'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh: '30 Tết năm nào cũng phải hỏi vợ một câu hỏi lặp lại suốt nhiều năm'

Chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc, Vua hài xứ Bắc – Xuân Hinh cho biết, suốt nhiều năm chung sống nhưng mỗi dịp đến 30 T ết, anh thường phải hỏi vợ: 'Năm vừa qua, anh có làm gì khiến em giận và không hài lòng'. Giải thích vì câu hỏi này thường xuyên lặp lại, Xuân Hinh cho hay: 'Vì tôi luôn sợ vợ buồn, bà ấy mà buồn thì tôi không có cơm mà ăn đâu'.

Nhà lúc nào cũng vui như Tết

+ Sức khỏe của anh những năm gần đây như thế nào?

- Tuổi tôi bây giờ được nói là "có tuổi" rồi đấy nhưng trộm vía, sức khỏe tôi vẫn tốt, chưa phải dùng tới thuốc men gì.

Chỉ có điều trán bắt đầu có nhiều nếp nhăn, không đẹp như ngày xưa nữa thôi. Nhưng hóa trang vào một tí vẫn hát lại được bài "em chưa 18" đúng không.

Năm vừa qua, chạy cũng được 200 show đấy. Sắp tới, tôi còn dự định đi tập gym để đóng khố cho đẹp đấy nhé (Cười lớn)

NSƯT Xuân Hinh

+ Anh chạy show nhiều, thường xuyên phải di chuyển và vắng mặt ở nhà, bà xã anh có phàn nàn gì không?

Tôi đi làm cả năm nhưng may mắn là mình có một hậu phương vững chắc. Vợ tôi khá hiểu tính chồng nên không bao giờ cằn nhằn điều gì. Thú thật, tôi sợ nhất đàn bà nói nhiều.

+ Gần 30 năm bên nhau, vợ chồng anh đã bao giờ to tiếng?

- Nói thật, tôi lấy vợ gần 30 năm nay, nhưng chưa bao giờ "dám" to tiếng với cô ấy một câu.

Tôi luôn tôn trọng vợ, bởi cô ấy là người yêu thương, nấu nướng, chăm lo cho sức khỏe của mình. Nói vui vậy, nhưng cuộc đời không ai hợp ai cả, sống lựa nhau thôi.

+ Anh từng chia sẻ, vợ anh là người không cần tiền, anh có thể chia sẻ rõ hơn về điều này này?

- Vợ tôi là người dân phố cổ Hà Nội, nhà có kinh tế, nên bà ấy không cần tiền, mà chỉ cần chồng con thôi.

Bà này không cần tiền. Bà ấy chỉ cần chồng cần con thôi chứ không cần tiền. Khi lấy nhau, tôi là "Việt kiều" Bắc Ninh, còn bà ấy là Hà Nội gốc mà. Bà ấy thiếu gì tiền. Mà tiền mình kiếm đủ ăn thôi chứ, bây giờ ăn củ khoai củ sắn thôi chứ ăn gì kinh lắm đâu mà phải cần nhiều.

Thật ra, chúng tôi đến với nhau cũng từ hai bàn tay trắng đi lên, bà ấy lấy tôi từ lúc còn chưa có gì. Chính vì chuyện tiền bạc trong gia đình tôi chưa bao giờ là nặng nề.

"Bà này không cần tiền. Bà ấy chỉ cần chồng cần con thôi chứ không cần tiền. Khi lấy nhau, tôi là "Việt kiều" Bắc Ninh, còn bà ấy là Hà Nội gốc mà. Bà ấy thiếu gì tiền. Mà tiền mình kiếm đủ ăn thôi chứ, bây giờ ăn củ khoai củ sắn thôi chứ ăn gì kinh lắm đâu mà phải cần nhiều"

+ Tết đến xuân về, anh thường có gì nhắn gửi đến "hậu phương" vững chắc của mình?

- Vợ là người trông cái dạ dày của mình, bà ấy cho ăn rau bẩn hay rau sạch làm sao biết được nên phải biết đường sống tử tế với vợ con chứ. Có được sức khỏe để lao động đến tuổi này cũng là nhờ bà ấy đấy. Thành ra, mình phải nhịn bà ấy như nhịn cơm sống, chưa bao giờ dám làm bà ấy buồn cái gì ở trong đầu. Lúc nào bà ấy cũng vui.

