Vừa mất con, người phụ nữ đau đớn nhìn con trai mắc ung thư xương

Chỉ trong vòng 3 tháng, chị Diệp Thị Nam đón nhận những cú sốc liên tiếp xảy đến với những đứa con mình.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau

Ngồi chờ lấy thuốc về truyền cho con, chị Diệp Thị Nam (40 tuổi, ở thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang) rưng rưng nước mắt. Chỉ trong vòng vài tháng, chị đón nhận quá nhiều nỗi đau khiến bản thân dường như gục ngã.

Người phụ nữ dân tộc Sán Dìu này từng chỉ mong một cuộc sống đủ ăn bên chồng và con cái. Nào ngờ, khi cái gia đình nhỏ đấy đang hàng ngày vật lộn với những nỗi lo về cơm áo gạo tiền, những tai ương xảy đến liên tiếp.

Em Lê Văn Sơn bị ung thư xương vừa phải cắt cụt một bên chân

Em Lê Văn Sơn bị ung thư xương vừa phải cắt cụt một bên chân

Tháng 3/2019, chị Nam mang thai ở tháng thứ 3. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện siêu âm định kỳ, các bác sĩ phát hiện nhịp tim thai nhi không còn đập nữa.

Chị Nam cùng chồng bàng hoàng khi được nghe thông báo này. Nuốt nước mắt vào trong, chị đành phải vĩnh biệt đứa con chưa kịp chào đời. Nhưng đó chưa phải ranh giới cuối cùng của sự khổ đau.

3 tháng sau ngày mất đứa bé trong bụng, con trai chị Nam là cháu Lê Văn Sơn bị đau chân. Gia đình đưa cháu xuống bệnh viện Việt Đức thì kết quả xét nghiệm cho thấy, cháu Sơn mắc bệnh ung thư xương.

Chị Nam ôm mặt khóc nức nở thời điểm nghe bác sĩ thông báo “hung tin”. Nỗi đau mất đứa con chưa kịp chào đời vẫn còn đó giờ đây, con trai chị lại phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo.

Cả gia đình trông chờ vào một sào ruộng

Chấp nhận số phận nghiệt ngã, chị Nam bước vào cuộc hành trình bên con suốt quãng thời gian điều trị. Trớ trêu thay, khối u ác tính khiến con trai chị phải cắt chân.

Ngày bác sĩ thông báo về ca phẫu thuật, chị Nam tan nát cõi lòng: “Chẳng người mẹ nào muốn ký vào cái tờ giấy đồng ý cắt đi chân con mình. Nhưng không làm thế thì cháu chẳng giữ được tính mạng.

Thằng bé biết bị cắt chân đã khóc rất nhiều. Nó chẳng muốn cho cắt chân chú ạ. Cháu bảo còn phải giữ đôi chân để đi học chứ cắt đi rồi bạn bè sẽ trêu cháu. Tôi phải nhờ họ hàng rồi nhiều người khác thuyết phục mãi thằng bé mới đồng ý đấy”.

Gia cảnh bi đát em Sơn đang rất cần được giúp đỡ

Thuyết phục được con, gia đình chị Nam đứng trước thêm gánh nặng về kinh tế. Đã cả hơn chục năm nay, gia đình chị chỉ có một sào ruộng để canh tác. Chồng chị phải đi làm phụ hồ thêm để kiếm thêm chút tiền.

Nhưng tình hình cũng chẳng cải thiện thêm là bao. Công việc chân tay bèo bọt lương ba cọc ba đồng khiến gia đình chị luôn sống trong cảnh nghèo đói.

Để có tiền phẫu thuật cho con, chị Nam và chồng đi vay họ hàng khắp nơi được vài chục triệu. Nhưng quãng thời gian tới đây, chi phí điều trị sẽ ngày càng nhiều hơn do cháu Sơn phải truyền hóa chất khá nhiều.

Tạm dừng câu chuyện, chị Nam nghe một chị điều dưỡng gọi tên để ra lấy thuốc cho con. Ngồi trên chiếc xe lăn, cháu Sơn nhìn vào một bên chân đã bị cắt rồi bần thần suy nghĩ về ngày được về đi học. Song cháu vội sợ cái ngày đó bởi biết đâu đấy, cháu sẽ phải hứng chịu những ánh nhìn xa lánh từ bạn bè.

Phạm Bắc- Bá Định

Mọi đóng góp xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Diệp Thị Nam, ở thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang. Số điện thoại: 0349118701.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.347

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/vua-mat-con-trong-bung-nguoi-phu-nu-dau-don-nhin-con-trai-mac-ung-thu-xuong-579132.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=moinong17