Vừa đi đánh răng ra đã thấy con 'mất tích', mẹ trẻ không nhịn nổi cười khi phát hiện việc bé đang làm

Tranh thủ vào nhà vệ sinh đánh răng trong lúc chờ chồng đi mua đồ ăn sáng, bà mẹ không ngờ đó cũng là lúc con gái mình 'hoạt náo' một mình.

Vốn tính hiếu động và ưa khám phá, lũ trẻ luôn nghĩ ra những trò nghịch ngợm siêu bá đạo mà khi phải đón nhận hậu quả, các ông bố bà mẹ chỉ muốn “bốc hỏa” thậm chí… đau tim không ít lần.

Mới đây, một bà mẹ trẻ cũng chia sẻ câu chuyện đau tim mà mình vừa trải qua nhưng cũng không kém phần hài hước. ”Sáng ngày ra bố đi mua ăn sáng, mẹ đi đánh răng cho con tự chơi trên giường. Lúc vào không thấy con gái đâu, ôi hốt như kiểu bị bóc phốt.

Bắt cóc gì nhanh thế? Mà cổng thì khóa, lại không nghe thấy tiếng ai vào. Cất mồm lên gọi thất thanh Đậu ơi, Con ơi thì nghe thấy tiếng “Êiii, Êiiiii, Êiiiiii…”.

Cúi xuống gầm giường thì thấy chị ấy đang vào chơi với Tiểu Cường.

Lúc mới ngó xuống chị ấy vẫn bình thản lắm, sau mẹ gọi ra mà gầm giường nó thấp không biết ra kiểu gì nên nằm xuống khóc. Bố thì đang gào lên trông con kiểu gì thế hả mày nhưng xin lỗi con, mẹ vẫn phải cố chụp kiểu ảnh”.

Bức ảnh này đã nhận được hơn 24.000 lượt like của cư dân mạng

Bức ảnh này đã nhận được hơn 24.000 lượt like của cư dân mạng

Theo chia sẻ của bà mẹ trẻ, vào buổi sáng, khi anh chồng đi mua đồ ăn sáng thì chị tranh thủ đi đánh răng, trước lúc đi đã chèn chắn khá cẩn thận cho cô con gái chơi ở trên giường.

Tuy nhiên, khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, chị chạy vào phòng để kiểm tra tình hình thì “hoảng hồn” khi chứng kiến những gì xảy đến trước mắt. Chiếc giường trống không, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con gái đâu cả.

Chị thót tim vì sợ con gái bị bắt cóc, nhưng định thần lại thì thấy không thể nhanh như vậy được nên cất tiếng gọi con.

Thì ra, cô con gái của chị đã chui tọt xuống gầm giường chơi với gián từ bao giờ. Bức ảnh sau khi được chia sẻ lên MXH đã gây thích thú với dân mạng, nhất là team bỉm sữa.

- ”Cảnh tượng giống hệt gia đình tôi. Thực sự là nhiều lúc muốn rơi tim ra ngoài với lũ quỷ này mất”.

- ”Ôi y hệt nhà mình, cũng thích chơi trò ú tim với mẹ, lắm lúc tìm con thất thanh không thấy đâu hóa ra trốn vào cánh tủ”.

- ”Mình có lần dỗ con rồi ngủ quên trước con, khi tỉnh dậy sờ con không thấy đâu nên ra bật điện đi tìm, ở giường cũng trống trơn, tá hỏa khóc không thành tiếng rồi định thần tìm lại 1 lượt nữa, hóa ra ông ấy rơi xuống góc giường trong tường, may có màn che không thì ngã xuống đất rồi”.

Bên cạnh đó, rất nhiều mẹ đã tranh thủ khoe ”tiểu yêu” nhà mình trong những tình huống cười ra nước mắt tương tự.

'Khác gì con mình, đêm hôm sợ thật sự. Đi vệ sinh vào tìm không thấy con đâu”. Ảnh: Tạ Thị Thu

”Đây, mới sáng nay đây. Rõ là nó đang nằm ngủ tít góc giường. Em chèn cẩn thận rồi mới đi lên tầng phơi quần áo. Thấy kêu tưởng nó dậy chạy xuống thì thấy ngồi chễm chệ dưới đất xong mếu. May có cái chăn chị ta đu xuống theo chứ lao từ trên xuống chắc con mẹ bị cả nhà mắng cho 1 trận”. Ảnh: Lan Anh

”Ông này thì tự chui vào xong không biết gỡ cho ra kiểu gì”. Ảnh: Trần Văn Kiểm

”Ôi y xì con mình, gọi í ới nhưng mẹ cứ phải chụp cho kiểu mới lôi ra”. Ảnh: Lan Thụy

”Còn đây là con mình khi bị bắt quả tang chui đầu vào ngăn kéo tủ. Bất cứ chỗ nào nhỏ nhỏ nó đều cố chui vào, từ tủ, ghế đến gầm giường”. Ảnh: Trang Leo

”Còn đây là con mình. Nó mà đóng cửa cái chắc đi báo công an con bị bắt cóc quá”. Ảnh: Mai Cẩm Vân

”Vâng con mình hôm mùng 1 Tết. Con mẹ mải hớt không để ý quay ra không thấy con đâu. Cuống cuồng chạy đi tìm chỉ sợ nó bò ra cầu thang thoát hiểm”. Ảnh: Thùy Linh

”Con mình chỗ nào chả chui, bò. Lần đầu chui vào cầm được quả bưởi ra cửa. Đít chạm kính, tay cho ra trước, người ra được rồi quay lại vớ lấy qua bòng ra chơi. Không hiểu sao trẻ con bây giờ cái gì cũng biết”. Ảnh: Đoàn Anh Đào

Thy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/to-ngan-mat-biec-lang-nhang-doi-tu-thoi-nat-nhung-co-ban-gai-cu-cung-chang-may-tot-dep-khi-dinh-tin-don-ban-dam-4921995.html