Vụ xe khách tông sập nhà dân, 38 người bị thương: Rùng mình lời kể của nạn nhân

'Vỡ hết kính ra, người chui ra trước, người chui ra sau. Sau đó, lực lượng cứu hộ đến, người nào chưa ra được thì đưa ra, nhiều người bị thương lắm, máu chảy rất nhiều', nạn nhân vụ xe khách tông sập nhà dân ở Khánh Hòa kể lại.

“Vỡ hết kính ra, người chui ra trước, người chui ra sau. Sau đó, lực lượng cứu hộ đến, người nào chưa ra được thì đưa ra, nhiều người bị thương lắm, máu chảy rất nhiều”, nạn nhân vụ xe khách tông sập nhà dân ở Khánh Hòa kể lại.

Vào khoảng 6h ngày 14/2, xe khách giường nằm biển số 17B-014.76 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam, khi đến thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bất ngờ mất lái, lao vào nhà dân, lật nhào.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe nằm lật ngang, 2 bánh sau hư hỏng nặng, các cửa kính xe vỡ tung nhiều mảnh. Một nhà dân bị hỏng hoàn toàn phần trước, căn nhà bên cạnh cũng bị hư bên hông.

Vụ tai nạn khiến 38 hành khách trên xe bị thương, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Khánh Hòa. Ảnh: Dân Trí

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Khánh Hòa. Ảnh: Dân Trí

Chia sẻ với PV báo Tri thức Trực tuyến, anh Nguyễn Văn Đô (quê Thanh Hóa)- hành khách trên chuyến xe gặp nạn cho hay: Chiếc xe bị nghiêng khi mất lái, rồi chạy thêm một đoạn thì lật. Sau đó, kính trên xe vỡ hết, hành khách trên xe người chui ra trước, người chui ra sau.

"Sau đó, lực lượng cứu hộ đến, người nào chưa ra được thì đưa ra, nhiều người bị thương lắm, máu chảy rất nhiều”, anh Đô cho hay.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Yến (huyện Quảng Xương, quê Thanh Hóa) cho hay, chiếc xe gặp nạn đã khá cũ, trên đường đi thường xuyên bị hỏng hóc.

“Em vào Đồng Nai, hết 1,5 triệu đồng. Xe này đêm qua nó hỏng mấy lần rồi, hỏng nhiều lắm, mà chẳng dừng lại sửa. Cái kính bị vỡ rồi, khung kính dập vào chân của em vì em nằm ghế đằng sau. Em làm công ty, chân tay bị vậy, công việc bị gián đoạn rất nhiều”, chị Yến nói.

Là một trong những người đầu tiên tham gia cứu hộ nạn nhân vụ tai nạn, ông Phan Hùng Đông (xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang) cho biết, khoảng 6h cùng ngày, ông đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng nổ lớn trên quốc lộ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, ông Đông chạy ra đường thì không thấy gì nhưng thấy nhiều vết xước, trượt dài trên mặt đường nên hốt hoảng la hàng xóm.

Nhìn ra xa, ông thấy một xe khách lật nghiêng bên vệ đường, làm 2 nhà dân bị đổ sập. Chạy nhanh tới, ông thấy các mảng kính của xe khách vỡ nát, nhiều tiếng kêu khóc vang lên.

Nạn nhân bị thương được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Tri thức trực tuyến

“Hành khách leo lên cửa sổ bên hông xe bị vỡ để chui ra ngoài. Một số người khác đã đập vỡ cánh cửa kính phía đuôi để leo ra. Nhiều người bị gãy chân, máu me lầm lìa. Tôi có đưa ra 4 trẻ em, trong đó đứa lớn tuổi nhất khoảng 7 tuổi”, báo Dân Trí dẫn lời ông Đông.

Theo một số nhân chứng, trước khi xe khách tông vào nhà dân, lật nhào thì họ nghe tiếng nổ lớn, nghi là nổ lốp. “Lúc đó hơn 6h sáng, tôi đang dọn bán bánh mì thì nghe 2 tiếng nổ lớn rồi thấy xe bị lật”, nhân chứng bán hàng quán đối diện hiện trường kể lại.

Người dân địa phương cũng cho hay, 2 nhà dân bị tông sập không có người ở, trong đó có một quán chưa dọn hàng buôn bán sau Tết.

Chia sẻ với báo chí, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho hay, 4 nạn nhân bị thương nặng phải tiến hành phẫu thuật là Đinh Xuân Thanh (26 tuổi); Đặng Thị Quý (47 tuổi); Trần Thị Trường (36 tuổi) và Ngô Gia Từ Thiện, chưa rõ tuổi. Ngoài ra 34 nạn nhân khác bị thương nhẹ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-xe-khach-tong-sap-nha-dan-38-nguoi-bi-thuong-rung-minh-loi-ke-cua-nan-nhan-a262915.html