Vụ xe bồn chở xăng bốc cháy làm 6 người chết: Đau đớn lời kể của nhân chứng

Khi biết gia đình có 4 người bị kẹt bên trong, nhiều người đập tường cứu nhưng không thành.

Đau đớn một gia đình chết hết cả vợ con

Thoát ra khỏi đám cháy, cô gái vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Trưa 22/11, hàng trăm công an của tỉnh Bình Phước vẫn đang phong tỏa quốc lộ 13, điều tra vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng và xe ba gác dẫn đến vụ cháy làm 6 người tử vong tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Gần căn hộ gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (nạn nhân của vụ cháy xe bồn chở xăng), nhiều người dân thuộc ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi kể lại vụ việc.

Trên Tri thức trực tuyến, ông Phạm Thế Chung, 58 tuổi, là nạn nhân vụ cháy với toàn bộ tài sản bị thiêu rụi, nhưng người đàn ông này lại đau đáu trước sự mất mát của gia đình người hàng xóm.

Theo ông Chung, căn nhà 4 người chết là của vợ chồng ông Tuấn - bà Tú cùng 2 đứa con sinh sống. Ông Tuấn thường xuyên lái xe tải về miền Tây mua trái cây chở lên Bình Phước bán kiếm lời, còn người vợ làm nghề tóc. Họ có với nhau 2 đứa con, bé gái nhỏ chỉ mới 6 tuổi.

Cảnh sát ghi chú để khám nghiệm hiện trường

Trong vụ cháy vào rạng sáng nay, bà Tú cùng 2 đứa con và một người em bị chết cháy. Ông Tú nhờ đi lấy trái cây nên may mắn thoát nạn.

“Vợ chồng Tuấn chăm chỉ làm ăn, lại sống hòa đồng nên hàng xóm ai cũng quý. Sáng nay, Tuấn lái xe về tới Củ Chi thì nghe nhà cháy nên điện cho tôi hỏi thăm sự tình. Vợ con nó chết hết rồi nhưng sợ Tuấn sốc nên không dám nói”, ông Chung đau đáu.

Trên Thời đại, cô Liên hàng xóm của căn nhà có 4 người tử vong cho biết, cả gia đình chị Tú thuê trọ tại xã Minh Hưng để làm nghề buôn bán nước mía và mở tiệm làm tóc nhỏ. Chồng chị Tú là anh Tuấn tối 21/11 chạy xe tải để về miền Tây lấy hàng buôn bán, khi vừa đi thì xảy ra vụ cháy xe bồn.

"Không biết thằng Tuấn nó đi giữa đường có xỉu ở đâu không khi nghe tin vợ, con nó chết cháy như vậy. Nó có 2 đứa con, một đứa 15 tuổi, đứa nhỏ chỉ mới lên 6, giờ thì chết cả rồi, mất cả vợ lẫn con", cô Liên nghẹn ngào.

Người dân tìm kiếm chút tài sản sót lại trong nhà.

Cách đó vài bước chân, anh Đót vẫn không thể nào quên được giây phút đập cửa, đập tường nhà của chị Tú để tìm kiếm nạn nhân. "Chiếc xe bồn tông ngay vào nhà nó, khi đập tường xuống thì mới biết là có đến 4 người nhà con Tú bị chết cháy. Cảnh tượng lúc đó kinh khủng lắm, ai cũng bàng hoàng", anh Đót nói.

Kế bên nhà chị Tú, hai nạn nhân khác cùng trong một căn nhà cũng đã tử vong. Những hộ dân khác may mắn thoát chết, trải qua giây phút sinh tử, họ vẫn chưa thể nào bình tĩnh được khi thấy khói lửa ngút trời.

Tại hiện trường, người dân kể lại sự việc trong nỗi sợ hãi, ngọn lửa bao trùm toàn bộ phần đường dài khoảng hơn 100m mà không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Chị Trương Thị Mỹ, nạn nhân của vụ cháy cho biết mình bị đánh thức bởi tiếng nổ chát chúa. Nghĩ chập bình điện, chị Mỹ mở cửa ra xem thì khói xộc vào nhà dữ dội nên vội kêu chồng ôm con thoát ra cửa sau.

