Vụ xả súng Las Vegas: Cổ Cự Cơ hoảng loạn khi nghe tiếng súng

Khi vụ xả súng xảy ra, 'người tình màn ảnh' của Triệu Vy - Cổ Cự Cơ ôm vợ trốn xuống gầm bàn.

Khi vụ xả súng xảy ra, "người tình màn ảnh" của Triệu Vy - Cổ Cự Cơ ôm vợ trốn xuống gầm bàn

Khi vụ xả súng xảy ra, "người tình màn ảnh" của Triệu Vy - Cổ Cự Cơ ôm vợ trốn xuống gầm bàn

Trong khi cả thế giới vẫn run rẩy và sốc trước những hình ảnh về vụ xả súng ở Las Vegas vào tối 1/10, các nhân chứng đã lên tiếng chia sẻ về câu chuyện của mình, trong đó có Cổ Cự Cơ - nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng với vai Hà Thư Hoàn trong phim truyền hình nổi tiếng "Tân dòng sông ly biệt".

Vụ thảm sát máu lạnh xảy ra trong một buổi trình diễn hòa nhạc ngoài trời, khiến ít nhất 59 người chết và hơn 500 người bị thương. Lúc đó, Cổ Cự Cơ đang ở cùng vợ là Lorraine tại khách sạn Bellagio, cách khu hành chính Mandalay Bay khoảng 2,6 km. Đôi vợ chồng và bạn bè đang chơi cờ khi tiếng súng nổ ra.

Theo nam diễn viên của "Tân dòng sông ly biệt", khoảnh khắc vụ xả súng xảy ra, vợ anh và những người bạn của mình đầu óc trống rỗng, rơi vào tình trạng hoảng loạn và tháo chạy. Anh đã kéo vợ núp xuống gầm bàn.

Khung cảnh hỗn loạn trong vụ xả súng kinh hoàng ở Las Vegas. Ảnh: Global News

Vào thời điểm đó, một người đàn ông 64 tuổi vừa nổ súng từ căn phòng trên tầng 32 của Mandalay - nhắm tới 22.000 khán giả bên dưới. Kẻ tấn công được cho là đã trang bị ít nhất 23 vũ khí hai chân, và bắn súng trường ra hai cửa sổ khác nhau từ phòng của mình.

Cổ Cự Cơ nhớ lại: "Tôi nắm chặt tay vợ dưới gầm bàn, không nghĩ được gì cả. Những gì tôi có thể làm, và những gì sẽ xảy ra tiếp theo".

Cổ Cự Cơ và Triệu Vy trong phim "Tân dòng sông ly biệt"

Sau đó, anh di chuyển tới một cầu thang ở phía sau của tòa nhà khách sạn Bellagio, khi tất cả thang máy đã ngừng hoạt động. Vì không phải là khách của Bellagio nên vợ chồng anh chỉ có thể chờ đợi ở hành lang mà không thể ra ngoài vì lệnh khóa cửa để đảm bảo an toàn. Suốt đêm, mọi người chỉ nghe được những đồn đoán khi trong bản tin, số người chết ngày càng tăng lên. Tay súng Stephen Paddock dường như đã tự tử trong căn phòng khách sạn, sau khi bị phát hiện bởi một nhóm cảnh sát sau 7 giờ tìm kiếm.

Khi lệnh khóa cửa được dỡ bỏ, Cổ Cự Cơ trở về khách sạn gần đó vào lúc 5 giờ sáng sau khi chờ 6 tiếng đồng hồ. Trên trang Weibo của mình, anh đã chia sẻ thông báo về sự an toàn của mình. "Tôi muốn cảm ơn Jenthew, Jason và khách sạn đã giúp chúng tôi trong thời gian hỗn loạn này. Tôi cũng muốn cảm ơn gia đình Hàn Quốc đã đưa chúng tôi đến một khu vực an toàn hơn ở đầu Bellagio, cũng như nhân viên đã giúp đỡ bằng cách cung cấp nước và khăn tắm trong những giờ sau vụ tấn công", anh viết.

Nam ca sĩ nói thêm, anh đã không thể ngủ mặc dù đã được an toàn trong phòng khách sạn của mình và đã rất lo lắng trong suốt quá trình quay trở lại khách sạn. Theo đó, anh đã cùng vợ ở Nevada để nhớ lại những kỷ niệm trước khi kết hôn vào năm 2014.

Nhã Phong (Theo Asia One)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-xa-sung-las-vegas-co-cu-co-hoang-loan-khi-nghe-tieng-sung-d227567.html