Vụ xe tải cán chết học sinh ở Long An: 'Để con đi xe đạp cho an toàn'

Như Lao Động đã thông tin, chiều 8.1 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông ở TP.Tân An (Long An) làm chết 1 học sinh lớp 10. Cha mẹ em học sinh là công nhân nghèo, nhưng cũng cố mua cho con chiếc xe đạp điện để đi học. Nhưng em đã trả lời cha mẹ: 'Để con đi xe đạp cho an toàn!'.

 Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe đạp nằm cạnh bên nạn nhân.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe đạp nằm cạnh bên nạn nhân.

Vậy mà dù đi học bằng xe đạp, chạy thật chậm, em vẫn bị xe tải cán chết. Đó là em Đoàn Hoàng Thái, học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.Tân An.

Ngày 8.1, em Thái học chính khóa buổi sáng, còn buổi chiều có tiết học thể dục. Trên đường đến trường học thể dục, khi đến ngã tư QL62 – QL1, em Thái bị chiếc xe tải BKS 60C-414.77 va quẹt làm té xuống đường, rồi bị bánh xe cán qua người làm em chết tại chỗ.

Em Thái sinh ra trong gia đình nghèo, cha là anh Đoàn Văn Ngọc (50 tuổi) làm công nhân một nhà máy xay xát, còn mẹ là chị Nguyễn Thị Kim Tiền, công nhân một Cty may ở TP.Tân An. Chị Tiền mới bị chứng bệnh suy nhược thần kinh, phải xin nghỉ làm dài hạn để trị bệnh. Vợ chồng anh Ngọc còn có người con trai lớn vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mới xin đi làm công nhân.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Ngọc trong buổi tối đón xác em Thái về.

Vì nhà nghèo, cha mẹ đều đi làm, nên em Thái phải tự đi học (đi bộ) ngay từ bậc tiểu học, trường cách nhà khoảng 2km. Nhờ học giỏi, năm rồi Thái thi đậu vào Trường THPT Lê Quý Đôn, một trường khá của TP.Tân An. Khoảng cách từ nhà tới trường đã xa hơn, đến 6km nên vợ chồng anh Ngọc cố mua cho Thái chiếc xe đạp điện. Đó cũng là phần thưởng cho con thi đậu vào Trường THPT Lê Quý Đôn.

Nhưng em Thái từ chối không đi xe đạp điện, em trả lời cha mẹ: “Để con đi xe đạp cho an toàn. Để qua năm lớp 11 con sẽ đi xe đạp điện”. Vậy mà, dù đi xe đạp thường, chạy thật chậm, em Thái vẫn bị xe cán chết.

Đến thăm gia đình em Thái, chúng tôi thấy chạnh lòng trước cảnh nghèo của họ. Vợ chồng anh Ngọc đã cố làm được căn nhà gạch thay cho căn nhà xiêu vẹo cách đây mấy năm, nhưng vẫn chưa có khả năng tô trát và lát nền.

Đồng lương công nhất hạn hẹp, họ xoay trở cuộc sống hàng ngày, còn lại dành lo việc học cho con. Vậy mà đứa con được vợ chồng anh Ngọc kỳ vọng đã bỏ cha mẹ ra đi ngay trong những ngày đầu năm mới!

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-xe-tai-can-chet-hoc-sinh-o-long-an-de-con-di-xe-dap-cho-an-toan-651060.ldo