Vừa chiết xăng vừa hút thuốc, 4 người bỏng nặng

Vì nhà xa cây xăng nên gia đình anh T. có thói quen dự trữ xăng trong nhà. Trong lúc chiết xăng, con trai anh T. ngậm điếu thuốc, ngọn lửa bùng cháy khiến 4 người trong gia đình bị bỏng nặng.

 K. chạy vào cứu ba mẹ và anh nên bị bỏng ở 2 chân.

K. chạy vào cứu ba mẹ và anh nên bị bỏng ở 2 chân.

Ngày 23/12, BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận bốn bệnh nhân trong một gia đình (ngụ tại Bến Cát, Bình Dương) trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, trong đó có 3 trường hợp đang nguy kịch.

Được biết, khoảng 18 giờ ngày 22/12, con trai cả N.H.Kh. (sinh năm 2001) vừa chiết xăng từ can xăng 10 lít vào xe máy vừa ngậm điếu thuốc lá thì bất ngờ lửa bùng lên bao trùm cả người Kh. Ngay lúc này, vợ chồng anh N.V.T. (sinh năm 1981) và chị Đ.T.K.Th. (sinh năm 1981) đang ở gần đó nên cũng bị bỏng nặng.

Thấy bố mẹ và anh trai đang vật lộn, đau đớn trong biển lửa, N.H.K. (sinh năm 2003) liều mình xông vào cứu khiến em bị bỏng nặng hai chân.

Vẫn còn bàng hoàng trước sự việc, K. kể: “Lúc thấy cả nhà bị ngọn lửa lớn trùm lên, em không nghĩ được gì cả mà chỉ biết xông vào cứu và cũng bị bỏng. Cũng may bình gas ở gần đó không bị nổ, nếu không sẽ gây ra hậu quả nặng nề hơn”.

K. cũng cho hay gia đình em làm công nhân, phụ hồ nên thường phải đi làm rất sớm, nhà lại xa cây xăng nên thường xuyên mua xăng về trữ trong nhà phòng khi xe máy hết xăng.

BS Ngô Đức Hiệp cho biết, hiện 3 bệnh nhân là vợ chồng anh N.V.T. và chị Đ.T.K.Th. cùng người con trai cả bị bỏng nặng toàn thân từ 97%-100% ở độ 2, độ 3.

“Cả 3 bệnh nhân đều bị bỏng hô hấp, sốc bỏng nghiêm trọng, đang trong tình trạng nguy kịch và tiên lượng xấu. Riêng bệnh nhân N.H.K. xông vào cứu sau nên chỉ bị bỏng 2 chân, hiện đã ổn định”, BS. Hiệp cho hay.

NGUYỄN THỦY

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vua-chiet-xang-vua-hut-thuoc-4-nguoi-bong-nang-post255318.html