Vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ: Ám ảnh dòng tin nhắn cuối cùng của nghi phạm máu lạnh

Trước khi thực hiện hành vi máu lạnh, nghi phạm đã đăng những trạng thái ẩn ý trên Instagram.

Vào rạng sáng 25/5, giờ Việt Nam (trưa 24/5 giờ Mỹ), một vụ xả súng đã xảy ra tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ.

Salvador Ramos - nghi phạm của vụ thảm sát đẫm máu

Salvador Ramos - nghi phạm của vụ thảm sát đẫm máu

19 trẻ em và 2 người lớn đã thiệt mạng sau vụ xả súng đang gây chấn động dư luận. Chính quyền địa phương cho hay, nghi phạm vụ việc được xác định là Salvador Ramos, 18 tuổi, đã bị bắn chết.

Giới chức Mỹ vừa tiết lộ Ramos đã đăng những trạng thái ẩn ý trên Instagram vài tiếng trước khi thực hiện hành vi máu lạnh. Thượng nghị sĩ Roland Gutierrez của bang Texas cho hay nghi phạm đã đăng vô số ảnh chụp các khẩu súng và tag một người quen trên mạng là nữ vào một trong số chúng.

Những tin nhắn được chụp lại cho thấy Ramos nhắn cho cô gái rằng: "Tôi có một bí mật nhỏ. Tôi muốn nói cho cậu. Hãy biết ơn vì tôi đã tag cậu nhé". Tuy nhiên, cô gái lại tỏ ra lo lắng và đáp rằng: "Không, tôi chỉ thấy đáng sợ thôi. Tôi không biết nhiều về cậu. Tại sao cậu lại tag tôi vào bức ảnh chụp súng này?".

Cô gái nói trên truyền thông rằng: "Gã ta là một người lạ. Tôi không biết gì về hắn. Tôi cảm thấy rất tiếc cho những nạn nhân và gia đình của họ. Tôi thực sự không biết phải nói gì. Tôi ước giá như lúc đó mình bình tĩnh hơn để cố gắng thuyết phục anh ta không phạm tội".

Tài khoản trên đã bị xóa ngay sau khi Thống đốc Greg Abbott của bang Texas xác nhận Ramos là nghi phạm. Ba ngày trước, tài khoản này đăng ảnh chụp hai khẩu súng trường, bao gồm một khẩu Daniel Defense AR-15 có băng đạn lớn.

Theo thượng nghị sĩ Gutierrez, tên Ramos, mới tròn 18 tuổi ít ngày trước, đã mua hai khẩu súng trường này nhân dịp sinh nhật đánh dấu mốc trưởng thành. Không rõ chúng có được sử dụng trong vụ xả súng hay không.

Được biết, Ramos thường xuyên bỏ học và đã nhận một công việc bán thời gian. Một đồng nghiệp của Ramos chia sẻ rằng, nghi phạm là người ít nói, trầm lặng và không hòa đồng với các nhân viên khác. Ramos làm việc từ 11 giờ sáng đến 16 giờ chiều, 5 ngày trong 1 tuần.

Trước khi đến trường tiểu học thực hiện vụ xả súng, Ramos đã bắn bà mình. Nạn nhân vẫn sống sót nhưng bị thương rất nặng.

Đây là cú sốc rất lớn không chỉ riêng nước Mỹ mà còn cả thế giới.

Cảnh sát trưởng Pete Arredondo của Uvalde cho hay những đứa trẻ thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng, đều đang học lớp hai, ba và bốn của trường. Các bé trong độ tuổi từ 7 đến 10.

Amerie Jo Garza, một học sinh lớp 4 được xác nhận là nạn nhân xấu số trong vụ xả súng kinh hoàng. Berlinda Irene Arreola, bà của bé Amerie, cho hay Ramos đã nói với cả lớp cô bé rằng: "Tất cả đều phải sang thế giới bên kia", trước khi bắt đầu cuộc thảm sát.

"Amerie có điện thoại bên mình nên con bé đã gọi cho 911 để cầu cứu. Thay vì giật lấy chiếc điện thoại thì gã ta đã lạnh lùng sát hại cháu tôi. Ở bên cạnh con bé là người bạn thân nhất của nó cũng đang hấp hối", bà Berlinda chia sẻ với truyền thông.

Nữ giáo viên Eva Mireles

Eva Mireles (40 tuổi), nữ giáo viên dạy lớp 4, là một trong những nạn nhân xấu số. Người thân nạn nhân cho hay, nữ giáo viên là mẹ của một cô gái đang học đại học. Eva Mireles có sở thích chạy và đi bộ đường dài. Cô được biết đến là người vui vẻ và hòa đồng.

Một phụ huynh đã bày tỏ lòng xót thương tới nữ giáo viên: "Cô giáo xinh đẹp của con gái tôi đã bị thiệt mạng trong vụ xả súng. Cô ấy là một giáo viên tận tâm, luôn hết mình với sự nghiệp giáo dục".

Hiện vụ việc vẫn đang được giới chức Mỹ tiếp tục điều tra.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

WHO cảnh báo gì về bệnh đậu mùa

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vu-xa-sung-kinh-hoang-o-my-am-anh-dong-tin-nhan-cuoi-cung-cua-nghi-pham-mau-lanh-17222052610032438.htm