Vụ Việt kiều bị tạt axit và cắt gân chân: Đôi mắt nạn nhân bị giảm 80% thị lực, không thể mở hoàn toàn

Dù nam Việt kiều bị tạt a xít ở Quảng Ngãi đã có thể ăn uống trở lại với sự trợ giúp của người thân và nhân viên y tế ở Thái Lan, tuy nhiên đôi mắt của nạn nhân không thể mở hoàn toàn và thị lực suy giảm 80%.

Liên quan đến vụ việc anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, Việt kiều Canada, quê ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị tạt axít, cắt gân chân khi đi chơi Tết với bạn gái, hiện anh Nghiêm và bạn gái đang được điều trị tại một bệnh viện lớn ở Bangkok (Thái Lan).

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1993, bạn gái của anh Nghiêm, quốc tịch Canada) cho biết, sau 10 ngày xảy ra vụ việc kinh hoàng, đến ngày 19/2, anh Nghiêm đã có thể ăn uống trở lại với sự trợ giúp của người thân và nhân viên y tế. Tuy nhiên, đôi mắt của anh Nghiêm bị tổn thương nặng, không thể mở hoàn toàn và thị lực chỉ còn khoảng 15-20%, hiện đang được tích cực điều trị bằng thuốc.

Đôi mắt của anh Nghiêm bị tổn thương nặng, không thể mở hoàn toàn và thị lực giảm 80%.

Đôi mắt của anh Nghiêm bị tổn thương nặng, không thể mở hoàn toàn và thị lực giảm 80%.

Theo các sĩ, quá trình hồi phục vết thương của Nghiêm phải mất thời gian dài, khiến gia đình nạn nhân lo lắng nam Việt kiều sẽ bị mù. Ngoài ra, anh Nghiêm còn bị bỏng 90% gương mặt và bị 3 vết cắt gân ở 2 chân, hiện đã được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật…

Được biết, ngoài việc chi phí điều trị của anh Nghiêm được phía bảo hiểm bên Canada chi trả, thì những ngày qua, bạn bè của anh Nghiêm và chị Trâm ở Canada cũng đã kêu gọi mọi người hỗ trợ tiền với mục tiêu quyên góp được 40.000 USD, để giúp đỡ anh Nghiêm. Sau 3 ngày gây quỹ, hiện số tiền ủng hộ cho cặp đôi này trên trang Gofundme.com đã hơn 16.000 USD.

Ông Võ Duy Linh (cha của nạn nhân Nghiêm) cho biết, hiện gia đình đang rất lo lắng cho số phận và tương lai của anh Nghiêm.

Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ tối 9/2 (mùng 5 Tết), anh Nghiêm đã hẹn với hơn 8 người trong gia đình cùng nhau đi ăn tối. Do chỉ có một chiếc ôtô, nên anh nhường xe cho người lớn trong gia đình, còn anh và bạn gái đi xe máy xuống khu vực hẹn. Khi cả hai đi xe về khu vực bãi biển vắng vẻ Khe Hai, thuộc địa phận xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn thì thấy có 2 thanh niên đậu xe ở đó.

Anh Nghiêm và chị Trâm lúc chưa xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh Facebook

Khi xe anh Nghiêm vượt qua đoạn trên một đoạn khoảng 200m thì bất ngờ bị 2 thanh niên này gọi đúng tên anh Nghiêm, khiến anh quay lại thì bị chúng tạt axit vào người. Bị bất ngờ, do axit gây bỏng nên anh Nghiêm loạng choạng rồi ngã xe máy xuống đường và bị nhóm đối tượng tiếp tục dùng dao chém 3 nhát ở mắt cá chân và phía sau đầu gối, rồi phóng xe tẩu thoát…

Ngay sau đó, bạn gái anh Nghiêm do ngồi phía sau nên bị bỏng nhẹ ở tay và mặt, đã gọi cho người cháu đến đưa vào bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Nhưng do thương tích quá nặng, bỏng cấp độ cao nên ngay trong đêm xảy ra vụ việc, anh Nghiêm được chuyển viện ra bệnh viện Đà Nẵng. Đến ngày 15/2, anh Nghiêm và bạn gái được đưa sang nước ngoài để điều trị bằng một chuyên cơ riêng của hãng bảo hiểm tại Canada.

Tâm An_Hoài Sơn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-viet-kieu-bi-tat-axit-va-cat-gan-chan-doi-mat-nan-nhan-bi-giam-80-thi-luc-khong-the-mo-hoan-toan-4629719.html