Vụ Việt kiều bị tạt axít: Manh mối lần ra nghi phạm

Cơ quan chức năng, bước đầu đã có những nhận định về hai đối tượng gây ra vụ tạt axít hai Việt kiều khi về quê ăn Tết.

Chiều 16/2, ông Võ Duy Linh (cha của nạn nhân Võ Duy Nghiêm) người bị 2 đối tượng lạ mặt dùng a xít tạt vào mặt và cắt đứt gân chân khi chở bạn gái đi ăn tối xảy ra vào tối ngày mùng 5 Tết vừa qua cho biết: “Hiện gia đình chỉ cầu mong sang nước ngoài sẽ điều trị tốt hơn cho những vết thương của Nghiêm, chứ hiện giờ gia đình vẫn chưa liên lạc được với Nghiêm, vì số điện thoại của Nghiêm ở Việt Nam thì liên lạc được nhưng khi sang nước ngoài thì sim này không gọi được”.

Hình ảnh anh Nghiêm khi còn đang điều trị Việt Nam - Ảnh: GĐ&XH

Hình ảnh anh Nghiêm khi còn đang điều trị Việt Nam - Ảnh: GĐ&XH

Thông tin trên báo Công lý, ông Linh còn cho biết thêm, anh trai của Nghiêm là Võ Duy Hoàng (Quốc tịch Canada) cũng về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình trong dịp vừa rồi đã trở về Canada để kiếm tiền chữa trị cho em trai sau khi chăm em trai 2 ngày tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

“Sau khi xảy ra sự việc đâu lòng khiến Nghiêm bị thương nặng, con trai đầu của tôi, cũng là anh trai của Nghiêm là Võ Duy Hoàng ra bệnh viện Đà Nẵng chăm em được 2 ngày. Thấy gia đình cũng đông người với lại chi phí điều trị chắc cũng cao nên Hoàng quyết định quay trở về Canada để làm kiếm tiền chữa trị cho em nó.

Trước khi đi Hoàng cũng gặp chị hai và gửi lại 3.000 đô để chăm em và còn dặn với chị là nhắn với gia đình là quay trở lại Canada làm kiếm tiền, nếu Nghiêm chữa trị tại Việt Nam thì sẽ gửi thêm tiền về, sau đó Hoàng từ Đà Nẵng đi luôn chứ không trở về nhà”, ông Linh cho biết.

Theo một nguồn tin khác, hiện công an đã thu thập được 1 clip liên quan đến vụ việc.

Camera ở một nhà dân ở xã Bình Thạnh, gần nơi xảy ra vụ việc đã ghi lại được hình ảnh 2 đối tượng bịt kín khẩu trang đã tạt axit và dùng mã tấu chém vào chân anh Nghiêm.

Bước đầu, cảnh sát ghi nhận diện nghi phạm gây án chạy xe máy màu trắng, nói giọng các tỉnh phía Bắc. Hiện các trinh sát của Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với Công an huyện Bình Sơn mở rộng điều tra, phân tích hình ảnh, thu thập chứng cứ ráo riết truy tìm hung thủ.

Trước đó, khi điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, anh Nghiêm cũng cho biết, trước khi ra tay hung thủ gọi đúng tên mình, anh giật mình quay lại thì bất ngờ bị tạt axit trúng vùng mặt, chảy tràn xuống tay, chân gây bỏng nặng.

Trong lúc hoảng loạn, anh té ngửa xuống đường thì bị 2 kẻ lạ mặt tiếp tục dùng mã tấu chém 3 nhát vào 2 chân, sau đó bọn chúng phóng xe tẩu thoát.

Được biết, năm 2013, sau khi Võ Duy Nghiêm học xong cấp 3 thì được anh trai là Võ Duy Hoàng bảo lãnh cùng với cha, mẹ sang Canada theo diện xuất khẩu lao động. Đến năm 2014, Nghiêm tìm hiểu và yêu chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (quê gốc ở Sóc Trăng, hiện mang Quốc tịch Canada), sau đó tách ra làm ăn riêng.

Làm một thời gian, tích góp được một số vốn, đến năm 2018, anh Nghiêm cùng bạn gái mở tiệm nail ở TP Vancouver (Canada).

Do lâu không được về quê ăn Tết nên ngày 31/1, anh Võ Duy Nghiêm dẫn bạn gái về Việt Nam ăn Tết cùng với gia đình. Trong khi đó, anh Võ Duy Hoàng cũng bay từ Canada về Việt Nam ăn Tết vào ngày 5/2 (tức mùng 2 Tết) đến ngày mùng 5 Tết thì anh Nghiêm gặp nạn.

Hoàng Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-viet-kieu-bi-tat-axit-manh-moi-lan-ra-nghi-pham-3374765/