Vừa bám chốt phòng dịch, vừa giúp dân gặt lúa

Tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca trực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP tỉnh Quảng Trị) làm nhiệm vụ tại các chốt chặn biên giới lại thay nhau giúp những gia đình neo đơn thu hoạch lúa.

 Cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Lập gặt lúa giúp dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Lập gặt lúa giúp dân.

Trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. Trong đó, đơn vị đã thành lập và đang duy trì 6 chốt chặn trên biên giới, hai tổ công tác tuần tra cơ động thường trực 24/24 giờ kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh. Các chốt chặn trên biên giới thuộc Đồn Biên phòng Hướng Lập chủ yếu nằm gần với nương rẫy, ruộng lúa của nhân dân. Từ giữa tháng 4, lúa trên những cánh đồng sát biên giới của đồng bào dân tộc Pa Cô, Vân Kiều ở xã Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã ngả màu vàng ruộm, các gia đình tập trung nhân lực để thu hoạch lúa, tránh những cơn mưa đầu mùa gây hư hỏng, thất thoát. Mặc dù quân số đang được huy động tối đa thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát dịch Covid-19 và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhưng Đồn Biên phòng Hướng Lập vẫn có cách giúp dân hiệu quả. “Chúng tôi động viên cán bộ, chiến sĩ tại các chốt tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca trực để giúp dân thu hoạch lúa. Trong đó ưu tiên hỗ trợ các gia đình chính sách, có hoàn cảnh neo đơn”, Thiếu tá Nguyễn Duy Thánh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết.

Vừa hoàn thành ca trực, Thượng úy Lê Ngọc Hà, Chốt trưởng biên phòng tại mốc 584 cùng một cán bộ khác lại xuống hỗ trợ bà Hồ Thị Vinh ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập thu hoạch lúa. Những người lính biên phòng đều thuần thục với công việc của nhà nông, họ khẩn trương gặt, vận chuyển lúa vào bờ. Được biết, gia đình bà Vinh rất neo người, con gái lại hay ốm đau nên việc thu hoạch lúa rất khó khăn, đặc biệt là việc vận chuyển lúa về nhà. Hiểu rõ hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ tại chốt biên phòng đã tranh thủ giờ nghỉ giữa ca trực để thay nhau hỗ trợ bà Vinh thu hoạch lúa. Sau hai ngày với sự giúp đỡ của BĐBP, người phụ nữ dân tộc Pa Cô này đã thu hoạch, vận chuyển được toàn bộ lúa từ ruộng về nhà. Trong sự vui mừng, bà Vinh tâm sự: “Lúa chín chỉ lo gặt không kịp, trời mưa xuống thì hỏng hết, may có các chú trên chốt xuống làm giúp. Giờ lúa đã được đưa về nhà, chỉ biết cảm ơn các chú bộ đội”.

Bài và ảnh: VIẾT LAM - ĐÌNH TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/vua-bam-chot-phong-dich-vua-giup-dan-gat-lua-616339