Vụ xe khách chở 30 học sinh bị lật: Các em tự phát đi chơi

Hiệu trưởng Trường THPT Lương Đắc Bằng cho biết, học sinh tự phát tổ chức đi chơi và không may xảy ra tai nạn.

 Hiện trường chiếc xe chở học sinh lớp 12A5 Trường THPT Lương Đắc Bằng đi chụp ảnh kỷ yếu về bị lật. Ảnh: HD.

Hiện trường chiếc xe chở học sinh lớp 12A5 Trường THPT Lương Đắc Bằng đi chụp ảnh kỷ yếu về bị lật. Ảnh: HD.

Khoảng 21h30 ngày 22/6, xe khách (chưa rõ biển số) do tài xế Nguyễn Văn Tâm, 35 tuổi, ở phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa điều khiển lưu thông trên quốc lộ 47 hướng TP. Sầm Sơn về huyện Hoằng Hóa, đến địa phận xã Quảng Phú (TP. Thanh Hóa) thì bị lật.

Trên xe lúc này có khoảng 30 người, chủ yếu là học sinh lớp 12A5, Trường THPT Lương Đắc Bằng (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Tại hiện trường, xe khách bị lật nghiêng nằm dưới mương ven đường. Rất may là toàn bộ số người trên xe khách, bao gồm cả tài xế chỉ bị thương nhẹ, chủ yếu là xây xước phần mềm.

Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân đã tới hiện trường đưa các em học sinh ra khỏi xe khách, kịp thời hỗ trợ các em bị thương, đồng thời báo cho các cơ quan chức năng.

Trả lời về vụ việc, thầy Nguyễn Hữu Kỳ, Hiệu trưởng trường THPT Lương Đắc Bằng cho biết: “Các em học sinh bị tai nạn trên xe khách là do tổ chức đi chơi tự phát, nhà trường đã quán triệt rất chặt chẽ về việc chụp ảnh kỷ yếu và tổ chức liên hoan. Rất may các em chỉ xảy ra xây xước nhẹ, chứ không thì hậu quả không biết đi đến đâu. Sau vụ việc nhà trường đã họp khẩn cấp để làm rõ trách nhiệm”.

Thầy Kỳ cho biết thêm, nhà trường cũng đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và học sinh tường trình về sự việc, phải khẩn trương làm kiểm điểm. Trường cũng đang hoàn tất tường trình vụ việc để báo cáo đến Sở GD-ĐT Thanh Hóa.

Rất nhiều người dân tập trung tại hiện trường để hỗ trợ. Ảnh: HD.

Còn cô Nguyễn Thị Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5 cho biết, khoảng 12 giờ ngày 22/6, sau khi chụp ảnh kỷ yếu tại trường, nhóm học sinh gần 30 em của lớp 12A5 đã không về nhà mà rủ nhau thuê xe khách 16 chỗ để đi Sầm Sơn chơi.

“Sau buổi chụp ảnh kỷ yếu ở trường, tôi cùng các em đã cam kết không đi chụp ảnh dã ngoại hay đi liên hoan ở đâu trước khi kỳ THPT Quốc gia. Cuối buổi chụp các em ra về và tôi cũng ra về.

Không ngờ các em lại tập trung tại nhà một bạn cùng lớp để thuê xe đi chơi. Việc các em tổ chức đi chơi là hoàn toàn tự phát, không có người đứng ra tổ chức”, cô Phương tường trình lại vụ việc.

Trường THPT Lương Đắc Bằng - nơi các em học sinh trong vụ tai nạn đang học. Ảnh: HD.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày cô Phương nhận được điện thoại từ phụ huynh cho biết chưa thấy con về. Lúc này, cô mới gọi điện cho một học sinh trong lớp thì được biết sự việc gần 30 học sinh của lớp đi Sầm Sơn chơi.

“Khi biết các em đi chơi, tôi đã gọi điện và yêu cầu các em lên xe về ngay. Khoảng 21 giờ 30 thấy nóng ruột, tôi gọi điện lại thì hay tin xe khách chở các em bị lật trên đường từ Sầm Sơn trở về.

Sau đó tôi đã gọi điện cho một số phụ huynh cùng xuống hiện trường, rất may các em chỉ bị xây xước nhẹ.

Trước mắt chúng tôi và phụ huynh đang động viên tinh thần các em. Thời gian sớm nhất sẽ họp phụ huynh và quán triệt đến các phụ huynh về tình trạng này”, cô Phương cho biết thêm.

Võ Văn Dũng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vu-xe-khach-cho-30-hoc-sinh-bi-lat-cac-em-tu-phat-di-choi-d266855.html