Vụ vợ nhờ con trai trợ giúp để sát hại chồng đã bị lộ tẩy như thế nào?

Dù Lập cố tình xóa mọi dấu vết tại hiện trường và chủ động báo công an về việc chồng mình chết do mang trọng bệnh, thế nhưng tất cả 'màn kịch' của chị ta đã bị lộ tẩy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Lập (39 tuổi, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh Khổng Văn T. – chồng của Lập.

Tài liệu thu thập được cho thấy, sau khi gây án, Lập chủ động khai báo với cơ quan công an về việc chồng mình chết là do mang trọng bệnh. Suốt quá trình cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lo mai táng cho chồng, Lập đều tỏ ra thương xót chồng, không có biểu hiện gì bất thường.

Trong khi đó, những người hàng xóm cũng cho biết, thời gian qua, anh T. thường xuyên rượu chè, say bét, sức khỏe giảm sút. Chính vì vậy, hàng xóm láng giềng không ai tỏ ra hoài nghi việc anh T. qua đời do bị sát hại mà hoàn toàn tin vào lời Lập nói. Hơn nữa, Lập cũng được biết đến là người phụ nữ chân quê, tần tảo, một nắng hai sương ngoài ruộng đồng, chăm lo cho cuộc sống gia đình… Vì thế, không ai có thể nghĩ chính Lập lại ra tay sát hại chồng.

Đối tượng Lập tại cơ quan công an.

Đối tượng Lập tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, tội ác dù có cố tình che đậy cũng không thể “lọt lưới trời”. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trên cổ nạn nhân có một số vết trầy xước. Nghiêm trọng hơn, phổi của nạn nhân bị phù và xung huyết - đây là dấu hiệu đặc trưng của người bị chết ngạt.

Chính từ những điều bất thường đó, cùng với việc thu thập các tài liệu liên quan, cơ quan điều tra nhận định, đây là một vụ án mạng, chứ không phải do nạn nhân mắc bệnh mà chết.

Tiếp tục xác minh, các trinh sát nắm được thông tin, vợ chồng anh T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí là “động thủ”. Nhiều lần anh T. đi uống rượu về có đánh chửi vợ con.

Trong khi đó, rà soát các mối quan hệ của gia đình Lập, các trinh sát biết được, vợ chồng họ không mâu thuẫn với ai.

Thế nhưng, Lập và cậu con trai luôn một mực khai rằng, anh T. chết là do có bệnh trong người.

Kiên trì đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với những tài liệu thu thập được, cơ quan công an nhận định, nghi can số một trong vụ án này không phải ai khác mà chính là Lập.

Công an tích cực vào cuộc điều tra vụ án (Hình minh họa).

Sau nhiều ngày làm việc với cơ quan điều tra, biết là không thể thoát tội, Lập đã phải cúi đầu thừa nhận, chính chị ta đã gây ra cái chết của chồng mình.

Thế nhưng, ban đầu, Lập cho biết, do 2 vợ chồng mâu thuẫn, xô xát dẫn đến việc chị ta đẩy chồng ngã ở cầu thang tầng 1. Sau đó, Lập lên trên gác cùng với con trai, khi quay trở xuống thì phát hiện anh T. đã tử vong.

Đối chiếu lời khai đó của Lập với kết quả khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, Lập vẫn chưa khai đúng sự thật.

Tiếp tục đấu tranh với đối tượng, trước những chứng cứ xác đáng mà cơ quan điều tra đưa ra, cuối cùng, Lập đã phải khai ra sự thật.

Theo đó, Lập khai rằng, khoảng 5h sáng ngày 20/4, sau khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, anh T. lên giường ngủ, còn Lập thì cảm thấy bức xúc với chồng. Lập đã gọi con trai mình là cháu Khổng Minh V. (mới 13 tuổi) xuống tầng 1 để giúp giữ chặt bố cho mẹ “hành sự”.

Khi xuống tầng 1, cả hai mẹ con vén màn trèo lên giường nơi anh T. đang ngủ say. Lúc này, Lập lấy chiếc khăn chuẩn bị trước đó, siết cổ anh T., còn V. giúp mẹ giữ chặt không cho bố kháng cự… Cho đến khi không thấy anh T. động đậy, Lập mới chịu bỏ khăn ra.

Giờ đây, ngồi sau 4 bức tường giam, Lập mới thấm thía và thật sự ăn năn về tội ác mà mình đã gây ra. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, Lập đã tự tay cướp đi mạng sống của người chồng đã gắn bó với mình nhiều năm qua.

Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nguyễn Hường

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-vo-nho-con-trai-giup-de-giet-chong-da-bi-lo-tay-nhu-the-nao-a370019.html