Vụ xông vào trường chém chết học sinh: Nghi hung thủ bị ảo giác vì nghiện game

Hàng xóm của Đỗ Mãnh Chiểu Minh (nghi phạm xông vào trường đâm chết 1 học sinh, 4 học sinh khác và 1 giáo viên bị thương) nghi ngờ Minh bị ảo giác vì chơi game quá nhiều nên gây ra án mạng.

Hung thủ Đỗ Mãnh Chiểu Minh - Ảnh: ẢNH MINH HẢI

[VIDEO] 2/3 học sinh nghỉ học sau vụ đâm chém trong trường học ở Thanh Hóa

Liên quan đến vụ án Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ngụ tại làng Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) xông vào Trường tiểu học Đồng Lương vung dao chém loạn xạ khiến 1 học sinh tử vong, 4 học sinh khác và 1 giáo viên bị thương vào sáng 3.5, anh Lê Văn Thuận, bố em Lê Hữu Phước (nạn nhân bị đâm chết) bàng hoàng khi trao đổi với chúng tôi: "Không ngờ nó lại ra tay sát hại cháu".

“Nhà nó với nhà tôi sát tường nhau đây. Giữa hai nhà còn có quan hệ thông gia từ đời ông cha. Xưa nay hai gia đình sống với nhau có mâu thuẫn gì đâu. Nó (Đỗ Mãnh Chiểu Minh - phóng viên) với thằng Phước nhà tôi cũng không chơi với nhau, không xảy ra mâu thuẫn gì”, anh Thuận nói.

[VIDEO] Lời kể vụ 6 cô trò bị nam thanh niên xông vào trường chém thương vong

Ngôi trường nơi xảy ra án mạng - Ảnh: ẢNH MINH HẢI

Sống cách nhà nghi phạm Minh khoảng 200 m, ông Lê Văn Tĩnh (54 tuổi) không ngờ Minh lại ra tay hung dữ đến vậy. “Nó sống khép kín, không có việc làm. Chúng tôi không ngờ Minh nó lại hung dữ đến thế. Bình thường, nó rất ít ra khỏi nhà, cũng không giao lưu với ai. Mấy năm nay nó chỉ suốt ngày trong nhà chơi điện tử, cũng không đi làm ăn gì, trong khi bố nó, ông bà nội nó đều bị bệnh và già yếu. Chúng tôi nghi nó bị ảo giác vì chơi game quá nhiều, nên mới gây ra án mạng”, ông Tĩnh nói.

Đang cùng với người dân trong làng tổ chức mai táng cho nạn nhân, ông Lê Văn Đồng, Trưởng làng Cốc Mốc, cho hay: “Từ trước đến nay, Đỗ Mãnh Chiểu Minh ít khi ra ngoài giao lưu với mọi người nên cũng không mẫu thuẫn với ai. Nay nghe tin nó dùng dao đâm chém nhiều người trong trường học, đúng là quá bàng hoàng. Ở làng chúng tôi chủ yếu là người dân tộc Mường, sinh sống rất hòa thuận với nhau, ai ngờ lại xảy ra vụ án kinh hoàng đến vậy”.

Ông Lê Văn Đồng, Trưởng thôn Cốc Mốc bàng hoàng trước vụ việc - Ảnh: ẢNH MINH HẢI

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 8 giờ 45 ngày 3.5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đột nhập Trường tiểu học Đồng Lương, dùng dao đâm, chém khiến em Lê Hữu Phước (học sinh lớp 5A) tử vong.

Các nạn nhân khác cũng bị chém trọng thương, gồm: em Lê Thị Diệp Tuyền (học sinh lớp 3B) bị một vết đứt ở vùng cổ; em Phạm Đức Huynh (lớp 4B) bị đâm thấu phổi bên phải và một số vết thương khác, hiện đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa; em Lê Minh Triệu (lớp 4A) bị vết thương bên thái dương phải và đứt vành tai phải; em Lê Văn Đồng (lớp 5B) bị vết thương phần mềm ở cổ và cô giáo Trần Thị Thanh (chủ nhiệm lớp 5A) bị thương ở bàn tay.

Gia đình và hàng xóm chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân - Ảnh: ẢNH MINH HẢI

Sau khi gây án, nghi phạm Minh tẩu thoát khỏi hiện trường. Khoảng 1 giờ sau, lực lượng công an bắt giữ được Minh khi nghi phạm này đang lẫn trốn trên địa bàn xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, cách nơi gây án khoảng 4 km. Cơ quan chức năng đã thực hiện xét nghiệm nhanh, kết quả Đỗ Mãnh Chiểu Minh âm tính với chất ma túy.

Chiều 3.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Minh Phượng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lương, cho biết nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh là đối tượng nghiện game nhiều năm nay. Mỗi ngày, nghi phạm này thường chỉ ra khỏi phòng của mình khoảng 2 - 3 tiếng, thời gian chủ yếu ở trong phòng kín chơi game. Nghi phạm chưa có gia đình riêng, đang ở với bố và ông bà nội.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-xong-vao-truong-chem-chet-hoc-sinh-nghi-hung-thu-bi-ao-giac-vi-nghien-game-1077915.html