóm phiến quân đã hoạt động nhiều năm và từ chối ký kết lệnh ngừng bắn. Việc này phần nào tạo ra không gian cho các nhóm khủng bố khác lợi dụng ranh giới ngày càng mù mờ của cuộc xung đột.

Mỹ và Taliban ký một thỏa thuận hòa bình sơ bộ hồi tháng 2 với kỳ vọng chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 2 thập kỷ. Tuy nhiên, lực lượng nổi dậy ngược lại đã tăng cường tấn công trên khắp Afghanistan, khiến hàng chục người chết mỗi ngày.

Những người đàn ông chờ đợi để đón con của họ, những đứa trẻ vẫn chưa được đặt tên, thông qua danh sách tên người mẹ. Tại đất nước mà nam giới vẫn thống trị như Afghanistan, một đứa trẻ hiếm khi được xác định bằng tên mẹ và đàn ông cảm thấy việc tên vợ họ bị nhắc đến ở nơi công cộng là một sự xúc phạm.

Azizullah là người may mắn khi cả vợ ông, Gul Makai, và con ông vẫn còn sống. Đứa con thứ bảy của họ gặp vấn đề về hô hấp nên phải ở lại bệnh viện 5 ngày.

Nhiều người khác rời bệnh viện với nỗi đau. Người phụ nữ trẻ trong ảnh không thể đón con của chị gái cô, người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, vì cô không đi cùng đàn ông.

Đông Phong
Ảnh: New York Times

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vua-ra-doi-da-gap-canh-giet-choc-hien-thuc-tan-nhan-o-afghanistan-post1084494.html