Vụ xe tải cuốn 3 mẹ con vào gầm: Dang dở lời hứa với ông bà nội

Sự ra đi đột ngột của mẹ con chị Hiền để lại nỗi đau thương, mất mát không gì có thể bù đắp được.

Tang thương bao trùm trong ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Vân

Tang thương bao trùm trong ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Vân

Tang thương nơi xóm nhỏ

Cơn mưa chiều xối xả khiến cho làng quê vốn buồn càng thêm thê lương. Một người phụ nữ đội mưa tận tình chỉ đường cho chúng tôi: "Chú đi thẳng, đến ngã ba thì rẽ phải, đi thêm 100m nữa là đến nhà chị Hiền, nạn trong vụ xe tải cuốn xe máy vào gầm khiến 2 mẹ con tử vong vào sáng ngày 25/4".

“Tội lắm chú ạ. Hiền lấy chồng ở đây, nhưng bình thường sống và làm việc trong Hưng Nguyên, chỉ cuối tuần mới về. Hiền nó còn trẻ nhưng sống biết trên biết dưới, hiền lành và hòa đồng với bà con lối xóm. Người hiền lành như thế mà ông trời nỡ “bắt” cả 2 mẹ con, thật không công bằng…”, người phụ nữ bỏ giở câu nói như uất nghẹn nơi cuống họng.

Ngôi nhà bố mẹ chồng chị Hiền nằm lọt thỏm giữa khu dân cư. Ngoài sân rất nhiều người thân, bà con lối xóm, bạn hữu gần xa có mặt để chia sẻ nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được vừa xảy ra với gia đình.

Trong nhà, một ban thờ nhỏ vừa mới được lập lên, giữa khói hương nghi ngút là 2 di ảnh của chị Hiền và con gái đầu lòng. Ai nhìn vào cũng quặn thắt, như đứt từng khúc ruột.

Mỗi lần có người vào thắp hương viếng, anh Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1982, chồng chị Hiền) lại cúi người vái lạy cảm tạ. Khuôn mặt anh phờ phạc, hốc hác, đôi mắt ngây dại, có lẽ anh vẫn chưa tin vào sự thật là vợ và con gái đã bỏ bố con anh mà đi.

Đứng bên cạnh cháu Nguyễn Minh Tuấn (SN 2013, đã may mắn thoát chết trong vụ tai nạn) hồn nhiên, hết nhìn bố lại nhìn người lạ. Trên khuôn mặt em vẫn còn những vết bầm tím, xây xước do hậu quả của vụ tai nạn để lại.

Mỗi khi vắng người vào viếng, cháu chạy đi chạy lại trong nhà, ôm vai người này, quàng cổ người kia… Dường như, trong tâm trí trẻ thơ, cháu vẫn chưa hiểu hết mất mát to lớn mà gia đình và chính bản thân cháu vừa trải qua.

Theo lời người thân trong nhà, anh Vũ và chị Hiền trước đây cùng làm cho 1 công ty xây dựng ở TP Vinh. Anh làm kỹ sư công trình, còn chị làm kế toán. Sau thời gian yêu thương, năm 2010 anh chị quyết định đi đến hôn nhân, về chung sống 1 nhà. Rồi anh Vũ chuyển sang đơn vị khác, chị Hiền cũng về làm cho 1 công ty linh kiện điện tử ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên.

Chồng bận đi theo những công trình, ông bà nội nhiều tuổi lại thêm bệnh người già. Chị Hiền đưa 2 con về ở với ông bà ngoại ở Hưng Nguyên để vừa tiện công việc của chị, vừa nhờ ông bà đưa đón 2 con đi học. Lúc nào anh Vũ rảnh rỗi thì chạy vào cùng vợ con, cuối tuần thì 3 mẹ con chở nhau về ông bà nội chơi.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con chị Hiền tử vong

“Cháu hứa nghỉ lễ sẽ về với ông bà mà…”

Một đồng nghiệp của anh Vũ cho biết, lâu nay anh đang làm công trình ở trên Nghĩa Đàn (Nghệ An). Vào ngày thứ 6 trước hôm vợ con gặp nạn 2 ngày, anh Vũ có đi công việc rồi rủ đồng nghiệp ghé vào nhà ông bà ngoại chơi. Sau đó, anh em đồng nghiệp về trước, còn anh Vũ chở vợ và con về nội sau.

“Kỹ sư xây dựng, nay công trình này, mai công trình khác, vợ chồng, cha con gặp nhau chỉ chớp nhoáng rồi lại đi. Vậy mà…”, người đồng nghiệp ngậm ngùi.

Ngồi thu mình ở một góc, nghe mọi người nói chuyện ông Nguyễn Văn Vân (SN 1956, bố chồng chị Hiền) nấc lên nghẹn ngào: Tôi già rồi, lại bị bệnh khớp hành hạ nhiều năm nay. Hai cháu đều trông nhờ vào ông bà bên ngoại chăm nom, dạy dỗ.

Bình thường cuối tuần được nghỉ, mẹ con chở nhau về thăm ông bà nội. Sáng đó nghe hai cháu nói 14h chiều phải đi học thêm nên mẹ con đèo nhau về từ sáng. Vậy mà đó là chuyến đi mãi mãi, con dâu và cháu tôi không về nữa.

"Cháu còn hứa nghỉ lễ 30/4 sẽ về chơi với ông bà mà…”, ông Vân nghẹn ngào nói không thành lời.

Trước đó, vào lúc 10h10' ngày 25/04/2021, ô tô đầu kéo biển số 37C - 184.56 kéo sơ mi rơ moóc 37R - 009.73 do anh Nguyễn Đình Huy (SN 1977, trú tại xóm Lưu Thọ, Lưu Sơn, Đô Lương) điều khiển lưu thông hướng Hà Nội đi Vinh.

Khi xe đến km 446+360 QL1 (xóm Nam Sơn, xã Nghi Long, Nghi Lộc) rẽ phải về đường QL7C thì va chạm với xe mô tô biển số 37F2 - 69474 do chi Nguyễn Thị Hiền (SN 1984, trú xóm 2, Diễn Yên, Diễn Châu) điều khiển chở phía sau hai con gồm cháu Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 2011) và cháu Nguyễn Minh Tuấn (SN 2013).

Vụ tai nạn khiến chị Hiền và và cháu Hà tử vong, cháu Tuấn bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô đầu kéo Nguyễn Đình Huy “không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông”.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-xe-tai-cuon-3-me-con-vao-gam-dang-do-loi-hua-voi-ong-ba-noi-d504325.html