Vừa qua tuổi 18, thiếu nữ đã phải nhận án tử vì 'nhúng tay' vào heroin

Cho rằng việc vận chuyển ma túy thật giản đơn và hám tiền công, cô gái vừa qua tuổi 18 đã cùng đồng bọn 'nhúng tay' vào số lượng heroin đặc biệt lớn…

Ngày 10-1, đưa Vi Trung Hiển (SN 1988, trú ở thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Liên quan, Lường Thị Huấn (SN 2000, ở xã Na Sang, Mường Chà, Điện Biên) cũng bị tuyên phạt tử hình về tội danh nêu trên và 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là tử hình. Đáng buồn hơn là thời điểm phạm tội, cô gái ở tỉnh Điện Biên mới 18 tuổi 3 tháng.

Cặp đôi vận chuyển số lượng ma túy "khủng" bị đưa ra tòa xét xử.

Cặp đôi vận chuyển số lượng ma túy "khủng" bị đưa ra tòa xét xử.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ tháng 2-2018, Vi Trung Hiển quen biết người đàn ông tên Thắng, sống ở khu vực biên giới Việt – Lào. Sau đó, giữa tháng 5-2018, trong một lần gặp nhau, người tên Thắng thỏa thuận với Hiển về việc vận chuyển ma túy với tiền công 15 triệu đồng/bánh heroin.

Cùng thời điểm, Thắng đưa cho Hiển chiếc điện thoại gắn sẵn sim thẻ và dặn chỉ dùng nó để liên lạc trong quá trình giao dịch ma túy. Chập tối ngày 5-6-2018, Hiển nhận được cuộc gọi từ Thắng hẹn đêm cùng ngày đến Khách sạn Him Lam (TP Điện Biên) nhận 10 bánh heroin, rồi chuyển tới một cây xăng thuộc huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Thắng còn dặn Hiển khi giao ma túy xong, người nhận sẽ trả số tiền công hậu hĩnh. Nhận chỉ đạo của Thắng, tối 5-6-2018, Hiển đi xe ôm đến điểm hẹn và được nam thanh niên (không quen biết) giao cho 10 bánh heroin, đựng trong 3 vỏ hộp bánh cùng 3 triệu đồng để đi đường.

Nhận “hàng” xong, Hiển mang tới một nhà nghỉ ở TP Điện Biên cất giấu và trưa hôm sau thì gọi điện cho Lường Thị Huấn (quen biết qua mối quan hệ xã hội) thuê cô gái này vận chuyển ma túy về Lạng Sơn. Hiển trả cho Huấn 10 triệu đồng tiền công/bánh heroin.

Hám số tiền công quá lớn, Huấn nhanh chóng xếp 10 bánh heroi vào ba lô, túi xách và vali, rồi đón ô tô khách xuống bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Trong khi ấy, Hiển cũng lẳng lặng đón ô tô đi ngay phía sau. Trên đường đi, 2 đối tượng liên tục dùng điện thoại trao đổi về lộ trình giao dịch số “hàng khủng”.

Dù vậy, mờ sáng ngày 7-6-2018, khi Huấn vừa xuống bến xe Mỹ Đình và đang chờ đón taxi đi Lạng Sơn thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ quả tang. Nhận thấy đồng bọn bị “sa lưới”, Hiển cũng nhanh chóng tới Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú.

Ngoài hành vi vận chuyển 10 bánh heroin để nhận được số tiền công lớn trong lần bị bắt quả tang, Huấn còn tàng trữ một lượng nhỏ ma túy tổng hợp và từng nhiều lần vận chuyển ma túy thuê cho Hiển. Tuy nhiên, do chưa đủ căn cứ làm rõ những lần vận chuyển ma túy trước đây nên cơ quan tố tụng không đề cập xử lý ở vụ án này.

Bị đưa ra tòa xét xử, cô gái vừa bước qua tuổi 18 cùng đồng bọn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như truy tố. Tại tòa, cặp đôi tham gia vụ mua bán heỏin đặc biệt lớn này chỉ xin tòa án xem xét, mở lượng khoan hồng.

Nhưng sau nửa ngày xử án, nhận thấy số lượng ma túy mà các bị cáo vận chuyển là đặc biệt lớn nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng mức án cao nhất đối với cô gái vừa bước qua tuổi 18 và đồng phạm.

Trịnh Tuyến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/vua-qua-tuoi-18-thieu-nu-da-phai-nhan-an-tu-vi-nhung-tay-vao-heroin/796087.antd