Vụ vợ chồng người bán đậu ở Hải Dương bị truy sát: Hơi ấm tình người từ nỗi đau thương

Đại diện UBND xã Tân Hương cho biết: 'Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình nạn nhân, nhiều tổ chức, cá nhân trong thôn, ngoài xã đã tự nguyện kêu gọi, vận động để san sẻ, hỗ trợ vợ chồng anh Th. vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống'.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, gần 20 ngày trước, tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra vụ việc khi đối tượng Nguyễn Thanh Phòng (SN 1985, cùng xã Tân Hương) đã dùng dao đâm, chém liên tiếp khiến vợ chồng anh Đ.Q.Th. (SN 1974, nguyên quán tỉnh Bắc Ninh) cùng vợ M.T.L (SN 1985) làm nghề bán đậu trọng thương, nguy kịch.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, vợ chồng anh Th. được người dân nhanh chóng đưa đến Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị. Do vết thương nặng nên trong đêm 9/5 cả 2 vợ chồng nạn nhân được bác sĩ phẫu thuật. Sau quãng thời gian điều trị tích cực, cuối tuần trước, anh Th. cùng chị L. đã được ra viện về nhà.

Sự việc vợ chồng người bán đậu bị đối tượng Phòng truy sát khiến người dân xã Tân Hương bàng hoàng

Sự việc vợ chồng người bán đậu bị đối tượng Phòng truy sát khiến người dân xã Tân Hương bàng hoàng

Cho đến lúc này, người gây ra vự việc đã bị cơ quan công an bắt giữ và sức khỏe vợ chồng nạn nhân dần ổn định nhưng nỗi đau về thể xác khó có thể nguôi ngoai. Cùng với sự lên án hành vi của đối tượng thì người dân nơi đây luôn đồng cảm, sẻ chia đối với vợ chồng anh Th. đến nơi đất khách quê người mưu sinh không may gặp nạn.

Nói về sự việc, đại diện UBND xã Tân Hương cho biết: "Từ trước đến nay, trên địa bàn xã chưa có vụ việc nào xảy ra khi cùng lúc cả 2 vợ chồng gặp nạn. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường nắm tình hình và tìm hiểu gia cảnh nạn nhân. Biết được hoàn cảnh nạn nhận, nhiều tổ chức, cá nhân, người dân trong thôn ngoài xã đã tự nguyện kêu gọi, vận động để san sẻ khó khăn. Mọi người mong rằng tình cảm của họ phần nào sẽ xoa dịu nỗi đau, sự khó khăn để gia đình sớm ổn định cuộc sống".

Nữ giáo viên trường tiểu học Tân Hương chia sẻ thông tin hoàn cảnh của học sinh có bố mẹ gặp nạn và nhận được nhiều sự cảm thông, sẻ chia. Ảnh: Đ.Tùy

Cô Nguyễn Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường tiểu học Tân Hương chia sẻ, trong số 2 người con của vợ chồng anh Th. có cháu Duy Anh đang là học sinh của trường. Khi biết được hoàn cảnh, các thầy cô, học sinh cùng phụ huynh đã tự nguyện ủng hộ để giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn khó khăn.

Cũng theo đại diện BGH nhà trường, khi vợ chồng anh Th. đến xã Tân Hương thuê nhà mở cửa hàng làm đậu thì cháu Duy Anh được nhập học tại đây từ năm lớp 1. Quá trình học tập, Duy Anh là học sinh ngoan, hòa đồng và hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập, rèn luyện nhưng ít ai biết được hoàn cảnh còn nhiều khó khăn của gia đình em.

Đại diện BGH, Hội cha mẹ phụ huynh trường tiểu học Tân Hương trao số tiền giúp đỡ vợ chồng anh Th. Ảnh: TL

Chị Hà Thị Hằng - Tổng phụ trách Đội, Bí thư chi đoàn trường tiểu học Tân Hương cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, các thầy cô trong trường ai cũng lo lắng và thương em Duy Anh. Bởi gia đình em từ nơi khác đến đây để mưu sinh lập nghiệp, không họ hàng thân thích và cùng lúc bố mẹ đều gặp nạn. Thời điểm này, chúng tôi lo lắng sợ em bỏ học vì bị chấn động nên em nghỉ ít ngày. Sau đó, cô giáo đến nhà động viên và Duy Anh đã quay trở lại trường học.

Khi biết hoàn cảnh gia đình Duy Anh, liên đội, chi đoàn thanh niên, công đoàn nhà trường đề xuất với chi bộ Đảng, BGH và được sự đồng ý nên tiến hành vận động quyên góp trong học sinh các lớp. Trước đó, các thầy cô cũng đã tự nguyện giúp đỡ gia đình Duy Anh và cách đây ít ngày, đại diện nhà trường đã trao số tiền cho gia đình anh Th.".

Nhiều cá nhân tự nguyện vận động kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ giúp đỡ vợ chồng bán đậu gặp nạn. Ảnh: Đ.Tùy

Có thể nói, việc giúp đỡ gia đình anh Th. là câu chuyện xúc động đầy ắp tình người. Còn nhớ, ngay sau vụ việc xảy ra, những người dân địa phương đã kêu gọi mọi người vận động quyên góp giúp đỡ gia đình nạn nhân. Thậm chí, những cụ già tuổi cao khi biết chuyện cũng gửi chút ít tiền dành dụm của mình để giúp đỡ họ. Nhiều người quyên góp mà chưa một lần gặp mặt vợ chồng anh Th.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, bác sĩ Vũ Hữu Nhu – Trưởng Khoa Ngoại, Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cho biết: "Ngày hôm qua, bệnh nhân Nguyễn Thanh Phòng đã được xuất viện khi các vết thương điều trị ổn định và được cơ quan Công an huyện Ninh Giang dẫn giải. Bệnh nhân này đã được điều trị tại đây 2 lần và có tiền sử nghiện ma túy".

Đối tượng Nguyễn Thanh Phòng đã được xuất viện sau thời gian điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy

Cụ thể, vào khoảng 17h10 chiều 9/5, bệnh nhân Phòng được chuyển đến trung tâm y tế huyện trong tình trạng tỉnh táo, khó đánh giá tri giác, tiếp xúc chậm. Bệnh nhân có vết thương ở mặt ngoài đùi phải, sâu, chảy máu nhiều. Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành sơ cứu, băng rửa vết thương và hội chẩn thống nhất chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương vào 17h30 cùng ngày.

Tiếp đó, đến chiều 11/5, bệnh nhân này được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương về Khoa Ngoại của trung tâm điều trị tiếp. Thời điểm này bệnh nhân tỉnh táo và khi kiểm tra gối đùi chân phải có 3 vết thương đã được khâu. Sau khi điều trị 4 ngày, vết thương mặt trong đùi gối phải dài 7cm, nề tấy đỏ có nhiều dịch. Lúc này, bác sĩ tiến hành cắt lọc để hở vết thương và dùng kháng sinh chống nề giảm đau.

Sau điều trị 1 tuần thì vết thương ổn định. Trong suốt quá trình điều trị tại viện, bệnh nhân Phòng luôn được Công an huyện Ninh Giang canh giữ cẩn thận.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-vo-chong-nguoi-ban-dau-o-hai-duong-bi-truy-sat-hoi-am-tinh-nguoi-tu-noi-dau-thuong-20200528171937117.htm