'Vua bánh mì' tập 37: Dung bất ngờ trở lại đòi lại công bằng cho Nguyện

Bà Dung bắt đầu lộ diện cũng là lúc Hữu Nguyện đang gặp khó khăn với cuộc sống trong bóng tối.

Dung suýt đụng mặt Đạt tại công ty:

Ở tập 36 phim Vua bánh mì, Quốc Vinh (Trung Dũng) trong lúc giúp Hữu Nguyện (Quốc Huy) vô tình xảy ra tai nạn khiến cho mắt của Nguyện bị mù tạm thời. Mặc dù vậy, Nguyện ngoan cố không tiếp nhận điều trị và còn né tránh sự giúp đỡ của mọi người.

Trà Mi trở thành đôi mắt của Hữu Nguyện, giúp cậu trong mọi hoàn cảnh. Gia Bảo (Bạch Công Khanh) ghen tị, nghĩ rằng Nguyện cố tình không nhận điều trị để được mọi người lo lắng. Hữu Nguyện cũng đã tìm được những mặt tích cực từ tai nạn lần này, lấy đó làm điều an ủi bản thân.

Trà Mi trở thành đôi mắt của Hữu Nguyện khiến cho Gia Bảo ghen tị.

Trà Mi trở thành đôi mắt của Hữu Nguyện khiến cho Gia Bảo ghen tị.

Trong khi đó, Trà Mi đi kiếm Lan Anh với hy vọng có thể dùng tình yêu thuyết phục Nguyện đi chữa mắt. Lan Anh sợ rằng gặp lại Nguyện trong lúc này sẽ khiến cho cậu mặc cảm hơn. Quan trọng hơn Lan Anh không có gì trong tay để giúp Nguyện, nên cuối cùng đến tiệm bánh rồi lại tay không ra về.

Nguyện sợ rằng sẽ nhận lại kết quả không mong muốn nên không dám đi khám bệnh. Với đôi mắt bị mù tạm thời, Nguyện đã mất hoàn toàn tự tin, một mình bí mật thu dọn đồ đạc, rời khỏi gia đình ngay trong đêm. Trước khi đi, Hữu Nguyện ghé qua tiệm bánh, nhào bột làm bánh lần cuối cùng vô tình bị mọi người phát hiện.

Lan Anh sợ rằng gặp lại Nguyện lúc này sẽ khiến cậu bị mặc cảm.

Hữu Nguyện thừa nhận lo sợ kết quả không tốt nên không dám đi chữa trị.

Mọi người âm thầm đứng đằng sau theo dõi Hữu Nguyện, sau đó xông xáo giúp cậu hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Mỗi người một công việc, mọi người vui vẻ giúp Nguyện cho ra lò mẻ bánh đầu tiên, cũng là mẻ bánh đặc biệt nhất khi không thể dùng được đôi mắt để quan sát.

Sản phẩm đầu tay của Nguyện xét trên tất cả các phương diện đều không đáp ứng các yêu cầu cơ bản. Với trình độ hiện tại, Nguyện với đôi mắt lành lặn cũng chưa chắc đủ khả năng tham gia cuộc thi tại tiệm Vua bánh mì. Ông Mừng (Hữu Châu) lấy lý do này, yêu cầu Hữu Nguyện xuống Sài Gòn chữa mắt ngay lập tức.

Hữu Nguyện cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị đi chữa mắt của mọi người.

Bà Dung trở về, dùng những năm tháng cuối cùng của mình hỗ trợ cho Nguyện.

Ở một diễn biến khác, Khuê (Thân Thúy Hà) vẫn còn bị ám ảnh vụ bức thư nặc danh. Khuê hàng ngày ngồi chờ thư ngày càng mệt mỏi vì sợ bị người khác phát giác. Tài (Trương Minh Quốc Thái) cũng nghi ngờ Dung (Nhật Kim Anh) vẫn còn sống và còn là người chủ mưu của chuỗi sự kiện kỳ bí này.

Cùng lúc đó, Dung xuất hiện tại tập đoàn Thành Phát, đi ngang qua mặt Đạt (Cao Minh Đạt) nhưng lại không có cơ hội đối mặt nhau. Dung lên kế hoạch mua cổ phần, nhằm can dự vào việc kinh doanh của công ty. Dung lúc này cũng mang bệnh trong người, đôi mắt đã không còn tinh anh nên càng khẩn trương với các dự định của mình.

Xem thêm diễn biến phim Vua bánh mì tại đây.

Hùng Cường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/vua-banh-mi-tap-37-dung-bat-ngo-tro-lai-doi-lai-cong-bang-cho-nguyen-685981.html