Đại tang 4 người trong gia đình thầy giáo trẻ sau vụ vỡ hồ nhân tạo

Hồ bơi trên đỉnh Hòn Xện vỡ làm 'bom nước' bất ngờ ập xuống làng giật sập 10 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình thầy giáo Phong (ngụ phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) tử nạn.

Chiều 19/11, người dân sống dưới chân núi Hòn Xện, phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận "đại hồng thủy" càn quét tàn phá tan hoang tổ dân phố 1.

 Hàng xóm, đồng nghiệp đến tiễn đưa gia đình thầy Phong. Ảnh: PLO.

Hàng xóm, đồng nghiệp đến tiễn đưa gia đình thầy Phong. Ảnh: PLO.

Hàng trăm người dân, giáo viên và học sinh tập trung về tổ dân phố này chia sẻ mất mát, chung tay lo đám tang cho gia đình thầy giáo Trần Hoàng Phong (33 tuổi), Giảng viên Trường Cao đẳng Mẫu giáo TW 2 cùng hai con nhỏ (1 tuổi và 6 tuổi).

Tang chồng tang

Trong lúc người dân địa phương dồn sức lo tang lễ cho ba cha con thì rạng sáng 19/11, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (vợ thầy giáo Phong, cùng làm nghề giáo) cũng qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Nhìn di ảnh vợ chồng thầy giáo Phong và hai con, dòng người đến viếng tang không ai cầm được nước mắt.

"Hai ngày trước, tôi còn trò chuyện vui vẻ, chúc mừng vợ chồng anh Phong trước ngày Nhà giáo Việt Nam. Vậy mà đời quá oan nghiệt với vợ chồng nhà giáo tốt bụng này", chị Hồng (ngụ tổ dân phố 1, phường Vĩnh Hòa) nói

Theo người dân địa phương, rạng sáng 18/11, nhiều gia đình trong tổ dân phố vừa choàng tỉnh giấc thì nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ trên đỉnh núi Hòn Xện.

"Nước đục ngầu kèm theo đá chảy rào rào chẳng khác nào đại hồng thủy càn quét làm sập hàng loạt ngôi nhà. Nhiều người hoảng sợ la khóc cầu cứu thảm thiết”, chị Hà (ngụ tổ dân phố 1, phường Vĩnh Hòa) thuật lại.

Ông Ngô Văn Ửng (40 tuổi ,người đầu tiên phát hiện vỡ hồ nước) nhớ lại: “Lúc đầu nước xuống ít, tôi nghi ngờ trèo lên cao để quan sát, vừa leo lên đến nơi thì hồ vỡ, nước bung ra. Tôi chỉ kịp chạy, cũng không nghĩ mình còn sống”.

Sau vụ vỡ hồ nước cả một khu vực tan hoang, 10 ngôi nhà bị san phẳng. Ảnh: An Bình.

“Đến chiều tôi về nhà mới biết gia đình thầy Phong bị nạn. Lúc chạy tôi có gọi Phong ơi chạy đi nhưng chắc nước xuống quá nhanh, nhà lại có con nhỏ nên khó thoát nạn”, ông Ửng kể.

Lỡ hẹn ngày 20/11

Lũ quét phá nát căn nhà, người thân đành đưa bốn quan tài của vợ chồng và hai con của thầy giáo Phong tổ chức tang lễ ở nhà người cậu ruột cùng tổ dân phố 1.

“Anh Phong hiền lắm, dạy lớp nào sinh viên cũng quý. Chúng tôi hứa hẹn nhau ngày mai cùng chung vui trọn vẹn mừng ngày nhà giáo 20/11 nhưng giờ thì anh rời xa chúng tôi thật rồi”, ông Thu, thầy giáo dạy cùng trường, nói.

Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, cho biết: Sự cố vỡ hồ làm 10 căn nhà phía dưới bị san phẳng, nhiều ngôi nhà khác bị hư hại. “Chỗ nước đi qua giờ chỉ còn trơ nền gạch. Ngoài thiệt hại về người, nhiều đồ đạc, tài sản của các hộ dân bị chôn vùi trong đất đá", ông Đông nói.

Cáo phó gia đình thầy giáo Phong. Ảnh: An Bình.

Theo vị chủ tịch phường Vĩnh Hòa, thi thể hai con của thầy Phong được tìm thấy cách xa ngôi nhà khoảng 70m sáng 18/11. Riêng thầy Phong phải đến tối cùng ngày mới tìm thấy dưới đống đổ nát.

Còn chị Thủy (vợ thầy Phong) bị cuốn trôi cách nhà gần 100 m. Cô giáo trẻ bị thương nặng, được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú. Ảnh: Google Maps.

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-tang-4-nguoi-trong-gia-dinh-thay-giao-tre-sau-vu-vo-ho-nhan-tao-post893507.html