Vụ vợ tố chồng cắt gân, rạch mặt: Người chồng thừa nhận toàn bộ hành vi

Sự việc chị Vũ Thị O. (SN 1978, trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) tố cáo chồng là anh Hoàng Văn V. dùng dao rạch mặt, cắt gân chân phải nhập viện cấp cứu đang khiến dư luận vô cùng quan tâm.

Liên quan đến vụ việc này, ông Ngô Văn Quyết - Trưởng Công an xã Đồng Hưu cho biết, ngay khi nhận được thông tin, công an đã xuống bảo vệ hiện trường, đưa người đi cấp cứu. Nhận thấy vụ việc quá thẩm quyền nên đã báo công an huyện điều tra làm rõ.

Người vợ nhớ lại giây phút bị chồng hành hung

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc này, chúng tôi đã tìm về nhà chị O.. Tại đây, gặp chị O., nhìn khuôn mặt chị vẫn còn hằn rõ những vết sẹo và ở cổ chân. Chị đã trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và sau 10 năm chị đã đến với anh Hoàng Văn V. (45 tuổi, chồng chị O.).

Theo chị O., giữa năm 2016, chị về ở với anh V., những tưởng cuộc sống sẽ yên bình, hạnh phúc. Nhưng nào ngờ, chị lại thêm một lần nữa đi vào “ngõ cụt” khi nhiều lần bị chồng đánh đập.

Những vết sẹo vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt chị O.

Những vết sẹo vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt chị O.

Cụ thể, vào tháng 2/2017, trong lúc tức giận anh V. nhẫn tâm đạp gãy chân, khiến chị O. phải bó bột nhiều tháng trời. Thế nhưng chị O. vẫn bỏ qua để cuộc sống gia đình được yên ổn.

Cuộc sống gia đình chị khó khăn khiến chị buộc phải đi xuất khẩu lao động Đài Loan để có tiền lo toan cho gia đình. Hàng tháng chị luôn gửi tiền về nhà cho chồng để lo các khoản chi tiêu và trả tiền nợ đã vay mượn.

Ở bên nước ngoài, chị hay tin bố mẹ già đều phải nhập viện nên đến tháng 7/2018, chị xin về nước để thăm nom đấng sinh thành. Nào ngờ, chị vừa về được vài ngày thì bị người chồng lên cơn ghen, giằng lấy điện thoại của chị đập vỡ rồi lấy hết quần áo của chị đem cắt nát.

Hoảng sợ trước những hành động của chồng, chị đã phải đưa con gái riêng của mình là cháu Chu Ngọc A. về nhà anh trai để lánh nạn. Sau đó, anh V. đã nói “những lời có cánh” để chị trở về sẽ đưa lại sổ đỏ (miếng đất bố mẹ đẻ cho chị mà trước khi đi chị nói anh V. giữ hộ).

Sau khi nghe anh V. nói vậy, đến chiều ngày 10/7, chị trở về nhà. Lúc này, anh V. nói với vợ vào tủ lấy sổ đỏ thì bất ngờ gã chồng từ phía sau đã khống chế, ép chị vào phía sau cánh cửa nhà rồi túm tóc, lấy dao rạch 3 nhát vào mặt.

Không dừng lại ở đó, anh V. tiếp tục ghì đầu chị xuống. dùng dao cắt đứt gân chân trái rồi tiếp tục rạch thêm hai nhát nữa vào mặt. Chị O. la hét kêu cứu thì con gái chạy đến nhưng không thể làm gì. Chỉ đến khi thấy chị O. lịm dần đi thì anh V. mới buông tha và bỏ khỏi hiện trường. Sau đó, chị O. đã được người thân đưa tới bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Khi tôi nằm viện, V. có tìm đến, nhưng tôi sợ bị giết nên đã báo công an bảo vệ. Bây giờ anh ta luôn nói ngon ngọt xin lỗi, mong tôi rút đơn nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi đã trải qua nhiều đớn đau rồi”, chị O. chia sẻ.

Cũng theo chị O., từ ngày ra viện đến nay, hai mẹ con chị có nhà nhưng không dám về mà phải ở tại nhà anh trai, do lo sợ sẽ bị anh V. tìm đến sát hại.

Vị trí chân chị O. bị đứt gân.

Chị O. cũng cho biết, số tiền mà chị gửi về hàng tháng, chồng đã không trả nợ mà tiêu vào việc cá nhân. Không chỉ thế, khi về nhà chị cũng không tìm thấy sổ đỏ nhà đất của riêng chị. Hỏi thì anh V. nói đã xé rách sổ đỏ tự đi mà làm lại.

Ngày 24/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Hoàng Văn V. (45 tuổi, chồng chị O., trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) cho biết: "Hôm đó, vợ tôi dẫn theo đứa con gái của cô ấy về nhà nói lấy thuốc, lấy quần áo, rồi vợ tôi bảo lấy sổ đỏ. Khi cô ấy về, tôi không muốn cô ấy đi nữa vì nghĩ rằng cô ấy lấy hết giấy tờ để sang bên Đài Loan kết hôn".

"Lúc đó, chân tay tôi bủn rủn, có con dao cắt cau ở đó, tôi đã cứa vào mặt cô ấy mấy nhát, cô ấy và đứa con gái ôm mặt. Tôi cúi xuống dưới cứa trúng chân của cô ấy. Khi nhìn thấy vợ máu me ra nhiều, tôi đã băng bó lại rồi gọi xe cấp cứu đưa cô ấy tới bệnh viện. Sau khi ở bệnh viện tôi đã tới công an huyện để trình báo", anh V. cho hay.

Ngoài ra, anh V. còn cho biết, chị O. đã thừa nhận với anh về việc có ngoại tình bên Đài Loan. Khi về nước, chị O. còn không cho anh V. ra sân bay để đón.

"Bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, tôi cũng gọi điện để xin lỗi cô ấy, tôi cũng nhờ người thân mang 30 triệu đồng tới gửi đưa cho cô ấy lo tiền thuốc thang. Từ lúc cô ấy ở viện về, tôi thường xuyên gọi điện, nhắn tin mong cô ấy bỏ qua, dù sao cũng hết tình thì còn nghĩa. Tôi đi tù thì cô ấy cũng chẳng sướng gì", anh V. chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Văn Thọ, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Yên Thế cho biết, lý do công an huyện này chưa khởi tố vụ án là do chị O. yêu cầu phải giám định lại tỷ lệ thương tích nên hiện công an vẫn đang trong quá trình điều tra.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-vo-to-chong-cat-gan-rach-mat-nguoi-chong-thua-nhan-toan-bo-a385477.html