“May là nhà tôi có cửa sau chứ không thì không biết như thế nào. Lửa cháy lớn lắm, bao trùm cả mặt trước. Nhiều căn nhà không có cửa sau nên chết cháy”, chị Mỹ chia sẻ.

Cách nhà chị Mỹ 4 căn, ông Trương Văn Sút đứng thẫn thờ trước nhà, cũng là tiệm sửa xe của ông. Toàn bộ tài sản, thiết bị trong tiệm với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng chỉ còn lại đống tro tàn.

Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử, người đàn ông với làn da ngăm đen cho biết cả gia đình 9 người đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ. Ông bật dậy, mở cửa sổ trên gác thì thấy lửa bốc cao hơn cả trụ điện. Ông hốt hoảng gọi 8 thành viên còn lại bật dậy, chạy thoát thân.

Tuy nhiên, khi ông và 3 người thoát ra khỏi nhà thì lửa vừa ập tới, khiến 5 người còn lại bị mắc kẹt bên trong vì căn nhà chỉ có một lối thoát duy nhất.

“Tôi chạy sang nhà hàng xóm mượn búa để đập bức tường sau lưng nhà. Khi những viên gạch bể vụn, 5 thành viên chạy được ra ngoài thì cũng là lúc lửa xộc vào thiêu rụi căn nhà của tôi”, ông Sút nhớ lại.

Sức khỏe của tài xế xe bồn ra sao?

Liên quan đến vụ xe bồn chở xăng mất lái, tông sập trụ điện rồi bốc cháy gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến ít nhất 6 người tử vong, trưa 22/11, đại điện bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) đã thông tin về trường hợp bệnh nhân bị thương nặng vừa được chuyển đến đây.

BS Trần Văn Khoa, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình của BV cho biết bệnh nhân Thạch Văn Phong (25 tuổi, quê Trà Vinh), là tài xế lái xe bồn chở xăng trong vụ việc nhập viện vào 9 giờ sáng 22/11 và chuyển ngay từ khoa Cấp cứu lên.

Bệnh nhân bị bỏng 37% vùng mặt, cổ, tứ chi, vùng lưng, bỏng mức độ nông. Huyết áp bệnh nhân không đo được, nghi ngờ bỏng hô hấp, có vết bầm hạ sườn phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Ê kíp điều trị đã tiến hành xử lý vết bỏng, vệ sinh, dùng thuốc chuyên khoa, điều trị thuốc hô hấp, cải thiện huyết áp. Bệnh nhân tiếp tục được chụp x-quang phổi và siêu âm bụng.

Tại giường bệnh, chị Thạch Thị Én (22 tuổi), vợ tài xế xe bồn vẫn còn rất sốc. Chị cho biết trước đây hai vợ chồng làm ruộng ở quê. Vì hoàn cảnh khó khăn, họ chuyển lên Bình Phước thuê nhà trọ, vợ làm công nhân còn anh Phong làm tài xế chạy xe bồn. Thời điểm xảy ra sự việc, anh vừa đi lấy xăng dầu từ Vũng Tàu về.

Khoảng 5h sáng nay, xe bồn chở xăng - dầu do tài xế Thạch Văn Phong điều khiển chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long (Bình Phước).

Đến xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước, ôtô này va chạm với xe ba gác chở nước đá do anh Bùi Văn Vĩnh lái cùng chiều, rồi lao lên lề đường tông trúng trụ điện.

Sau đó, xe bồn bị lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy. Ngọn lửa bao trùm khu vực và cháy lan 19 căn nhà. Vụ cháy làm 6 người đang ngủ trong nhà thiệt mạng, gồm:

Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi), Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi, con chị Tú), Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), Nguyễn Thị Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), Võ Hồng Anh (6 tuổi, con ông Võ Hồng Đổng) và Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của Võ Hồng Anh).

Hai nạn nhân bị thương: Thạch Văn Phong (tài xế xe bồn, quê Trà Vinh) và Bùi Thanh Vĩnh (lái xe ba gác, 43 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành).

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-xe-bon-cho-xang-boc-chay-lam-6-nguoi-chet-dau-don-loi-ke-cua-nhan-chung-2018112216111594.htm