Vụ vợ chồng bị sát hại tại nhà ở Hưng Yên: Công an kêu gọi tố giác kẻ gây án

Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang truy bắt đối tượng ra tay sát hại 2 vợ chồng anh Tr. dã man. Ngoài ra, đơn vị đã phát loa, dán thông báo để người dân biết thông tin, tố giác khi phát hiện đối tượng khả nghi.

Chiều 17/8, lãnh đạo UBND phường Hồng Châu (TP.Hưng Yên) cho biết, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực truy tìm nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan công an đã có thông báo được phát, dán ở các nơi và đọc trên đài truyền thanh phường Hồng Châu để truy tìm hung thủ gây án.

Công an làm công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin.

Theo thông báo của công an trên đài truyền thanh phường, từ thông tin của gia đình, nghi phạm khoảng 30 tuổi, cao 1m70, dáng người gầy. Cơ quan công an cũng cung cấp 2 số điện thoại của Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hưng Yên và Trưởng Công an phường Hồng Châu để người dân thông báo khi có thông tin về đối tượng khả nghi và tố giác tới cơ quan chức năng.

Vụ án mạng đau lòng xảy ra, cho đến thời điểm hiện tại, bà con hàng xóm cũng như người thân chưa hết “hoàn hồn” về việc vợ chồng anh Tr. bị kẻ sát nhân ra tay sát hại ngay tại nhà riêng.

Kể lại sự việc với chúng tôi, bà Dương Thị Thành (75 tuổi, mẹ đẻ anh Tr.) liên tục khóc ngất. Chưa bao giờ, bà Thành lại phải chịu nỗi đau liên tiếp và cú sốc lớn như vậy.

Bà Thành sốc nặng khi tai họa ập đến với vợ chồng con trai bà.

Bà Thành nhớ lại, khi nghe cháu nội kêu cứu, bà cùng chồng vội chạy xuống, dù đêm khuya, không có ánh đèn nhưng bà nhìn thấy rõ hình ảnh đối tượng cầm dao đuổi, đâm liên tiếp vào con trai và con dâu mình.

“Sự việc diễn ra quá nhanh, đối tượng này có vẻ khá thông thuộc địa hình trong nhà tôi. Hằng ngày, gia đình thường khóa trái cửa cổng mỗi khi đi ngủ. Cạnh nhà có một cửa ngách để đi vào nhà ngang và nhà chính khi cửa chính bị khóa. Cửa này luôn khép hờ, không bao giờ khóa”, bà Thành khóc nghẹn.

Là người phát hiện sự việc đầu tiên, em Đặng Văn Sơn (SN 2002, con trai anh Tr.) đã giáp mặt nghi phạm nên Sơn được công an đưa về trụ sở lấy lời khai. Sau đó, Sơn được đưa về nhà chịu tang cha mẹ.

Em Sơn gào khóc trước di ảnh của cha mẹ khiến mọi người xung quanh không cầm nổi nước mắt.

“Lúc đó, em thấy tiếng bố kêu cứu nhưng không thể lao vào, chỉ biết la hét báo cho ông bà, hàng xóm…”, Sơn bật khóc nức nở. Một nỗi ám ảnh, mất mát và nỗi đau quá lớn khiến Sơn bị sốc nặng khi nhìn thấy di ảnh của cha mẹ, bên cạnh bát hương khói nghi ngút.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng anh Tr. có 2 người con, một nam, một nữ. Vào thời điểm xảy ra án mạng, con gái nạn nhân ở trên tầng 2 còn cậu con trai 16 tuổi ở dưới nhà cùng bố mẹ.

Trong chiều 17/8, gia đình đã tổ chức lễ viếng cho anh Tr. còn với thi thể chị H. hiện vẫn đang chờ làm các thủ tục ở bệnh viện Việt Đức để đưa về quê mai táng.

Những người hàng xóm tới viếng đám ma và động viên gia đình trước sự mất mát đột ngột này.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 17/8 tại số nhà 06 đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khiến 2 vợ chồng bị tử vong.

Nạn nhân được xác đinh là anh Đặng Văn Tr. (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1978).

Tại hiện trường, anh Tr. tử vong trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người, chị H. bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển đến bệnh viện Việt Đức điều trị. Đến khoảng 8h cùng ngày, chị H. đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an TP.Hưng Yên phối hợp với viện Khoa học hình sự - bộ Công an, viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Vụ án đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-vo-chong-bi-sat-hai-tai-nha-cong-an-keu-goi-to-giac-ke-gay-an-a382524.html