Vừa gương vỡ lại lành, 'chị đẹp' Son Ye Jin đã nhận được lời đề nghị sống chung từ Jung Hae In

Trong tập phim mới nhất của 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi', sau khi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà Yoon Jin Ah bất ngờ nhận được lời đề nghị sống chung từ Seo Jun Hae!

Nối tiếp tập phim trước, Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) đã nói lời chia tay người yêu ngay trước mặt mẹ mình. Nghe thấy lời chia tay đột ngột như vậy tất nhiên là Jun Hae (Jung Hae In) rất sốc, anh đã đuổi theo vào phòng Jin Ah để nói chuyện nhưng không được. Nghĩ rằng tại bố mình hôm nay đến đây gây chuyện nên mọi việc mới bị thành ra như thế này, Jun Hae hết sức tức giận. Anh để mặc chị mình đưa bố về mà không thèm nói lời nào với ông.

Thật ra chính bản thân bố của Jun Hae cũng rất hối hận và đau lòng. Vì một người bố không ra gì như mình mà hai chị em mới phải chịu sự sỉ nhục như vậy từ mẹ Jin Ah. Khi về đến khách sạn dù trước mặt vẫn nói lời lạnh lùng với con gái nhưng khi lên đến phòng ông đã ngồi khóc rất lâu.

Còn về phần Jin Ah sau khi nói lời chia tay bạn trai xong thì lại bắt đầu thấy hối hận. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cô liền lén lút tìm đến nhà Jun Hae. Gọi điện cho anh ra mở cửa, sau khi vào nhà cô còn cố gắng tỏ ra thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi Jun Hae nổi cáu lên thì cô mới bắt đầu nhỏ nhẹ nói chuyện với anh. Cuối cùng hai người gương vỡ lại lành, ngày hôm sau Jun Hae còn nghe lời người yêu đến đón bố và tiễn ông về nước. Có vẻ như mối quan hệ của hai bố con sau đợt này nhờ Jin Ah mà đã tốt hơn trước rất nhiều.

Mặt khác chị Jun Hae lại một lần nữa lên tiếng phản đối cuộc tình này. Nghe những lời mà mẹ Jin Ah nói hẳn là Kyung Sun đã thấy tổn thương rất nhiều. Chỉ vì hoàn cảnh gia đình không được tốt đẹp như bao nhà khác mà hai chị em phải chịu đựng sự nhiếc móc ngày càng quá đáng của bà. Thế nên mặc dù Jun Hae ra sức năn nỉ lẫn khuyên bảo nhưng cô vẫn kiên quyết không ủng hộ hai người thêm một lần nào nữa.

Bên này chiến tuyến thì mẹ Jin Ah sau khi nghe thấy con gái nói chuyện chia tay ngay trước mặt mình nên đã phần nào an tâm. Bà không ngờ rằng cả hai đã nối lại tình cảm với nhau từ lâu nên vẫn không có ý kiến gì. Cho đến khi nghe con trai nói hai người vẫn đi chơi với nhau thì mẹ Jin Ah liền nổi điên thực sự. Bà gom góp lại hết số tiền Jin Ah từng cho, đưa lại cho Jin Ah và yêu cầu cô ra khỏi nhà.

Lúc đầu khi mới nghe mẹ nói Jin Ah cũng rất sốc và chưa từng nghĩ mọi việc sẽ phải đến nước này. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại đây cũng là một cơ hội tốt để cô có thể tự do quyết định cuộc đời của mình nên đã hạ quyết tâm đi tìm phòng cùng với Jun Hae. Thế nhưng để tìm được một căn phòng hợp lý cả về giá cả lẫn chất lượng tốt đâu phải dễ, cuối cùng Jun Hae đã đề nghị hai người hãy sống chung với nhau nhưng Jin Ah ngay lập tức phản đối. Cô không muốn mình vừa ra khỏi nhà đã đến ở nhà người yêu, như vậy sẽ không hay và mẹ cô sẽ càng tức giận hơn.

Cuối tập phim không biết Jun Hae có dự định gì mà đã xin với ban giám đốc công ty cho mình quay lại làm chi nhánh ở Mỹ. Lẽ nào anh chàng đang có ý định đưa Jin Ah cao chạy xa bay chăng?

Sau một thời gian ảm đạm và chững lại vì những tình tiết lặp lại nhàm chán thì tác phẩm của đài JBTC đã bắt đầu lấy lại phong độ của mình. Tỷ lệ xem đài của phim đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới giờ với tỷ lệ là 7,3%! Hi vọng rằng bộ phim sẽ duy trì được lượng người xem khả quan như thế này cho đến tuần sau vì hiện tại Chị đẹp mua cơm ngon cho tôichỉ còn hai tập nữa là kết thúc. Xin mời quý khán giả đón xem những tập tiếp theo vào tối thứ sáu, bảy trên kênh JBTC!

Amy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vua-guong-vo-lai-lanh-chi-dep-son-ye-jin-da-nhan-duoc-loi-de-nghi-song-chung-tu-jung-hae-in-2806750.html