Vụ xe bồn bốc cháy ở Bình Phước: Người đàn ông đau đớn cùng cực vì mất vợ và 2 con

'Giờ tôi mất cả vợ lẫn con, mong cơ quan chức năng sớm làm xong thủ tục bàn giao thi thể để tôi mang về mai táng...', anh T. - người đàn ông mất vợ và 2 đứa con trong vụ xe bồn bốc cháy làm 6 người chết ở Bình Phước chia sẻ.

“Giờ tôi mất cả vợ lẫn con, mong cơ quan chức năng sớm làm xong thủ tục bàn giao thi thể để tôi mang về mai táng...", anh T. - người đàn ông mất vợ và 2 đứa con trong vụ xe bồn bốc cháy làm 6 người chết ở Bình Phước chia sẻ.

Người đàn ông mất vợ và 2 con nhỏ

Tin tức mới nhất vụ xe bồn bốc cháy làm 6 người chết ở Bình Phước, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Chị Nguyễn Thị Cẩm T. (36 tuổi) cùng 2 con là: Lê Ngọc Kim Ng. (6 tuổi, con chị Tú), em Lê Hoàng A. (15 tuổi, con chị T.), chị Th. (36 tuổi, bạn chị T.), bé Võ Hồng A. (6 tuổi) và em Nguyễn Tùng Ch. (18 tuổi, cậu của bé Võ Hồng Anh).

Theo đó, sau khi va chạm với xe va gác chở đá, chiếc xe bồn lao vào cột điện rồi lật ngang cửa nhà chị T. (quốc lộ 13, đoạn thuộc ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) và bốc cháy dữ dội. Lúc bấy giờ, xe bồn chắn ngang cửa nên chị T. cùng những người trong nhà không thoát được ra ngoài. Do đó, chị T. cùng 2 con nhỏ và một phụ nữ tên Th. (36 tuổi, bạn chị T., đến chơi, ngủ lại qua đêm) tử vong. Trong khi đó, bé Võ Hồng A. (6 tuổi) và Nguyễn Tùng Ch. (18 tuổi, cậu của Hồng Anh) đang ngủ trong nhà, đã thoát được ra phía bên hông nhà nhưng bị lửa cháy khiến 2 cậu cháu tử vong.

Hiện trường vụ xe bồn bốc cháy làm 6 người chết ở Bình Phước. Ảnh: Tiền Phong

Hiện trường vụ xe bồn bốc cháy làm 6 người chết ở Bình Phước. Ảnh: Tiền Phong

Bần thần trước cái chết của vợ con mình, anh Lê Văn T. (chồng chị T. và 2 con nhỏ là Kim Ng., Hoàng A.) cho biết: "Sáng nay, tôi đi lấy hàng ở miền Tây, khi về đến khu vực tỉnh Bình Dương thì nghe điện thoại từ người thân báo vợ và con tôi đã tử vong. Tôi tức tốc chạy về thì thấy nhà đã bị thiêu rụi, vợ con được chuyển vào bênh viện".

“Giờ tôi mất cả vợ lẫn con, mong cơ quan chức năng sớm làm xong thủ tục bàn giao thi thể để tôi mang về mai táng, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc để gia đình tôi an lòng, người chết có thể nhắm mắt”, anh T. nức nở.

Chia sẻ với Pv báo Tri thức Trực tuyến, ông Phạm Thế Chung (58 tuổi, ngụ ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) cho hay, anh T. thường xuyên lái xe tải về miền Tây mua hoa quả chở lên Bình Phước bán kiếm lời, còn người vợ làm nghề tóc. Họ có với nhau 2 đứa con, bé gái nhỏ chỉ mới 8 tuổi.

“Vợ chồng T. chăm chỉ làm ăn, lại sống hòa đồng nên hàng xóm ai cũng quý. Sáng nay, T. lái xe về tới Củ Chi thì nghe nhà cháy nên điện cho tôi hỏi thăm sự tình. Vợ con nó chết hết rồi nhưng sợ T. sốc nên không dám nói”, ông Chung đau đáu.

Trong khi đó, anh Trương Thanh Thuấn (37 tuổi) cho biết vợ chồng anh T. thuê nhà của bố ruột để kinh doanh và ở. Khi biết người thân của anh Tuấn kẹt bên trong, anh và nhiều người đập tường cứu người nhưng không thành.

“Lửa cháy quá lớn, sức nóng rất khủng khiếp. Chúng tôi muốn cứu nhưng không thể nào tiếp cận. Tối qua, tôi còn thấy chị T. và người thân ăn uống rất vui vẻ”, anh Thuấn nghẹn giọng.

Người già, trẻ con khóc thét kêu cứu

Khuôn mặt lấm lem bụi than, chị Trương Thị Mỹ (ngụ ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc cả nhà thoát chết sau vụ hỏa hoạn. Theo chị Mỹ, đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng nổ chát chúa. Chị mở cửa ra xem thì khói xộc vào nhà dữ dội nên kêu chồng ôm con thoát ra cửa sâu.

“May là nhà tôi có cửa sau chứ không thì không biết như thế nào. Lửa cháy lớn lắm, bao trùm cả mặt trước. Nhiều căn nhà không có cửa sau nên chết cháy”, chị Mỹ chia sẻ.

Trong khi đó, ông Trương Văn Sút bần thần chia sẻ, toàn bộ tài sản, thiết bị trong tiệm sửa xe của mình với giá trị khoảng 500 triệu đồng giờ chỉ lại đống tro tàn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ xe bồn bốc cháy làm 6 người chết ở Bình Phước. Ảnh: Vietnamnet

Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử, người đàn ông với làn da ngăm đen cho biết cả gia đình 9 người đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ. Ông bật dậy, mở cửa sổ trên gác thì thấy lửa bốc cao hơn cả trụ điện. Ông hốt hoảng gọi 8 thành viên còn lại bật dậy, chạy thoát thân.

Tuy nhiên, khi ông và 3 người thoát ra khỏi nhà thì lửa vừa ập tới, khiến 5 người còn lại bị mắc kẹt bên trong vì căn nhà chỉ có một lối thoát duy nhất.

“Tôi chạy sang nhà hàng xóm mượn búa để đập bức tường sau lưng nhà. Khi những viên gạch bể vụn, 5 thành viên chạy được ra ngoài thì cũng là lúc lửa xộc vào thiêu rụi căn nhà của tôi”, ông Sút nhớ lại.

Báo Vietnamnet dẫn lời bà Trương Bá Huê (SN 1953, cách hiện trường khoảng 200m), vào sáng sớm ngày 22/11, bà Huê thức dậy sớm lấy vé số đi bán thì nghe tiếng tri hô thất thanh phát ra từ dãy nhà trên quốc lộ 13, sau đó người trong các căn nhà chạy túa ra ngoài; người già, trẻ con khóc thét kêu cứu. Ngọn lửa bốc lên cao, nhanh chóng cháy lan cả một dãy nhà hàng chục mét, dưới đất xăng dầu chảy lênh láng, mùi bốc lên nồng nặc...

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-xe-bon-boc-chay-o-binh-phuoc-nguoi-dan-ong-dau-don-cung-cuc-vi-mat-vo-va-2-con-a252249.html