Vụ vợ đâm chết kẻ trộm sát hại chồng ở Long An: Người thân nghi phạm hé lộ thông tin bất ngờ

Liên quan đến vụ án kẻ trộm đột nhập nhà riêng đâm chết người chồng và bị vợ chủ nhà đâm tử vong, chú ruột của nghi phạm cho biết Trung từng công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc và là người mê chơi điện tử.

Vụ án kẻ trộm đột nhập nhà riêng đâm chết người chồng, người vợ chém chết kẻ trộm trong lúc giằng co xảy ra tại Long An ngày 11/3 đã gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Mới đây, thông tin từ bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, Long An cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thúy Hằng (ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành) đang dần ổn định sức khỏe, có thể đi lại và tiếp xúc với người ngoài.

Theo các bác sĩ công tác tại Khoa Ngoại của bệnh viện, chị Hằng nhập viện trong tình trạng có khoảng 10 vết thương hở, trong đó nặng nhất là vết rách ở đỉnh đầu và bên dưới mắt, tinh thần hoảng loạn. Tuy nhiên, sau quá trình theo dõi và điều trị, hiện sức khỏe chị Hằng đã ổn định.

Chị Hằng với vết thương nặng trên đỉnh đầu - Ảnh: Lao Động

Chị Hằng với vết thương nặng trên đỉnh đầu - Ảnh: Lao Động

Theo đó, chị Hằng chính là người đã chém Nguyễn Thành Trung (37 tuổi, ngụ cùng ấp) tử vong.

Theo lời kể của chị Hằng, Nguyễn Thành Trung đang nợ vợ chồng chị 60 triệu đồng. Nhiều lần bị vợ chồng chị Hằng đòi nhưng anh ta không có khả năng chi trả.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị Hằng cho biết lúc 0h30 ngày 11/3, khi đang ngủ, chị bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn, sau đó là tiếng kêu cứu của chồng là anh Võ Tấn Hội (38 tuổi). Bước xuống giường kiểm tra, chị thấy chồng gục xuống đất.

Hoảng loạn, chị bế con nhỏ tháo chạy thì ngay lập tức bị đối tượng Trung dùng dao khống chế. Tên này sau đó chất vấn chị về chỗ cất giấu tiền, vàng nhằm cướp tài sản. Bị uy hiếp, chị Hằng vùng vẫy và chạy thoát. Lúc này, kẻ trộm dùng hung khí lao theo chém tới tấp vào lưng và đầu nạn nhân.

Quá hoảng sợ, chị Hằng bỏ chạy và vớ lấy con dao trên bàn quơ lại phía sau. Không ngờ, cú đâm của chị trúng ngay vào đầu đối tượng Nguyễn Thành Trung khiến hắn gục xuống đất và tử vong sau đó, cách thi thể anh Hội khoảng 5 mét.

Vụ án gây chấn động vùng quê Cần Giuộc (Long An) - Ảnh: Internet

Cơ quan điều tra sau đó tích cực củng cố chứng cứ, lời khai các bên cũng như xem xét toàn diện vụ án để xác định trường hợp của chị Hằng đâm chết đối tượng Nguyễn Thành Trung có thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng hay không.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Sang (49 tuổi, chú ruột của Trung) cho biết, Trung vốn là người được gia đình truyền cho nghề Đông y gia truyền và từng học lớp trung cấp Đông y. Trung từng công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc và Trạm Y tế xã Thuận Thành.

Nói về đứa cháu ruột, ông Sang chia sẻ, Trung là người ít nói nhưng chăm chỉ, duy chỉ có cái tật là mê chơi điện tử.

Ngày 11/3, nghe tin cháu trai xảy ra việc, ông Sang cùng một số người thân lập tức chạy vào bệnh viện. Trao đổi trên báo Đất Việt, ông Sang thắc mắc: "Lúc này tôi thấy trên đầu Trung băng bó kín, còn cổ có vết cắt nhưng chỉ may thôi chứ không quấn kín. Nghe người ta nói vợ thằng Hội chém một nhát nhưng làm sao trúng đầu và đứt phần cuống họng dữ vậy”.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ sự việc.

Việt Kha (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/vu-vo-dam-chet-ke-trom-sat-hai-chong-o-long-an-nguoi-than-nghi-pham-he-lo-thong-tin-bat-ngo-c10a312660.html