Đêm 30 năm nào, tôi cũng đều hỏi một câu: " Năm vừa qua, anh có làm gì khiến em giận và không hài lòng về anh chưa?". Bà ấy nói là không có gì là tôi yên tâm ăn Tết đấy.

Nhà tôi lúc nào cũng vui như Tết. Nhà người khác, mỗi ngày ăn 3 cân thịt, nhà tôi 2 ngày ăn 1 lạng thịt cũng không bực bội gì.

Tôi dù có tuổi rồi vẫn mong được đến Tết. Tết là đoàn viên, là sự quây quần bên nhau. Cả năm đi làm thì Tết là dòng tộc, bạn bè được gặp nhau.

Dù có tuổi thì vẫn mong được đến Tết

+ Ngày Tết đối với một người nghệ sĩ có khác gì với ngày hàng thường?

- Tôi sẽ không chạy show, tháng riêng là tháng ăn chơi mà. Tôi sẽ nghỉ ngơi bên gia đình, gặp gỡ hai bên nội ngoại, quê quê và đi lễ chùa. Hiện tại, tôi đã có những lịch đi diễn.

+ Chắc hẳn anh cũng sẽ tham gia vào trang hoàng nhà cửa cùng với gia đình?

- Có chứ. Ngay những dịp cận kề cái Tết tôi cũng sẽ dành thời gian đưa vợ đi sắm Tết, trang chí nhà cửa cho đẹp để đón một mùa xuân mới. Thích gì là cũng mua gì về đế ngắm. Sáng thì sẽ đi cafe thư thái đầu óc.

+ Lịch trình của anh vào ngày Tết sẽ được phân bổ như thế nào?

- Tôi sẽ đi về quê tảo mộ vào ngày 29, 30 Tết, sau đó quay trở lại Hà Nội để cùng vợ con đón Tết. Vì quê tôi ngay Bắc Ninh nên đi về cũng đơn giản. Có thể mồng 3 hoặc mồng 4 tôi sẽ lại về quê, thăm các cụ, họ hàng….

+ Vào ngày lễ Tết anh có điều gì kiêng kỵ?

- Tôi nghĩ mình làm điều gì cũng hãy bằng cái tâm của mình. Đức năng thẳng số phận mà. Cứ làm hết sức mình, còn kết quả thế nào thì mình đón.

+ Trong kí ức của anh, có cái Tết nào là ấn tượng?

- Tôi dù có tuổi rồi vẫn mong được đến Tết. Tết là đoàn viên, là sự quây quần bên nhau. Cả năm đi làm thì Tết là dòng tộc, bạn bè được gặp nhau.

Bây giờ cuộc sống không còn đói khát như ngày xưa, thông tin cũng nhiều, điện thoại hiện đại có thể nói chuyện với nhau, nhìn thấy được mặt nhau nhưng tôi vẫn hoài cổ. Ngày Tết chính là tình cảm cha con, anh em dòng tộc được gần nhau.

+ Con anh cũng đã lớn, vậy năm nay anh có muốn được lên chức?

- Cái này khó khăn, chuyện tình cảm, vợ chồng con cái là duyên số. Ngày nay, "con đặt đâu bố mẹ ngồi đó" rồi đấy. Nên giờ tôi để cho con cái thoải mái trong mọi việc, tự quyết định cuộc sống (Cười).

+ Anh có lời chúc gì đến độc giả báo điện tử Tổ Quốc?

- Xin chúc độc giả báo điện tử Tổ Quốc mùa xuân mới năm nay có thật nhiều sức khỏe. Các cụ đã nói rồi, có sức khỏe là có có tất cả, không có sức khỏe là không có gì. Chúc cho mọi người hạnh phúc, một mùa xuân mới tràn đầy tiếng cười, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, sẵn thuốc bổ cửa miệng nên quý vị hãy cười thật nhiều để tăng tuổi thọ. Chúc cho quý một mùa xuân mới hạnh phúc có nhiều xiền.

+ Xin cảm ơn NS ƯT Xuân Hình và chúc anh đón một cái Tết an khang, thịnh vượng!

Tường Vy (Thực hiện)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vua-hai-dat-bac-xuan-hinh-30-tet-nam-nao-cung-phai-hoi-vo-mot-cau-hoi-lap-lai-suot-nhieu-nam-20190117180933541.htm